Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 29 -

Người Bạn Chân Thành

 

Hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, ba mẹ đem bé Lyly đi chơi phố. Bé mới lên bốn tuổi nhưng cũng rất linh động và lắm khi còn tinh nghịch nữa. Lúc đầu, bé nắm tay đi giữa ba mẹ, vừa đi vừa nhảy. Tới các tiệm bên đường, bé thả tay ba mẹ chạy tới dính mũi vào các cửa kiếng để ngắm nhìn những món đồ chơi trưng bày sau lớp kiếng. Khi khác, bé dừng lại nghịch nước tại các bồn nước ở công viên. Tuy nhiên, bé luôn thản nhiên an bình dưới cặp mắt chú ý theo dõi bằng tình thương của ba mẹ. Những lúc bé dừng lại quá lâu ở chỗ nào, thì ba mẹ lại thúc giục bé tiến bước. Kế đó, bé lại tung tăng chạy đi trước ba mẹ. Nhưng vì đã thấy ngã tư đường trước mặt, xe cộ chạy ngang dọc đầy nguy hiểm, nên ba mẹ giơ tay kéo bé lại bảo phải đi chậm hơn gần bên ba mẹ. Sau cùng, bé mỏi chân không còn muốn bước đi nữa, bé làm nũng ngồi bẹp xuống đất ngay trên vệ đường. Không một lời quở trách, cũng không một hình phạt nào, ba mẹ bé dừng lại, mở cái xe đẩy kéo sẵn trên tay đặt bé ngồi vào trong xe, rồi tiếp tục thả bộ đẩy đi. Những người đi đường cũng chẳng ai để ý chuyện gì xảy ra với bé. Ai nhìn vào họ chỉ thấy đó là một gia đình hạnh phúc thôi.

* * *

Lắng tai nghe sự việc trên đây, có người sẽ nghĩ là chuyện tầm thường của một cuộc sống hàng ngày và của trẻ em, chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng với trí tưởng tượng, mời các bạn nhìn thẳng vào tâm tình và các mối liên hệ giữa cha mẹ và em bé, các bạn sẽ nhận ra ngay bầu khí an bình bao bọc giữa ba người và sự tin tưởng giữa họ. Bé Lyly cảm thấy được an bình, không sợ sệt vì biết là được ba mẹ thương yêu che chở, và tất cả mọi phản ứng của bé được coi như là sự đáp trả tình thương của ba mẹ mà bé đã cảm nhận được.

Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta chỉ có thể nhận biết Chúa ở đâu có biểu chứng của tình thương. Chính vì thế mà trong Kinh thánh, Thiên Chúa thường dùng hình ảnh tình thương của cha mẹ đối với con cái để nói lên phần nào tình thương bao la của Ngài đối với từng người và đối với toàn thể nhân loại. Cũng vì tình thương, Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Ngài xuống trần gian, mặc lấy thân phận con người và dùng ngôn ngữ loài người để tỏ lộ cho nhân loại nhận biết tình thương của Ngài.

Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn đồng hành với nhân loại, với từng người trong suốt mọi hoàn cảnh của cuộc sống thế trần. Như cha mẹ của em bé trên đây, Thiên Chúa muốn mỗi người cùng đồng hành bên cạnh Ngài, mặc dù Ngài cũng muốn để cho chúng ta tự do đi lại, chạy nhảy vui chơi theo sở thích, nhưng luôn ở trong một giới hạn nào đó, chỉ vì Ngài muốn bảo đảm sự an bình, vui sướng và đời sống của mỗi người. Mẹ Têrêsa Calcutta nói:

"Trên thế giới này có rất nhiều người nghèo đói cơm áo, nhưng lại còn có nhiều hơn nữa nghèo đói tình thương và cần cảm thấy được thuộc về ai đó".

Tình bạn vì thế là một món quà quí giá và ai tìm được người bạn thân chân thành quả là tìm được một kho tàng quí giá vậy. Ðó cũng là mối giây tình thương mà Thiên Chúa muốn lôi kéo mỗi người đến gần Ngài. Sợi giây tình thương đó chính là điều kiện căn bản của sự cầu nguyện, và đồng thời cũng sẽ được hun đúc cổ võ thêm nhờ cầu nguyện.

Cầu nguyện là đặt mình dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, là ngước mắt nhìn lên Chúa, là lắng tai nghe Chúa nói. Nếu chúng ta thực sự xác tín Ngài có chương trình và kế hoạch rõ rệt trong mỗi người, và chấp nhận Ngài là Ðấng cứu độ, chúng ta sẽ không cần phải dừng lại đàng sau để tiếc xót những thất bại quá khứ, cũng không cần phải lo chạy trước để lao đầu vào những nguy hiểm bất thường.

Tin tưởng là chấp nhận bước đi bên cạnh Chúa, là đồng hành với Chúa ngay trong giây phút hiện tại. Cầu nguyện là trường học liên tục, là để cho Chúa hoạt động với thời giờ và theo thời gian của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đang đồng hành bên cạnh con từng bước và từng giây phút. Cám ơn Chúa đã kiên nhẫn dừng lại chờ đợi con những khi con quay lại phía sau để khóc thương tội lỗi quá khứ, hoặc quá lo lắng chạy trước nhìn về tương lai. Xin Chúa hãy tiếp tục huấn luyện con từng ngày, dạy con làm từng việc. Xin Thần Khí Chúa khơi dậy và cổ võ trong con niềm tin tưởng sâu xa và nhận biết rằng có Chúa luôn ở gần bên cạnh nhìn sang con và luôn cùng tiến bước với con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page