PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 28 tháng 04 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật V Phục Sinh (Ga 14,1-12)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Thật là lời an ủi lớn lao khi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Thày đi dọn chỗ cho anh em nhưng Thày lại đến để đem anh em về với Thày, để Thày ở đâu, anh em cũng ở đó". Với lòng tri ân đối với Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Tông đồ Tô-ma / băn khoăn cả về đích nhắm / cũng như về đường đưa tới đích / khi ông nói: "Chúng con không biết Thày đi đâu / làm sao chúng con biết được đường ?"/ Và Chúa Giêsu đã giải quyết trọn gói khi nói: / "Chính thày là con đường / là sự thật / và là sự sống / Không ai có thể đến được với Cha / mà không qua Thày [1]". / Ta hãy xin Chúa giúp / để ta biết đặt mình / dưới sự lãnh đạo của Chúa / Chúng con cầu xin Chúa.

2. Tông đồ Phi-lip-phê / còn đụng tới / chính màu nhiệm nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa / là đích nhắm / khi nói / "Xin thày tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha / như thế là chúng con mãn nguyện". / Thực ra, vị tông đồ này / phải giải quyết chính niềm tin mà ông đặt nơi Thày mình / vì "Ngôi Lời là Thiên Chúa đã trở nên người phàm / và cư ngụ giữa chúng ta [2]". / Ta hãy xin Chúa giúp / để ta đón nhận lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống / được nối dài nơi ta / để Ba Ngôi Thiên Chúa trở nên gần gụi / và không xa lạ với ta. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Ðiều các môn đệ / không thể nghĩ ra được / là lời Ðức Giêsu khẳng định / "Ngày ấy / anh em sẽ biết rằng / Thày ở trong Cha Thày / anh em ở trong Thày / và Thày ở trong anh em [3]."/ Như vậy nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống / các môn đệ có thể đạt tới / mục đích đời mình. / Ta hãy xin Chúa giúp / để ta sống gắn bó với Chúa Phục sinh / là đường bảo đảm tới cõi phúc / ngay ở giữa dòng đời. / Chúng con cầu xin Chúa.

4. Ngày ấy Lời Thiên Chúa vẫn tràn lan / và tại Giê-ru-sa-lem / số các môn đệ tăng thêm rất nhiều [4]. / Ta hãy đặt mình để Chúa sử dụng ta / như chứng tá / và như người giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay. / Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là thân nho, chúng con là nhành nho. Xin Chúa thương giúp chúng con sống gắn bó với Chúa để đời sống của chúng con trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con.

 

NIỀM VUI RIÊNG CỦA CHÚA

Chúa Giêsu cho các tông đồ niềm vui riêng của Người, niềm vui đến từ sự hiệp thông mật thiết với Ðấng gởi Người xuống thế. Ðó là niềm vui trong thành công cũng như trong thất bại, trong những ngày hạnh phúc cũng như bất hạnh, trong kinh nghiệm vinh quang cũng như chán nản, trong cuộc thương khó cũng như trong sống lại. Niềm vui này là ân sủng của Thiên Chúa, Người không rời ta trong bệnh hoạn, trong nghèo khó, trong áp bức, trong bức hại. Niềm vui hiện diện ngay cả lúc mọi người chế nhạo hay bức bách, lúc bị mất mát hay tổn thương.

(Theo Henri Nouwen, Những dấu chỉ sự sống, trang 94-95)



[1] Ga 14,6.

[2] Ga 1,14.

[3] Ga 14,20.

[4] Cv 6,7.

 


Back to Home Page