PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 24 tháng 03 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật Lễ Lá (Mt 26,14-27,66)

 

Dẫn vào cầu nguyện:Ðức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi. Người cũng chiến thắng sự chết là hậu quả của tội. Chính Người làm cho các tín hữu liên kết với Người trong sự chết và sự sống lại của Người khi họ chịu Phép Rửa. Như vậy, họ nhờ Người mà thoát khỏi tội và khỏi sự chết là hậu quả của tội. Tuần Thánh chính là cơ hội để làm cho những hồng ân lớn lao đó trở nên sống động nơi mỗi Kitô hữu. Với lòng biết ơn sâu xa, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

1. Không có tình yêu nào lớn hơn / tình yêu của người đã hy sinh tính mạng mình / vì bạn hữu của mình[1]. / Ðó chính là Tình yêu/ mà ta sung sướng đón nhận / từ nơi Ðức Giêsu / đã chịu thương khó / và chịu chết / vì ta. / Với lòng ước ao / đáp lại tình yêu cao cả ấy, / ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta cùng với / nhiều người thành tâm thiện chí / góp phần xây dựng / nền văn minh tình thương và sự sống / theo Tin Mừng / của Ðấng Phục Sinh vinh hiển. / Chúng con cầu xin Chúa.

2. Ðức Giêsu / bước vào cuộc thương khó / hoàn toàn tự nguyện. / Tại Bữa Tiệc Ly, / trong khi không một ai bó buộc Người / phải đổ máu / thì người đã cầm lấy chén / dâng lời tạ ơn / trao cho các môn đệ / và nói: / "Tất cả anh em hãy uống chén này,/ vì đây là máu Thày, / máu Giao ước/ đổ ra cho muôn người được tha tội."[2]/ Ta hãy xin Chúa gia tăng nơi ta / và các Kitô hữu / lòng tin, cậy, mến đối với Chúa /và lòng yêu người / để ta nhiệt thành làm chứng cho Chúa / ngay trong hoàn cảnh ta đang sống. / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Ông Phê-rô / sực nhớ lời Ðức Giêsu đã nói: / "Gà chưa kịp gáy,/ thì anh đã chối Thày ba lần."/ Ông liền ra ngoài khóc lóc thảm thiết [3]. / Ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần giúp sức / để ta biết ăn năn thống hối / về các tội ta đã phạm / hầu được hòa giải với Chúa / theo gương tông đồ Phê-rô./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. Thấy động đất / và các sự việc xảy ra / viên đại đội trưởng / và những người cùng ông / canh giữ mồ Ðức Giêsu / đều rất đỗi sợ hãi / và nói: / "Quả thật / ông này là Con Thiên Chúa[4]  ."/ Ta hãy cầu nguyện / cho những người chưa biết Chúa / có cơ hội tìm hiểu / và nhìn nhận Người / thật là Con Thiên Chúa / theo gương viên đại đội trưởng. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa Kitô, bước theo Chúa là bước vào con đường thập giá đưa tới vinh quang. Xin thương lôi kéo lòng chúng con để chúng con sống gắn bó với Chúa hầu đạt tới vinh quang đời đời ở bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

 

PHẦN TÔI, MỘT KHI

ÐƯỠC GIƯƠNG CAO ...

"Phần tôi, một khi được giương cao lên mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi"(Ga 12,32). Ở bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, con người bị cuốn hút trong sự đau khổ và trong thân xác sống lại của Chúa Giêsu. Không có một hậu quả của một đau khổ hay một niềm vui nhân loại nào mà Chúa Giêsu không mang trong Người. Vì chính điều đó, chúng ta có thể thấy thế giới này qua khung của Thánh giá, đối diện với thực tế đau khổ khủng khiếp của nhân loại mà không bị mất hy vọng.

(Henri Nouwen, Ðường thương khó Ðường thế gian,

Người dịch: Nguyễn Thị Oanh, trang 5-6)



[1] Ga 15,13.

[2] Mt 16,28.

[3] Mt 26,75.

[4] Mt 27,54.

 


Back to Home Page