Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 41 -

Tấm Lòng Vàng

 

Tấm lòng vàng là tựa đề cuốn sách đã trở nên rất quen thuộc không những chỉ đối với người Công giáo mà với cả những người ngoài Công giáo nữa. Tựa đề cuốn sách đã gần diễn tả trọn đời của Thánh Martino de Forest được thảo ra trên từng trang sách, một con người với tấm lòng quảng đại, mở ra cho hết mọi người, mọi thời ở mọi nơi.

Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi xin lược qua cuộc đời của ngài để mỗi chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua một con người cụ thể với một cuộc sống chiếu tỏa sứ điệp của Thiên Chúa Cha toàn năng yêu thương.

Như quý vị đã biết, Thánh Martino là đứa con bị từ chối vì nước da đen của mình. Martino đã được một người thợ cắt tóc nhận làm học trò cùng với nghề phẫu thuật và chữa bệnh. Martino đã tiến bộ nhanh chóng và thành đạt trong nghiệp vụ khi vừa tròn mười lăm tuổi. Martino đã muốn hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa và anh chị em trong lĩnh vực mà mình đang dấn thân phục vụ là hướng đến những người nghèo cùng, những người bị bỏ rơi và bị đẩy ra bên lề xã hội. Với lý tưởng đó, Martino đã xin vào nhà Dòng.

Khi vào dòng Ðaminh, Martino đã xin khấn giữ ở bậc trợ tế để hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho sứ vụ, chia sẻ với người nghèo cách trọn vẹn qua những công việc như lau nhà, giặt giũ, quét dọn. Và tất cả những việc mà người ta cho là dơ bẩn, cơ cực, hèn hạ thì Martino đón nhận để thực sự chia sẻ với người nghèo bằng cuộc sống cụ thể của mình. Ðời sống của Thánh nhân không những trở thành tấm gương rạng rỡ cho mọi người soi, mà ngài nổi bật hơn cả về tài chữa bệnh.

Thánh Martino không chỉ hạn chế công việc chữa bệnh của mình trong bốn bức tường của tu viện. Lòng yêu thương những kẻ đau yếu ngày càng dạt dào và ngài đã có những sáng kiến độc đáo, ngài đã biến căn phòng của ngài thành nơi xoa dịu những vết thương cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tất cả những người nghèo sống vất vưởng trên đường phố Lima vào thời đó đều coi ngài như là một bậc thầy và cũng là người bạn tri ân, vì đã chia sẻ trọn vẹn nỗi cùng khốn và cảnh màn trời chiếu đất của họ.

Lòng yêu thương và quảng đại của thánh nhân còn lan rộng đến những người Mỹ châu da đen, những người nô lệ bị bóc lột đến tận xương tủy. Ngài đã chia sẻ cho những người này tất cả những gì ngài có thể làm được. Tình thương của Thánh nhân không chỉ dừng lại nơi con người mà còn dạt dào đến các loài vật. Ngài đã yêu thương và săn sóc chúng. Tương truyền rằng ngài có thể liên đới sâu xa tới những súc vật để có thể điều khiển được chúng. Lần nọ, tu viện ngài bị lũ chuột tấn công, Thánh nhân đã nói chúng ra đi chứ đừng quấy phá tu viện, và thế là chúng đã ra đi không còn ở trong tu viện nữa. Thánh nhân còn được đặc ân làm phép lạ và được hóa thân để có thể hiện diện nhiều nơi trong cùng một lúc.

Nhắc đến Thánh Martino nhiều người bình dân và các anh chị em tôn giáo bạn có thể sẽ không biết, nhưng nói đến "ông thánh da đen hay làm phép lạ" thì người ta biết ngay đó là một vị thánh có tấm lòng vàng. Nước da của ngài giờ đây đã trở thành một biệt danh của ngài, mà khi nhắc đến ai ai cũng tỏ lòng kính phục và cảm động vì lòng yêu thương quảng đại bao la của ngài. Nhưng chúng ta không quên cũng chính vì màu da này mà ngài đã bị loại ra khỏi cái nhìn khắt khe của xã hội để rồi Thiên Chúa đã chọn lựa, đề cao và biến ngài thành khí cụ sắc bén mạnh mẽ để đẩy lui những chia rẽ, ghen ghét, thù oán, xóa tan đi những ranh giới mà con người tạo ra để chia cắt con người với nhau.

Thánh nhân đã khởi đi từ hạng người cùng đinh, rác rưởi của xã hội để trở thành con người vĩ đại nhờ quyền năng của Thiên Chúa, và cũng chính vì lòng quảng đại và yêu thương của ngài không biên giới nên Thiên Chúa đã ban cho ngài những đặc ân, để sứ mạng Chúa trao cho ngài không bị vướng mắc hay ngăn cản bởi những giới hạn của con người, nên Thiên Chúa đã cho thánh nhân được những khả năng siêu vời.

Ngày nay, trước những nhu cầu của biết bao con người đói khổ và khốn cùng, mỗi chúng ta cũng cảm thấy phân vân vì tất cả những công việc của mình làm chỉ như muối bỏ bể. Chúng ta băn khoăn không biết những việc làm của chúng ta có thực sự đem lại lợi ích cho anh chị em hay không, hay chỉ là như "dã tràng xe cát biển Ðông".

Chúng ta đừng nản lòng. Hãy nhìn vào cuộc đời của Thánh Martino để chúng ta càng thêm tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng thực thi tình mến chân thành trong hết khả năng của mình, còn kết quả thì chúng ta hãy để cho Chúa lo. Ngài sẽ kiện toàn những thiếu sót của chúng ta, chỉ sợ rằng chúng ta không dám thoát ra khỏi chính mình, khỏi những nỗi sợ hãi, thái độ nghi ngờ. Chính Chúa đã tiếp tay với Thánh Martino bằng cách ban cho ngài đặc ân làm phép lạ để lòng yêu thương quảng đại của ngài không bị giới hạn trong thân xác của ngài, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục can thiệp với những hành động rất cụ thể và hữu hiệu trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, lòng quảng đại và tình thương của Ngài vượt mọi suy tưởng của con người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino mà chúng con mừng kính hôm nay xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm, dám tin vào Chúa cách chân thành, dâng trọn vẹn cuộc đời với những dự tính, những cố gắng và cả những tội lỗi yếu hèn của chúng con cho Chúa, để Ngài sẽ hoàn trọn nơi chúng con những điều còn thiếu sót, nhờ đó chúng con sẽ được chung hưởng trong vinh quang của Ngài trên Nước Trời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page