PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 3 tháng 02 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật IV Thường Niên (Mt 5,1-12a)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Ai cũng ước ao hạnh phúc. Chúa Giêsu đến lấp đầy khát vọng của con người. Người đến cho ta biết ai thực sự được hạnh phúc. Tin tưởng vào lời Chúa dạy, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

 

1. Từ bất cứ hoàn cảnh nào / Nước Thiên Chúa / luôn là điều con người khao khát từ thâm sâu./ Ðường đưa tới Nước đó / chính là các mối phúc Chúa dạy ta hôm nay./ Ðó là nẻo đường mòn của chư thánh / trong đó có 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam và chân phước Anrê Phú Yên trẻ trung./ Ta hãy xin Chúa / soi sáng và thúc đẩy lòng ta / để ta khao khát / được sống hạnh phúc theo lời Chúa dạy./ Chúng con cầu xin Chúa.

2. "Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó / vì Nước Trời là của họ."/ Chính Chúa Giêsu thể hiện điều Chúa dạy chúng ta khi nói:/ "Con chồn có hang / chim trời có tổ / nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."/ Ta hãy xin Chúa giúp / để ta đặt niềm tin vào Chúa / thay vì đặt nơi những thứ mau qua / của xã hội trần thế./ Chúng con cầu xin Chúa.

3. "Phúc thay ai xót thương người / vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." Ðường đưa tới cõi phúc / là đường xuyên qua cõi lòng ta như lời Chúa dạy:/ "Ta muốn lòng nhân / chứ đâu cần lễ tế." / Ta hãy xin Chúa biến đổi lòng ta / để ta dễ dàng đến với mọi người / và mọi người cũng dễ dàng đến với ta./ Chúng con cầu xin Chúa.

4. "Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa."/ Ðức Giêsu phục sinh hiện ra / luôn ban bình an cho các môn đệ./ Ðó là dấu chỉ về Nước Thiên Chúa / được thiết lập nơi bản thân / Ðấng đến để qui tụ mọi người về một mối./ Ta hãy xin Chúa giúp / để ta góp phần xây dựng nền văn minh tình thương / ngược lại với nền văn minh của sự chết / do hận thù và chiến tranh./ Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chính cuộc đời và bản thân Chúa toát ra niềm hạnh phúc có sức lôi kéo chúng con về với Chúa. Xin cho các Kitô hữu chúng con cũng biết làm chứng và chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho những người chung quanh, khởi đi từ gia đình thân yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Truyền Bá Tin Mừng:

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về truyền bá Tin Mừng phù hợp với các hồn Á Châu:

"Người dân Á Châu rất tự hào về các giá trị tôn giáo và văn hóa của mình, như yêu mến sự thinh lặng và chiêm niệm, sống giản dị, hòa hợp, từ bỏ, bất bạo động, làm việc chăm chỉ, có kỷ luật, sống thanh đạm, ham học hỏi và truy tầm triết lý. Người Á Châu rất yêu chuộng các giá trị như: tôn trọng sự sống, từ bi với mọi loài, gần gũi thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính người cao tuổi và tổ tiên, ý thức sâu sắc về cộng đoàn."

"...Tất cả những dẫn chứng trên cho thấy trong cái tâm hồn Á Châu có một thiên hướng tâm linh bẩm sinh và sự khôn ngoan đạo đức. Ðây chính là cốt tủy làm trung tâm cho cảm thức về "bản sắc Á Châu" ngày càng phát triển hơn. "Bản sắc Á Châu" này sẽ được khám phá và khẳng định rõ nhất không phải bằng cách đối đầu và phản kháng, nhưng bằng cách bổ sung và phối hợp hài hòa với nhau. Trong khung cảnh bổ sung và phối hợp hài hòa ấy, Giáo Hội có thể truyền bá Tin Mừng một cách vừa trung thành với truyền thống của mình, vừa phù hợp với cái hồn Á Châu."

(Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 6,3-4) 

 

 


Back to Home Page