Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 32 -

Chiến Thắng Sự Dữ

 

Một cây xấu ghen tức với một cây đẹp khác đang mọc trước mình, nên nó thường ao ước cho cây đẹp chết đi. Nó không biết làm sao để có thể giết chết được cây đẹp, nó liền nhờ một con quỷ giúp nó. Con quỷ hứa sẽ giúp nhưng với điều kiện là cây xấu này phải tuân theo lệnh truyền của quỷ dữ. Cây xấu đồng ý.

Thế là một ngày nọ, một tốp lính đang đi trên rừng cùng với những người phá rừng, họ đang tìm đốn một cây làm thập giá để treo một người có tên là Giêsu, quê ở Nagiaret. Cây xấu liền yêu cầu quỷ dữ hãy gợi ý cho bọn lính đốn bỏ cây đẹp đó. Quỷ dữ mau mắn nhận lời. Thế là cây đẹp bị chặt đem đi làm thập giá cho tử tội tên là Giêsu. Cây xấu vui mừng hớn hở, vì nó thỏa mãn được lòng ganh tị của mình. Sau đó không lâu, đến phiên quỷ dữ yêu cầu cây xấu làm điểm tựa cho một người sắp thắt cổ tự tử. Cây xấu hỏi con quỷ:

- Gã đàn ông vừa tự tử tên là gì vậy?

Tên quỷ dữ trả lời:

- Ðó là Giuda Iscariot.

Câu chuyện tưởng tượng trên đây diễn tả điều mà người ta thường nói: "Người làm sao thì chiêm bao làm vậy", hay câu nói của dân gian Do Thái mà Chúa Giêsu đã dùng để ví von: "Cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu" để diễn tả một sự thật về mối tương quan, sự liên đới của những con người cùng nhau thực hiện một điều gì đó, ngay cả nơi chính tương quan giữa tư tưởng và hành động nơi bản thân của một con người. Lời nói, cử chỉ, hành vi của một con người trước khi thực hiện ra bên ngoài đều đã trải qua giai đoạn hình thành tiến triển và chín muồi trong lòng của một người nào đó.

Chúng ta cũng biết: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cũng như cây xấu trong câu chuyện trên tìm đến quỷ xấu xa rồi bản thân nó cũng đều phục vụ cho những điều tệ hại là làm phương tiện cho người ta tự tử. Nhưng cây đẹp thì dù có bị hại bởi sức mạnh của quỷ dữ, của những điều xấu xa và dù có phải hy sinh, từ bỏ, thua thiệt thì cũng phục vụ cho những dự án tốt đẹp và hữu ích, cụ thể là cây đẹp đã cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

Chúng ta thích hành thiện thì cũng sẽ đi tìm và kết bạn với những gì là tốt đẹp chân chính, lành mạnh. Nhưng nếu chúng ta hành động trong sự gian ác, xấu xa, thì chúng ta sẽ đi tìm những người bạn, những cơ hội bất chính và đen tối để thực hiện những dự tính, những hành vi bất chính. Ngay nơi bản thân của mỗi người chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta chạy theo những điều cao cả tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tập trung hết sức lực để theo đuổi những điều tốt đẹp đó. Và những điều cao đẹp đó, nếu vì một lý do gì chưa thể hiện ra bên ngoài thì nó lại trở thành sức mạnh, thành động lực và kim chỉ nam định hướng cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm những điều xấu xa gian ác, thì cuộc đời chúng ta cũng theo hướng đó mà hình thành và củng cố tư tưởng, lời nói, hành vi cũng như những tương quan không gì là tốt đẹp.

Ý thức được điều đó, chúng ta, những người theo Chúa, cần phải cố gắng chiến đấu với sự dữ đang diễn ra trong liên đới và nơi chính bản thân chúng ta. Chúng ta hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa Giêsu, Ðấng đã lấy tình thương để chống lại sự dữ và Người đã chiến thắng trong vinh quang. Chúng ta hãy kiên trì và cố gắng kín múc sức mạnh của Chúa để chúng ta tiếp tục ra đi thi hành sứ mạng của Chúa, xây dựng một thế giới không còn sự ác để mọi người được hưởng hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong sự giằng co của hai thế lực xấu tốt, lành dữ. Xin ban thêm đức tin và sức mạnh cho chúng con để chúng con chu toàn sứ mạng Chúa đã trao cho từng người chúng con, là cánh tay nối dài của Chúa, lấy tình thương và sự lành để đẩy lui mãnh lực của sự dữ, sự ác và những gì là xấu xa hèn kém.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page