Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 18 -

Thức Tỉnh

 

Kể từ sau ngày 11/9/2001, thế giới đã không còn như trước nữa. Riêng tại Hoa Kỳ, có người đã ghi lại những khác biệt như sau:

- Ngày thứ hai mùng 10/9/2001, trước cuộc khủng bố, người ta chống đối việc cầu nguyện ở những lớp học trong nhà trường. Sau ngày 11/9/2001, người ta nhận thấy không có một trường học nào mà không tổ chức cầu nguyện trước những giờ học.

- Ngày thứ hai, người ta không nhìn mặt nhau về những khác biệt, về màu da, sắc tộc. Ngày thứ ba, tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc, đều đứng nắm tay nhau.

- Ngày thứ hai, người ta đi làm ở trung tâm thương mại như mọi ngày. Sang ngày thứ ba, người ta đi làm nhưng không bao giờ về nhà nữa.

- Ngày thứ hai, cha mẹ la rầy con cái vì chúng không dọn dẹp phòng của chúng . Vào ngày thứ ba, cha mẹ bỏ hết việc làm chạy về nhà ôm con vào lòng.

- Ngày thứ hai, người ta chạy ra tiệm McDonalds mua bánh về ăn vội vàng. Vào ngày thứ ba, người ta ngồi vào bàn ăn gia đình như thể là bữa ăn cuối cùng.

- Ngày thứ hai, người ta nói rằng làm gì có Chúa. Vào ngày thứ ba, người ta cúi đầu cầu nguyện xin Chúa giúp con.

- Ngày thứ hai, các dân biểu cãi nhau chí chóe về vấn đề ngân sách. Vào ngày thứ ba, người ta đứng bên nhau hát bài God Bless America, xin Chúa chúc lành cho nước Mỹ.

- Ngày thứ hai, khi đi làm người ta cằn nhằn về chuyện kẹt xe và đến sở làm trễ. Vào ngày thứ ba, người ta hoảng sợ đổ xô về nhà và chẳng cần biết đến sợ của mình như thế nào.

- Ngày thứ hai, Tổng thống Hoa Ký lên đường bay xuống Florida để đọc sách cho trẻ em nghe. Vào ngày thứ ba, ông lên đường trở về Washington để giúp trẻ em thoát khỏi tay quỉ dữ.

- Ngày thứ hai, người ta dửng dưng nhìn người lạ bị bắn chết mà không màng tới. Vào ngày thứ ba, người ta xếp hàng dài để hiến máu cho người lạ bị thương tích với lòng xót thương vô vàn.

- Ngày thứ hai, người ta lấy tiền mua chứng khoán chỉ mong lời vài trăm là vui, còn nếu thua thì buồn vời vợi, mất ăn mất ngủ và chửi mắng vợ con. Vào ngày thứ ba, người ta thua đến cả bạc ngàn mà cũng chẳng buồn chẳng vui và lại còn muốn đóng góp cho hội hồng thập tự và ôm vợ con chặt cứng không rời một bước.

- Ngày thứ hai, người ta dửng dưng trước những khổ đau của người khác. Vào ngày thứ ba, mọi người đều thương cảm cho những nạn nhân xấu số, dù không hề biết họ là ai.

- Ngày thứ hai, người ta ăn chơi đàng điếm và quên cả Chúa. Vào ngày thứ ba, người ta vội vã cầu nguyện với những ánh nến sáng lên giữa những thành phố còn nhiều bóng tối của đau thương và vô thần thực tế.

- Ngày thứ hai, thế giới càng ngày chia rẽ và tranh giành quyền lợi. Vào ngày thứ ba, thế giới trở nên gần gũi với nhau qua lời cầu nguyện và sự cảm thông cũng như quyết tâm loại trừ tội ác.

* * *

Giữa những mất mát đổ vỡ, con người thường tìm ra được những mất mát vĩnh cửu và chân lý của cuộc đời. Nhưng quan trọng hơn, trong cơn đau khổ, con người thường xích lại dễ dàng hơn. "Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân". Phải chôn chặt sự ích kỷ, tính dửng dưng, lòng hận thù. Hãy khơi dậy những tâm tình tốt đẹp và cao thượng nhất trong tâm hồn. Hãy đánh thức tình người, lòng quảng đại, lòng nhân ái, tình liên đới và huynh đệ.

Lạy Chúa, xin luôn giữ gìn chúng con được mãi mãi thức tỉnh để ra khỏi vỏ ốc ích kỷ của chúng con và sống quảng đại với tất cả mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page