PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 13 tháng 01 năm 2002

Lời Cầu Của Dân Chúa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Mt 3,13-17)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Lời đầu tiên của Ðức Giêsu trong đời công khai theo Tin Mừng là "nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Người không chỉ nói nhưng còn làm. Con Thiên Chúa làm người đã lội xuống sông Giođan và chung vai sát cánh với các tội nhân để chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Sau này Người không từ chối vác thập giá và chịu đóng đinh như một tội nhân. Tất cả là để thăng tiến công bằng theo ý của Thiên Chúa Cha. Với lòng biết ơn, ta hãy dâng lời cầu nguyện.

 

1. Lời sấm ngôn sứ Isai / đã tiên báo / "Ðây người tôi trung / Ta đã tuyển chọn và quí mến hết lòng... / Người không yếu hèn / không chịu phục / cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu"./ Người đến / nối liền nước sông Giođan / với nước giếng rửa tội,/ nối liền nước giếng rửa tội / với mạch nước tuôn trào / từ cạnh sườn Người./ Ta hãy xin Chúa Thánh Thần / củng cố ta / trong ơn gọi Kitô hữu / cũng là ơn gọi thăng tiến công bằng trên địa cầu. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Thiên Chúa không thiên vị người nào./ Hễ ai kính sợ Người / và ăn ngay ở lành,/ thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào,/ cũng đều được Người tiếp nhận./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta thăng tiến công bằng / khởi đi từ lòng tôn trọng / quí mến / yêu thương / và nhiệt thành phục vụ / theo khả năng / bất cứ ai ta gặp trên đường. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Các tầng trời mở ra,/ và có tiếng Chúa Cha phán dạy:/ Ðây là Con Ta yêu dấu,/ hãy vâng nghe lời Người./ Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người,/ là hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa / dành cho loài người chúng ta./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta biết đáp lại Tình Chúa,/ với con tim nhỏ bé của ta. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Có tiếng từ trời phán rằng:/ "Ðây là Con yêu dấu của Ta,/ Ta hài lòng về Người"./ Lý tưởng cao quí nhất của mỗi người / là làm cho Ðấng sinh thành nên mình / được hài lòng./ Lý tưởng ấy đã thành sự,/ cách hết sức mỹ mãn / với lời tuyên bố / "Thế là đã hoàn tất"./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta biết quảng đại / hy sinh vì Chúa / hầu góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống / theo Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

5. Nếu Hội Thánh / luôn kể xã hội như cộng đoàn hiệp thông / liên đới trách nhiệm,/ phục vụ cho sự sống / và phẩm giá con người,/ thì trong tư cách / là thành viên của cộng đoàn Dân Chúa,/ ta không được thờ ơ / với đời sống xã hội ấy / được thăng hoa./ Ta hãy khiêm tốn xin Chúa,/ ơn hoán cải / để nhìn mọi sự quanh ta / với cái nhìn mới mẻ / và con tim yêu thương / của chính Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã hy sinh quên mình vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đáp lại với lòng quảng đại hầu làm đẹp lòng Chúa và góp phần vào hạnh phúc nơi những người sống chung quanh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 


Back to Home Page