Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 34 -

Thực Thi Lời Chúa

 

Sau những phút dằn vặt chính mình một cách quyết liệt, người đàn ông đã dạn dĩ hẳn lên và khẳng định:

- Tôi không tin vào Thiên Chúa.

Chúng ta có nhận thấy có gì không đổi trong đời sống của một người trước và sau khi họ tuyên bố: "Tôi không tin vào Thiên Chúa" hay không?

- Và có thể chúng ta tự hỏi mình có gì khác biệt khi chúng ta khẳng định rằng "tôi tin vào Thiên Chúa", và khi những người khác nói rằng họ "không tin vào Thiên Chúa" hay không?

- Có gì khác biệt, có gì thay đổi trong đời sống chúng ta khi chúng ta tin vào Thiên Chúa?

- Nếu chúng ta nói rằng chúng ta "tin vào Thiên Chúa", nhưng cách sống và cách hành xử của chúng ta cũng giống như những người nói rằng "tôi chẳng thể tin vào Thiên Chúa" thì có thực rằng chúng ta là những người "tin vào Thiên Chúa" hay không?

- Có thể chúng ta sẽ dừng lại một chút để suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, và chúng ta hãy tự hỏi Thiên Chúa mà tôi tôn thờ là Thiên Chúa nào?

- Có thực sự là Thiên Chúa được mạc khải qua Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa mà Kinh Thánh mạc khải hay là ngẫu tượng?

Một vì Thiên Chúa do chúng ta tạo ra để trám vào chỗ trống cho thích hợp trong cuộc sống của ta, thứ thần tượng mà ta gọt dũa cẩn thận, để tồn tại một cách êm thấm, để thỏa hiệp với chúng ta trong mọi quyết định và ta cảm thấy hài lòng về hình ảnh một vì Thiên Chúa, mà ta tạo ra như một món đồ chơi giải trí để ta tự bằng lòng với hình ảnh và những khái niệm mình tự gán vào cho một thần tượng. Một vì Thiên Chúa mà ta đối xử và thiết lập một mối tương quan như một cách để ta tự thỏa mãn cho nhu cầu tâm linh của mình, để ta tự tìm vui với ta trong mọi sự, rồi chúng ta tuyên xưng rằng tôi tin vào Thiên Chúa.

- Thực sự tôi có tin không?

- Và tôi đang tin vào một vì Thiên Chúa nào đây?

- Thiên Chúa đó có phải là một Ðấng hiện diện thật sự trong cuộc đời tôi không?

- Tôi có một tương quan sâu xa và cá vị mới vì Thiên Chúa mà tôi tin không?

Chúng ta khó có thể nói rằng mình tin vào Thiên Chúa thật. Một Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta không nhận biết Người là Cha chúng ta. Chúng ta có thực sự tin vào Ngài nếu chúng ta không đối xử với Ngài như một người Cha để cho Người đóng vai trò của một người Cha trong cuộc đời chúng ta. Nghiệm lại về cách nghĩ, cách hành xử và những chương trình dự định, những mong ước hoài bão của chúng ta, chúng ta sẽ dễ nhận ra đâu là động lực định hướng cho cuộc đời của ta và chúng ta sẽ xác định được đâu là Ðấng mà ta tôn thờ và tin nhận.

Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa thì hãy để cho sự toàn hảo của Ngài được nhập thể vào trong cuộc đời chúng ta, được biểu tỏ trên gương mặt của ta. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì hãy để cho Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn và định hướng cho những tư tưởng, những dự tính và mọi hành động của ta.

Cách cụ thể, chúng ta hãy để cho Lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm trí và tinh lực tâm hồn ta qua chiêm niệm và cầu nguyện bằng chính Lời của Chúa trong Tin Mừng. Lời Chúa luôn trở nên mới và hiện thực hóa trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta cộng tác với ơn Chúa và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài. Như lời Thánh Phaolô dạy rằng:

"Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn, vì Lời Chúa hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành". (2Timôthê 3:16-17)

Và cùng một tư tưởng, Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở như sau:

"Anh chị em hãy đem Lời Chúa ra thực hành. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm". (Giacôbê 1:22.25)

Lạy Chúa, Chúa đã rõ tâm hồn mỗi con người chúng con. Chúa biết chúng con khát khao được trở nên giống Chúa khi sống và tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Xin củng cố đức tin mỏng dòn của chúng con và xin ban ơn phù trợ để chúng con dám tuyên xưng niềm tin vào Chúa cho những người chúng con gặp gỡ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page