Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 39 -

Suy Tư Về Sự Chết

 

Ngày 02 tháng 11 là ngày chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời cũng như để chúng ta có thời gian suy tư về sự chết. Ðây là cơ hội rất đặc biệt để chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, những người chúng ta đã từng yêu thương và gắn bó mà nay đã qua đời.

Nhân ngày cầu nguyện cho các linh hồn, trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta tỏ lòng biết ơn những người tốt lành thánh thiện đã ra đi trước chúng ta và đang hưởng phúc thiên đàng trước chúng ta. Những lời cầu nguyện, những công trạng, sự khôn ngoan và tình thương của họ có liên đới chặt chẽ với đời sống chúng ta cách đặc biệt. Họ yêu thương chúng ta và chúng ta cũng yêu thương họ. Nhớ đến tình yêu và sự cách biệt của họ, chúng ta, những người đang sống trên trần thế, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho chính chúng ta được cùng theo họ tiến về quê trời vĩnh cửu. Chúng ta cầu nguyện cho họ và họ cũng cầu nguyện cho chúng ta.

Ðức Giáo Hoàng Leo XIII đã diễn tả sự hiệp nhất trong niềm tin giữa những người đang sống và những người đã chết là một sự liên đới hỗ tương chia sẻ với nhau trong sự nâng đỡ, trong việc đền tội, trong cầu nguyện. Chia sẻ những công phúc giữa các tín hữu.

Sự chết luôn là một điều khó hiểu và đớn đau đối với những người đang sống. Ðối với chúng ta, mặc dù có niềm tin, chúng ta tin rằng người chết sẽ hưởng thiên đàng là Nước Thiên Chúa và vương quốc bình an. Nhưng khi những người thân yêu của chúng ta đi vào cõi chết, chúng ta cũng thấy rằng khó khăn lắm chúng ta mới chấp nhận được sự thật đó, chúng ta cảm thấy đó là sự đớn đau, thương tiếc, mất mát và có thể chúng ta sẽ bị xốn xang, rúng động trong một thời gian dài. Tình thương và sự gắn bó đã biến họ trở thành một phần của chính ta, nên khi họ ra đi vĩnh viễn, chúng ta cảm thấy dường như một phần của chúng ta không còn, nên đau đớn, nuối tiếc và xót xa vô cùng.

Nhưng khi đã trải qua những suy tư hay cảm nghiệm những mất mát đó, chúng ta thấy rằng khi họ còn sống, chúng ta đã yêu thương họ bằng trọn cả tấm lòng, thì khi họ đã chết, tình yêu chúng ta dành cho họ sẽ giữ mãi hình ảnh họ trong tâm hồn chúng ta, như thể họ vẫn hiện diện cách hữu hình trong cuộc đời ta.

Thực ra, những người ấy không mất đi nhưng họ đã toại nguyện trong hạnh phúc viên mãn và hằng cầu nguyện cho chúng ta. Họ trở thành những người hướng dẫn chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế, sao cho đạt đến cùng đích là quê trời vĩnh cửu. Với niềm xác tín rằng những người chúng ta yêu mến đã qua đời đang được hưởng phúc trên quê trời, chúng ta cầu nguyện cho họ và họ cũng cầu nguyện cho chúng ta. Có thể chúng ta sẽ đau xót trong lòng khi họ ra đi nhưng chúng ta sẽ không tuyệt vọng, và tin rằng đó là con đường mà ai ai cũng một lần phải đi qua và đó mới là quê thật của chúng ta.

Cuộc sống của con người chúng ta sẽ có điểm kết thúc nhưng nó sẽ được nối dài đến thiên thu bằng một sự hiện diện, một cuộc sống khác có tính vĩnh hằng. Và cuộc sống đó đã bắt đầu với những ngày trong cuộc đời của chúng ta hiện nay. Có thể nói nhờ qua cái chết, con người mới đạt đến cùng đích. Sinh ký tử quy, sống gửi thác về, chết là sinh vào cõi vĩnh hằng. Vì thế, chúng ta cũng phải chọn cho mình một lối sống phù hợp với cùng đích mà chúng ta muốn đạt đến. Vậy chúng ta hãy nghe lời dạy của Thánh Gioan nơi thư thứ nhất của ngài ở chương 3, 14-16 như sau:

"Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Ðó là Chúa Kitô đã hiến mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải hiến mạng vì anh em." (1Gioan 3:14-16)

Giờ đây, mỗi chúng ta hãy để cho lời dạy của Thánh Gioan thấm nhập vào tâm hồn chúng ta và chúng ta cùng nhau cầu nguyện.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương ngự xuống tâm hồn con cho con được sức mạnh để sống những lời tâm huyết của Thánh Gioan, biết vui sống hiến thân như Chúa qua những hành động yêu thương cụ thể trong đời sống thường nhật. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page