Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 01 -

Mạch Nước Trường Sinh

 

Một linh mục được gởi tới giáo xứ mới. Ngày hôm sau, cha bắt tay ngay vào công việc đầu tiên là làm quen với tất cả mọi người giáo dân trong làng. Hàng ngày, cha để dành nhiều thì giờ tới thăm từng gia đình, chuyện trò chia sẻ một ly nước với họ.

Một hôm, cha cũng được mời tới dùng bữa tại một gia đình nông dân chất phác, có đông con. Bữa cơm thanh đạm nhưng đầy hơi ấm tình người và trong bầu khí gia đình vui vẻ. Tuy nhiên, suốt bữa cơm hôm ấy có một điều làm cha không khỏi lưu ý tới. Ðợi đến cuối bữa cơm, trước khi ra về cha đánh bạo trình bày thắc mắc của cha, đó là trong suốt bữa cơm cha nghe tiếng nước róc rách chảy đâu đó, cha e sợ có vòi nước nào quên đóng kỹ hoặc có ống ngầm dẫn nước nào bị nứt chăng? Nghe vậy, ông chủ nhà mỉm cười phân trần trò chuyện. Ông nói:

- Thưa cha, nhiều năm trước đây, khi chúng con xây cất ngôi nhà này, đang lúc đào móng, chúng con phát giác ra là có một mạch nước vọt lên ngay giữa mặt đất này, sau khi cân nhắc suy nghĩ, chúng con quyết định giữ lại mạch nước ở ngay giữa nhà. Như thế, bất cứ lúc nào và ở vị trí nào trong nhà cũng đều có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, nó nhắc nhở chúng con tưởng nghĩ đến Chúa là mạch nước hằng sống và là tâm điểm của cuộc sống chúng con.

* * *

Ðiều kiện tích cực của cầu nguyện chính là ý nghĩa của sự hiện diện của Chúa ngay trong đời sống ta, là nhìn nhận Thiên Chúa là tâm điểm của cuộc sống, là những mạch nước cần cho sự sống, không những về thể xác nhưng hơn nữa là sự sống tinh thần, bởi vì Ngài chính là mạch nước hằng sống, là suối nước của sự sống đời đời, và chỉ những ai uống nước hằng sống đó mới không còn phải khát nữa.

Cảm nghiệm được nhu cầu cần thiết của mạch nước nội tâm còn là phương tiện hữu ích cho việc cầu nguyện như mạch nước phụt lên từ bên trong. Nhờ việc cầu nguyện, những điều bí ẩn được lộ diện, được nổi lên trên mặt nước, được đưa ra trước ánh sáng, chẳng hạn như những tội lỗi cần được xin ơn tha thứ, những vết thương cần được chữa lành, những hạn hẹp thiếu sót cần được nhìn nhận cách khiêm tốn.

Với tinh thần cầu nguyện, chúng ta có thể đi sâu vào phiền toái của mình và như ý thức được rõ rệt những di chuyển nội tâm của chính những công việc mình đang làm.

Cầu nguyện bằng chính Lời Chúa còn cho ta đối chiếu cuộc sống ta với những điều kỳ diệu nhất và tiếp xúc trực tiếp với những khát vọng mà chúng ta ước muốn. Chúa Giêsu đã phán bảo với dân chúng rằng:

"Ai khát hãy đến với Ta. Ai tin vào Ta hãy đến mà uống. Từ lòng người ấy sẽ tuôn tràn dòng nước hằng sống, bởi vì Ngài là Ðấng đem sự sống và để những ai tin kính Ngài được sống dồi dào hơn nữa". (Ga 7:37)

Nước hằng sống mà Chúa Kitô nói đến trong Phúc âm là hình bóng ẩn hiện Thần Khí của Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch sự sống. Ngài sẽ ban cho các môn đệ, cho tất cả những ai tin kính Ngài và vâng theo thánh ý Ngài.

Xưa kia, trong vườn địa đàng, nguyên tổ nhân loại đã đánh mất sự sống vì sự bất tuân lệnh Chúa. Chúa Giêsu đã phục hồi sự sống đó là vì hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vì thế, con đường dẫn tới sự sống phải là con đường của vâng phục, mặc dù không phải là một điều dễ dàng, bởi vì là con đường của thập giá và của từ bỏ hằng ngày để theo gương Chúa Giêsu. Vâng theo thánh ý Chúa tức là tiến bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua, là trở về vườn địa đàng của sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với các môn đệ Chúa là sẽ không bỏ họ một mình, nhưng sẽ ban Thần Khí Chúa cho ho. Con tin Chúa đang hiện diện trong con như mạch nước hằng sống. Xin Chúa hãy ngự đến và hãy ở lại trong con, hãy đổi mới tâm can con, hãy nhóm lên tia sáng hy vọng để con trở nên nhân chứng của sự sống bất diệt đang vươn lên trong con, mà truyền đạt đến với tất cả mọi người, những người con gặp trên con đường lữ hành sống của Thiên Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page