Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 33 -

Ngôi Nhà Sự Sống

 

Một đám đông nói với nhà thần bí nọ rằng:

- Ngôi nhà sự sống thật rộng rãi và đẹp đẽ. Chúng tôi xông vào trong nhà mà chẳng tìm thấy gì bên trong cả.

Nhà thần bí muốn kiểm chứng xem có đúng thật là như vậy không, nên ông cũng đến và gõ cửa. Lạ lùng thay, lúc đó lại có người ở trong ngôi nhà sự sống ra mở cửa đón ông vào. Ðám đông chờ đợi bên ngoài mãi cho đến chiều tối mới thấy nhà thần bí bước ra. Ðám đông xôn xao hỏi:

- Có phải là ngôi nhà sự sống hoàn toàn trống rỗng như chúng tôi đã nói với ông không?

Nhà thần bí đáp lời:

- Ngôi nhà sự sống không phải là trống rỗng như quý vị đã nói. Khi ở trong ngôi nhà sự sống, tôi nhìn thấy những căn phòng đẹp chưa từng thấy được trang hoàng bằng những chiếc ghế vàng với những chiếc ghế bằng bạc và những bức tường làm bằng kim cương, nhất là tôi đã được ăn bữa tối với chính ông chủ của sự sống.

Ðám đông ngoan cố và không tin những điều mà nhà thần bí vừa nói. Họ cãi lại:

- Làm sao có thể như vậy được. Khi chúng tôi ở trong ngôi nhà sự sống, chúng tôi thấy ngôi nhà sự sống hoàn toàn trống rỗng, bây giờ thì ông lại nói hoàn toàn ngược lại với những điều chúng tôi đã chứng kiến.

Nhà thần bí khiển trách đám đông rằng:

- Quý vị đã chẳng thấy gì trong ngôi nhà sự sống, vì quý vị đã không gõ cửa trước khi vào. Quý vị cứ xông vào mà không gõ cửa như thể đó là nhà của quý vị. Thần của sự sống nhận thấy rằng quý vị thiếu tôn trọng sự sống nên đã giấu hết những gì tốt đẹp và quý giá trong ngôi nhà đó, bởi vì quý vị cũng sẽ không biết sử dụng tốt hay trân quý những vật quý giá trong ngôi nhà sự sống. Quý vị thiếu tế nhị mà tự mãn coi mình như là chủ sở hữu của ngôi nhà sự sống, trong khi tất cả chúng ta chẳng hơn gì những kẻ thuê ngôi nhà sự sống để nhìn ngắm chứ không sống trong đó. Nếu mà quý vị gõ cửa ngôi nhà sự sống trước khi bước vào, quý vị sẽ nhìn thấy thế giới của cái đẹp mà tôi đã nhìn cũng như được đàm đạo với chính vị thần sự sống.

Ðám đông nài nỉ nhà thần bí giải thích cho họ việc gõ cửa ngôi nhà sự sống có ý nghĩa gì. Nhà thần bí trịnh trọng nói:

- Gõ cửa ngôi nhà sự sống có nghĩa là ta tạm khiêm nhường, chấp nhận ngôi nhà đó không thuộc về mình, nhưng thuộc về ông chủ của sự sống. Gõ cửa cũng có nghĩa là chúng ta tìm kiếm ông chủ sự sống chứ không phải là những của cải vật chất trong căn nhà. Gõ cửa còn có ý nghĩa diễn tả một sự kiên nhẫn chờ đợi ông chủ của sự sống từ trong nhà ra mở cửa, chứ không phải từ bên ngoài dùng vũ lực để xông vào. Gõ cửa còn có ý tỏ rõ sự vâng phục những mệnh lệnh, những yêu cầu của chủ ngôi nhà sự sống. Gõ cửa cũng hàm ý muốn bày tỏ với ông chủ sự sống rằng quý vị kính yêu ông, vì ông không chỉ làm chủ ngôi nhà, mà còn cho quý vị sở hữu càng nhiều càng tốt.

Sau khi nghe những lời giải thích của nhà thần bí, đám đông trở lại ngôi nhà sự sống và gõ cửa chờ đợi. Sau đó, ông chủ sự sống ở trong nhà ra mở cửa nghênh đón họ. Lần này, họ được chứng kiến tận mắt những nét đẹp kỳ diệu của mọi sự vật trong ngôi nhà sự sống như nhà thần bí đã kể, và điều thú vị nhất là họ cũng được ăn tối và đàm đạo với ông chủ sự sống. Cuối cùng, đám đông đã nhận ra sự sống không phải là vô vị như họ tưởng.

Có thể nói ngôi nhà sự sống là hình ảnh của thế giới chúng ta đang sống. Thế giới hữu hình cũng như thế giới thần thiêng mà chúng ta thông phần trong mỗi giây phút của cuộc sống. Ông chủ sự sống là chính Thiên Chúa, chúng ta là những người được Thiên Chúa mời gọi để chung hưởng niềm vui và hạnh phúc với Thiên Chúa một cách sung mãn hết khả năng của mình. Chúng ta không thể cảm nhận và tận hưởng được cái hay, cái đẹp, cái cao quý của sự sống nếu chúng ta không thực sự sống cho đến cùng những ý nghĩa và giá trị của sự sống. Chúng ta không phải là ông chủ của sự sống nên chúng ta phải biết khiêm nhường nhìn nhận sự lệ thuộc của chúng ta vào ông chủ là Thiên Chúa yêu thương và là Cha chúng ta. Chúng ta sẽ không sống trong tinh thần nô lệ mà như con cái chia sẻ với Cha quyền làm chủ sự sống vì Cha muốn thế.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng sự sống và biết góp công xây dựng thế giới này mỗi ngày được sống động và tốt đẹp hơn, nhờ đó mọi người sẽ nhận ra Chúa là Ðấng hằng sống, Ðấng làm chủ sự sống và là chân thiện mỹ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page