Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 06 -

Tấm Gương Sáng

 

Hai bác nông phu ngày ngày làm việc trên hai cánh đồng sát cạnh nhau. Bất kỳ ngày nắng đẹp cũng như khi mưa to gió lớn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, cuộc sống đều đặn như thoi đưa, không có gì khác lạ nhau cả. Cả hai luôn cặm cụi làm việc, khi gieo lúc gặt, khi trồng lúc tỉa, không hề uổng phí một giây phút để trao đổi với nhau một lời nào cả. Bởi vì đối với họ thời giờ là tiền bạc. Tuy nhiên, một trong hai người thỉnh thoảng ngừng tay, đứng thẳng người lên, hai tay giang rộng ngước mắt nhìn lên trời cảm tạ Chúa nhân từ rộng lòng thương xót. Trong khi đó, người kia liếc mắt nhìn qua, thầm nghĩ và chê cười ông bạn điên rồ chỉ mất thì giờ cầu nguyện vô ích.

Tới mùa gặt, cả hai bác nông phu cũng đều thu hoạch mùa màng như nhau. Chúa thương chúc lành cho người biết cầu nguyện và dâng lời cảm tạ Chúa cũng như người chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm.

Năm tháng trôi qua, đến tuổi già sức yếu, cả hai đều phải gác cày cuốc và từ giã công việc đồng áng. Người đã quen dừng tay ngẩng đầu cảm tạ Chúa vẫn còn tiếp tục đứng thẳng người lên được. Nhưng người kia vẫn chỉ tiếp tục lom khom cúi xuống và không sao ngẩng đầu lên được nữa.

* * *

Hai bác nông phu, hai tâm hồn chất phác chân lấm tay bùn, chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm xem ra bên ngoài không có gì khác nhau cả, nhưng trước mặt Thiên Chúa, mỗi người có một chỗ đứng riêng, một thái độ nội tâm riêng mà chỉ một mình Chúa mới đọc rõ được mọi sự thầm kín trong tâm hồn họ, một tâm hồn khiêm tốn biết cầu nguyện, biết tựa dựa vào ơn Chúa; và một tâm hồn kiêu căng chỉ cậy vào sức riêng mình.

Cầu nguyện là gì?

Là chúng ta nói với Chúa hay là để cho Chúa nói với mỗi người, là thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin hãy phán dạy vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe", hay là: "Lạy Chúa, xin hãy nghe tôi tớ Chúa đang nói với Chúa đây".

Nếu chúng ta không biết lắng nghe sẽ không thể nào hiểu được điều Chúa muốn nói với chúng ta là gì. Nếu chúng ta muốn thưa chuyện với Chúa thì điều quan trọng là hãy chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe Chúa trước đã. Không chỉ lắng nghe bằng lỗ tai mà với trái tim. Lời cầu nguyện không phát sinh từ con tim chỉ là phí phạm thời giờ vô ích.

Cầu nguyện có ích lợi gì chăng?

Người không có đức tin và kiêu căng tự phụ thì cầu nguyện chỉ là việc vô ích, mất thời giờ. Nhưng người có lòng tin và tâm hồn khiêm tốn thì cầu nguyện là như hơi thở đều nhịp để nuôi dưỡng sự sống từng giây phút và giữ gìn tâm hồn luôn tươi trẻ, tỉnh thức.

Giáo Hội mời gọi chúng ta bước vào mùa Chay với thái độ và tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trước khi bắt tay vào sứ mệnh công khai rao giảng Nước Trời, vạch chỉ con đường cứu độ cho dân chúng, Ngài đã ngưng tay tạm gác mọi sinh hoạt, đi vào sa mạc ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày. Tuy là Con Một dấu yêu của Thiên Chúa Cha quyền phép vô cùng, nhưng Ngài đã không muốn tự phụ làm theo ý riêng mình. Trái lại, Ngài luôn cầu nguyện để nuôi dưỡng sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, đến nỗi thánh ý của Cha đã trở nên lương thực hàng ngày đối với Ngài. Tuy cũng là Thiên Chúa có quyền phép nhưng Chúa Giêsu đã muốn dùng việc ăn chay cầu nguyện như võ khí và kín múc sức mạnh, để chiến đấu với thù địch và đối phó với những mưu mô độc ác xảo quyệt của chúng.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho chúng con tấm gương cầu nguyện bằng lời nói, việc làm và thái độ nội tâm phát xuất từ tâm tình con thảo của Chúa đối với Thiên Chúa Cha. Xin ban cho chúng con ơn cao cả là biết cầu nguyện với tâm tình của Chúa, biết lắng nghe Lời Chúa muốn nói vào trong tâm hồn mỗi người, và biết can đảm sống Lời Chúa trong mọi thử thách của cuộc sống, biết dùng Lời Chúa để đối phó với những sự phỉnh gạt của ma quỉ luôn giăng cạm bẫy và rình chực để cướp giật Lời Chúa nơi mỗi người chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page