Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 02 -

Tình Mẫu Tử

 

Hôm ấy một chàng thanh niên quí danh Phaolô lần đầu tiên được đưa tới trình diện với người mẹ thật của cậu. Cả hai mẹ con đều hồi hộp lo lắng chuẩn bị cuộc gặp gỡ lịch sử đó. Bà mẹ chân thành thuật lại cho cậu mọi chi tiết về quá khứ của bà. Bà nói:

- Hồi ấy mẹ chỉ mới là một thiếu nữ được mười tám xuân xanh khi khám phá ra là mẹ đã có thai. Ngày con chào đời, vì không thể giữ con lại được với mẹ nên mẹ đành phải cầm lòng gạt nước mắt trao con cho cha mẹ nuôi sẵn lòng đón nhận con về nhà. Trong giây phút giã biệt ấy, mẹ không có kỷ vật gì để tặng con ngoài hai mảnh vải nâu áo Ðức Mẹ Carmelo, là gia tài duy nhất mẹ đang đeo trong cổ. Mẹ đã cởi dây ảnh ra đặt trên ngực của con và trao con cho bà mẹ nuôi.

Bà vừa nói xong, cậu thanh niên đưa tay rút ra từ trong áo sơ mi dây ảnh Ðức Mẹ Carmelo và trao cho mẹ. Suốt hai mươi lăm năm trường cậu không hề được nghe biết về lịch sử dây ảnh đó, nhưng cậu vẫn thường băn khoăn, thắc mắc, tự hỏi: "Tại sao bà mẹ nuôi rất quan tâm và nhắc nhở phải luôn mang theo dây ảnh đó trong người?" Mỗi lần dây ảnh bị đứt, bà mẹ nuôi lại cẩn thận khâu, nối lại cho cậu. Và bây giờ thì cậu đã hiểu rõ và không bao giờ có thể quên ơn bà mẹ nuôi của cậu.

* * *

Câu chuyện có thật và cảm động trên đây nói lên sợi giây liên kết chặt chẽ của mối tình tự nhiên giữa mẹ con. Dây ảnh Ðức Mẹ là biểu tượng cụ thể mối tình mẫu tử sâu xa, vô hình, luôn nối tiếp giữa hai mẹ con, mặc dù bị cách biệt bởi thời gian và không gian.

Trước khi từ giã các môn đệ trở về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng đã muốn để lại cho các môn đệ một lời hứa như mối giây liên kết mật thiết giữa Ngài với họ qua mọi thời đại. Thánh sử Mathêu kết thúc Phúc âm của ngài với lời hứa và trăn trối sau cùng của Chúa Giêsu như sau:

"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". (Mt 28:18-20)

Những lời trăn trối của Chúa Giêsu gói ghém một lời hứa bền vững muôn đời và một sứ mệnh trọng đại. Sứ mệnh trọng đại đó là rao giảng Tin mừng cứu độ, là tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Ðể thi hành sứ mệnh trọng đại đó, Chúa Giêsu hứa sẽ hiện diện với họ luôn mãi và chia sẻ chính quyền bính của Ngài cho họ nữa. Không những chỉ cho các tông đồ có mặt lúc đó mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa qua mọi thời đại nữa.

Chính vì sự hiện diện vĩnh viễn của Chúa Giêsu trong Giáo Hội cho nên sứ mệnh cứu độ đó được thực hiện bất cứ ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Một người bị liệt trên giường bệnh hoặc bị cầm chân suốt đời trên chiếc xe lăn, một người suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường với những công việc phục vụ tầm thường không ai biết tới cũng vẫn có thể là những tông đồ nhiệt thành như những người hiên ngang xông pha nơi chiến trường, hoặc rảo bước khắp nơi trên tận cùng trái đất, rao giảng Tin mừng tình thương cứu độ của Chúa.

Bất cứ ở đâu và làm việc, mỗi người tín hữu đều có thể liên kết mật thiết với Chúa và với nhau vì Ngài luôn ở cùng chúng ta mọi ngày, miễn là mỗi người luôn sẵn sàng chấp nhận đi đến nơi và làm công việc Chúa muốn. Bất cứ đi đâu, làm gì, chúng ta đều được bảo đảm về lời hứa và Thần Khí của Ngài luôn theo dõi và hộ trì chúng ta. Như các chi thể trong một thân thể, mỗi chi thể có một nhiệm vụ khác nhau, không ai hoàn toàn giống ai cả, nhưng tất cả đều được mời gọi trở nên nhân chứng trung thành của Chúa và chia sẻ sứ mệnh cứu độ của Ngài bằng lời nói, việc làm và bằng chính cuộc sống mật thiết kết hiệp với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, tuy Chúa đã trở về cùng Chúa Cha, nhưng chúng con tin thật Chúa vẫn còn hiện diện sống động giữa chúng con qua lời hằng sống được tiếp tục loan truyền, qua bí tích Thánh Thể là chính thịt máu Chúa. Chúa ở giữa chúng con trên khuôn mặt của mỗi người chúng con gặp, những người tìm kiếm Chúa, những người biết yêu mến và còn biết hy vọng. Chúa hiện diện ngay giữa những đau khổ của cuộc sống và trong mỗi mầm non của sự sống mà chúng con có thể giúp phát sinh nảy nở.

Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con luôn mãi vì không có Chúa chúng con không thể làm được gì xứng đáng là của Chúa cả.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page