Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 09 -

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

 

Vào giữa lúc Hoa Kỳ và các nước trong liên minh chống khủng bố đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Afghanistan, để truy lùng người bị tình nghi đứng đàng sau những vụ khủng bố là Osama bin Laden, thì một người Mỹ ký tên là Kell Madin đưa ra một đề nghị hoàn toàn trái ngược với ý kiến của số đông như sau:

"Có tám mươi mốt phần trăm người Mỹ muốn trừng phạt bọn khủng bố bằng đường lối quân sự. Có thể điều này cho thấy người Mỹ muốn có hành động tấn công vào Afghanistan. Tuy nhiên, đây lại là điều mà bọn khủng bố rất muốn được nhìn thấy. Việc tấn công vào Afghanistan sẽ củng cố và gia tăng tư tưởng điên rồ của họ. Thay vào đó, hãy dội xuống Afghanistan bơ, gạo, bánh mì, quần áo và thuốc men. Việc làm này rẻ hơn súng đạn, không gây thiệt hại nhân mạng cho binh lính Mỹ, và có thể làm cho người dân suy nghĩ rằng ngay chính nhà cầm quyền Taliban cũng không có câu trả lời cho họ. Sau nhiều năm hạn hán và nạn đói kéo dài, chúng ta hãy cung cấp cho người dân Afghanistan một viễn tượng của một tương lai mới. Một trong những điều này là có được no cơm ấm áo. Hãy dội bom họ với thông tin, với băng video và cassette, trình bày những bài diễn văn của các nhà lãnh đạo trên thế giới, đặc biệt là việc các quốc gia Hồi giáo lên tiếng phản đối khủng bố. Hãy ném xuống trên quốc gia này sách báo với đầy đủ chi tiết, hình ảnh về sự tàn nhẫn của khủng bố và cho những người khác trong nhà của Afghanistan thực hiện. Dội bom họ với máy điện toán và máy DVD để cho họ thấy chính sách cai trị chống lại dân chúng của chính người lãnh đạo họ. Hãy cứ dội bom Afghanistan bằng niềm hy vọng để rồi sẽ được đi vào lòng dân. Hãy dội bom nhiều đến độ ngay cả chính quyền Taliban cũng không thể nào càn quét, dọn dẹp hay cất giấu được những thông tin này. Nhà cầm quyền Taliban kêu gọi dân chuẩn bị một cuộc thánh chiến. Chúng ta hãy ban tặng cho người dân Afghnistan một bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay. Khi thấy gia đình mình được ăn uống đầy đủ và tương lai ổn định trên bình diện thực phẩm, đây là một động lực mạnh mẽ nhất để chống đối lại bất cứ sự trừng phạt nào do cuộc thánh chiến mang lại. Những điều mà chúng ta yêu cầu họ là hãy đồng ý hội nhập vào thế giới văn minh của nhân loại. Ðiều này cũng đồng nghĩa với việc trao trả những kẻ khủng bố đang len lỏi trong họ. Ðể đối đầu với những kẻ khủng bố, chúng ta cần làm những gì khác họ, chúng ta cần làm những điều không ai ngờ đến, những điều mà chúng ta có thể đánh giá và xác định được từ cội rễ, chúng ta cần phải lấy đi sự thất vọng từ dốt nát và tàn nhẫn của chính bàn tay của Osama bin Laden đang vun xới trong khu vườn khủng bố ngày nay".

* * *

Cùng với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đều kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ hãy tự chế trong việc giải quyết vấn đề khủng bố ngày nay. Viễn tượng của một cuộc chiến tranh với không biết bao nhiêu hệ lụy không lường trước được là điều khiến cho nhiều người sợ hãi. Dù chỉ là một thiểu số rải rác đó đây nhưng tiếng nói của những nhóm biểu tình chống chiến tranh cũng cần được thế giới lắng nghe. Tiếng nói ấy nhắc nhở chúng ta rằng bạo động lúc nào cũng chỉ sinh ra bạo động mà thôi.

Lời đề nghị của người Mỹ trên đây có lẽ cũng vọng lại những lời của những người yêu chuộng hòa bình đích thực. Trên bình diện quốc tế, trong lãnh vực quốc gia hay bất cứ quan hệ nào giữa người với người, con người không bao giờ lấy ác để thắng ác, mà chỉ có thể thắng ác bằng sự thiện mà thôi.

Với tâm tình của thánh Phanxicô Assisi, vị sứ giả của hòa bình, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page