PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 7 tháng 04 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20,19-31)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Với Ðức Giêsu, mọi người đều được quí chuộng, không ai bị loại bỏ cả. Chúa Giêsu cho ta biết Thiên Chúa như người mục tử tốt lành, sẵn sàng để chín mươi chín chiên không lạc trên núi, để đi tìm một con bị lạc. Thì đây Ðấng Phục Sinh thực sự là hiện thân của tình yêu tốt lành đó đối với người môn đệ cứng lòng tin. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Ðức tin / theo tông đồ Tô-ma / phải được diễn tả / bằng cử chỉ phủ phục dưới chân Ðấng Phục Sinh để tuyên xưng / "Lạy Chúa của con / lạy Thiên Chúa của con [1]"./ Ðó là điều không thấy được diễn tả / khi Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ khác / nên phản ứng của ông Tô-ma là / "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người / và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người / nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh / và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người / tôi chẳng có tin [2]."/ Ta hãy khiêm nhường xin Chúa giúp đỡ / để ta sống xứng hợp với niềm tin / ta đặt nơi Chúa Phục Sinh. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Bất chấp / thái độ ương ngạnh của Tô-ma / Chúa Giêsu đã không bỏ rơi ông / mà còn sẵn sàng / thỏa mãn cả những đòi hỏi ngang ngược của ông. / Miễn sao / ông được trở lại với Thày mình / và với Nhóm Mười Một./ Ta hãy xin Chúa ơn soi sáng và thúc đẩy / để ta buông mình cho tình yêu Thiên Chúa dẫn đưa./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. Vừa nghe lời Chúa Giêsu nói:/ "Ðừng cứng lòng nữa / nhưng hãy tin."/ Tô-ma liền phủ phục dưới chân Thày Giêsu mà tuyên xưng / "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con."/ Ta hãy xin Chúa ban ơn / để ta nghiệm được niềm tin ta đặt nơi Chúa / là ơn đến thẳng từ Chúa / không qua bất cứ điều kiện nào khác./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Tin / không phải là vấn đề đúng hay sai theo hiểu biết con người / nhưng là vấn đề Chúa đến cứu ta / khỏi sự hư ảo và vô nghĩa / của chợ đời. / Ta hãy xin Chúa ban ơn giúp sức / để ta vượt ra khỏi quĩ đạo / của xác thịt / thế gian / và ác thần / hầu sống gắn bó với chính Ðấng Phục sinh. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, không chỉ có tông đồ Tô-ma cần được Chúa thương. Tất cả chúng con là con cháu E-và đều cần được Chúa vực dậy hầu sống sự sống mới, là sự sống bảo đảm đưa chúng con tới cõi phúc. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

SINH NHIỀU HOA TRÁI

"Ai ở lại trong Thày và Thày ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5)".

Như thế, chính Chúa Giêsu nói về tính phong phú. Khi chính Chúa Giêsu, và cả nhân loại, nhờ Chúa, trở thành nơi ở thật của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ sinh nhiều hoa quả.

(Henri Nouwen, Những dấu chỉ của sự sống,

người dịch: Nguyễn Thị Oanh, trang 51).



[1] Ga 20,28.

[2] Ga 20, 25.

 


Back to Home Page