PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 5 tháng 05 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật VI Phục Sinh (Ga 14,15-21)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Tại bữa Tiệc Ly / Ðức Giêsu đã ưu ái nói với các môn đệ rằng / "Thày sẽ không để anh em mồ côi / Thày sẽ đến cùng anh em ." / Tin tưởng vào sự ưu ái của Chúa / ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Chúa Giêsu không để các tín hữu mồ côi / vì Người sai Thánh Thần đến ở với họ. / Lần đầu tiên hiện ra với các môn đệ. / Người đã ban Thánh Thần cho họ [1]. / Ðến lượt các tông đồ / các vị ấy / tiếp tục cuộc trao ban Thánh thần cho các tín hữu / nhờ bí tích thêm sức [2]. / Ta hãy cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần / để có khả năng làm chứng cho Tình yêu Thiên Chúa / giữa trần gian này. / Chúng con cầu xin Chúa.

2. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai / chất vấn về niềm hy vọng của anh em [3]. / Ðó là lời trích thư thứ nhất của tông đồ Phê-rô / ngỏ cùng các Kitô hữu của mọi thời. / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / soi sáng và ban sức mạnh / để ta có khả năng giới thiệu Chúa Giêsu / cho những ai đang tìm kiếm Chúa. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Cũng tại bữa Tiệc Ly / Ðức Giêsu nêu vấn đề / chẳng dễ hiểu chút nào khi nói:/ " Chẳng bao lâu nữa, thế gian không còn thấy Thày / phần anh em, anh em sẽ được thấy Thày / vì Thày sống và anh em cũng sẽ được sống   ". / Ðiều vừa nói /  trở nên dễ hiểu hơn / khi Ðấng Phục sinh / đặt mình đồng hóa với các Kitô hữu / mà Sao-lô khi ấy đang bắt bớ[4]. / Ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng / và củng cố niềm tin / chính Chúa ban cho ta / để ta biết noi gương tông đồ Phao-lô / sau khi trở lại / Ông luôn nhiệt thành mở mang Nước Chúa / Chúng con cầu xin Chúa.

4. "Ai có giữ các điều răn của Thày / người ấy mới là kẻ yêu mến Thày ... Thày sẽ yêu mến người ấy / và sẽ tỏ mình ra cho người ấy [5]". / Ðức Giêsu đã tỏ mình ra / bằng việc quì xuống rửa chân cho các môn đệ. / Người còn tỏ mình ra trong việc hy sinh mạng sống mình vì các ông. / Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta cũng biết hy sinh vì Chúa và vì anh chị em đồng loại. / Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, mỗi Thánh lễ chúng con tham dự là một cuộc nối dài bữa Tiệc Ly xưa. Xin thương giúp chúng con nhận được ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hầu được hiểu biết, yêu mến và kết hợp với Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

DẤU HIỆU SỰ SỐNG MỚI

Với Chúa Giêsu, niềm vui là dấu hiệu sự sống mới như chính Chúa mô tả:"Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn  nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thày sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được." (Ga 16,20-22).



[1] Ga 20,22.

[2] X. Cv 8,15.

[3] 1 Pr 3,15.

[4] X. Cv 9,3-5.

[5] Ga 14,21.

 


Back to Home Page