Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 28 -

Hành Trang Tinh Thần

 

Ông Ðại từ lâu vốn là nhân công của một xí nghiệp lớn. Tiếc thay, ông chủ xí nghiệp lại là một người độc ác, keo kiệt và thường đối xử cộc cằn tàn nhẫn với các công nhân. Nhưng vì chén cơm manh áo của gia đình nên ông đành chịu đựng mọi bất công và ngày qua ngày cặm cụi làm mọi công việc chủ xí nghiệp trao phó cho.

Một hôm, ông Ðại bị ông chủ xí nghiệp nhục mạ trước mặt các công nhân một cách oan ức và bị giảm tiền lương nữa. Trong khi đó, công việc làm lại thêm nặng nhọc.

Ít hôm sau, một người bạn của ông chủ nghe biết sự việc đến tìm gặp ông Ðại và đã thấy tận mắt hoàn cảnh của ông. Người bạn của ông chủ mời ông Ðại tới làm việc trong một xí nghiệp khác. Ông Ðại chấp nhận lời mời như lối thoát hiếm có.

Trong xí nghiệp mới này, ông Ðại được chủ coi trọng và trao phó cho một trách nhiệm lớn, xứng đáng hơn với khả năng và cương vị của ông. Hơn nữa, ông Ðại còn được tham gia trực tiếp vào trong vấn đề hành chánh của xí nghiệp với tiền lương cao hơn, giờ làm việc thoải mái hơn.

Mấy tháng trời trôi qua một cách êm đẹp. Thế rồi ông chủ trước kia tìm đến ông Ðại và bắt đầu nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, lúc này ông Ðại không còn phải sợ gì nữa, bởi vì ông không còn liên hệ gì với chủ cũ nữa. Ông Ðại có thể đứng thẳng người và ngẩng đầu cao, thẳng thắn đối phó với ông chủ cũ, làm ông phải cúi đầu ra đi như người lính bại trận. Ông Ðại cảm thấy đã được thực sự giải thoát khỏi cái nô lệ của ông chủ độc ác kia.

* * *

Sự đổi mới và lối thoát của ông Ðại cũng có thể được nói là hình ảnh tượng trưng của cuộc chiến tinh thần trong đời sống người tín hữu, từ cảnh nô lệ ma quỉ, tội lỗi vì sợ hãi, vì bị cưỡng ép và vì bất đắc dĩ, để bước vào con đường tự do của ơn thánh, xứng đáng hơn với phẩm giá của những người con của Chúa.

Có những người không tin vào sự hiện diện của ma quỉ hoặc coi thường quyền lực của nó, để cuối cùng phải rơi vào xiềng xích của sự dữ mà không thể nào tự mình thoát ra được.

Trong Kinh thánh, có nhiều lần nói đến sự hiện diện của ma quỉ, bắt đầu từ nguyên tổ Adam và Eva trong vườn địa đàng.

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần dùng quyền phép của Ngài để trừ quỉ và giải thoát những người bị trói buộc bởi xiềng xích của ma quỉ và quỉ dữ.

Thánh sử Mathêu và thánh sử Luca còn thuật lại sự việc Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc và bị ma quỉ cám dỗ thử thách. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng để lại cho chúng ta phương cách đối phó với ma quỉ và mưu mô sự dữ. Quá biết rõ sự yếu đuối và nhát đảm của các môn đệ, cho nên khi Ngài sai họ đi đến các thành, các làng để rao giảng Tin mừng về Nước Trời, Ngài cũng trang bị cho họ một hành trang tinh thần, đặc biệt để đối phó với thù địch của Nước Trời, tức là ma quỉ. Thánh sử Mathêu chép:

"Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền" (Mt 10:1).

Trong ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mỗi người tín hữu cũng đã được khử trừ ma quỉ, để được trao tặng cho một ông chủ khác tốt lành hơn, tức là Thiên Chúa, và đã được ban tặng hành trang tinh thần là lòng tin, cậy, mến và sức mạnh của ơn thánh. Thế nhưng, con đường giải thoát đòi hỏi sự chấp nhận cộng tác của con người. Nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm dứt bỏ ông chủ cũ là ma quỉ với chút lợi lộc nho nhỏ ngay trước mắt, tức là những mưu mô nịnh bợ của nó, để chấp nhận sứ mệnh cao cả mà ông chủ mới là Thiên Chúa sẽ trao phó cho chúng ta.

Hành trang tinh thần là như hạt giống gieo vào tâm hồn, cần được vun trồng và cần được phát triển bằng cách sống của mỗi người. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta quyền hành trên ma quỉ, nhưng nếu không biết sử dụng, chính chúng ta sẽ bị thua trận và ma quỉ sẽ nắm quyền thống trị trên chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì trong Phúc âm, Chúa đã muốn tỏ cho chúng con thấy quyền lực của Chúa trên ma quỉ. Vì tình thương, Chúa đã tạo dựng con người, không phải để làm nô lệ của ma quỉ, nhưng là để được hưởng quyền tự do được làm con cái Chúa. Nhưng Chúa cũng quá rõ con người chúng con thì rất yếu đuối, trong khi đó ma quỉ lại xảo quyệt đến mức độ nào. Xin quyền lực và sức mạnh của ơn thánh Chúa tiếp tục phù trợ con trên mọi nẻo đường, để con luôn biết can đảm nhân danh Chúa từ bỏ ma quỉ và cương quyết đối phó với mọi mưu mô nịnh bợ của chúng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page