PRAYERS OF THE FAITHFUL
Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Tác Giả

CÙNG NHAU TÌM HIỂU VÀ CHIA SẺ ÐỜI SỐNG TIN MỪNG

thực hiện

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 23 tháng 12 năm 2001

Lời Cầu Của Dân Chúa

Chúa Nhật IV Mùa Vọng (Mt 1,18-24)

 

Dẫn vào cầu nguyện: Tin Mừng theo thánh Mátthêu giới thiệu Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Với lòng biết ơn đối với Ðấng Thiên Chúa làm người để ở cùng chúng ta, ta hãy nguyện xin để ơn đó mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc khởi đi từ đời sống hiện tại này.

 

1. Qua các ngôn sứ / Thiên Chúa từng hứa với Dân Người /: Ðừng sợ,/ có Ta ở với ngươi./ Hãy đưa con trai về / từ miền viễn xứ,/ và con gái ta từ góc biển chân trời. Ta hãy xin Chúa / củng cố ta / trong niềm tin / ta đặt nơi Chúa Giêsu / khiến ta được tự do / thoát khỏi mọi sợ hãi. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Tin Mừng theo Thánh Mátthêu / giới thiệu Chúa Gisêsu / là Thiên Chúa / ở cùng chúng ta./ Với Chúa Giêsu / Thiên Chúa không xa cách/ bất cứ một ai./ Người ở với Thánh Gia Thất / khi ông Giuse / đón bà Maria vợ ông về./ Người ở với hai ông bà / giữa cuộc tị nạn / cam go / để gần gủi / với tất cả những ai / bị đối xử bất công / và bị gạt sang bên lề./ Ta hãy xin Chúa / gia tăng nơi ta / sự bén nhạy / đối với sự hiện diện / và hành động của Chúa / ngang qua ta/ để ta không dửng dưng / đối với nhiều người bơ vơ, lạc lõng giữa xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Lần đầu tiên / Ðấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta / xuất hiện công khai / là lúc / Người xin ông Gioan Tẩy Giả / làm phép rửa cho Người./ Chính Người tuyên bố:/ làm như vậy / để giữ trọn / đức công chính./ Ta hãy xin Chúa giúp sức / để ta góp phần thăng tiến công bằng / dưới sự lãnh đạo của Ðấng / đến cứu Dân Người / khỏi tội lỗi của họ. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Ta hãy sốt sắng / kêu cầu cùng Mẹ Maria./ Mẹ chính là Nữ Tỳ của Thiên Chúa./ Mẹ là người đầu tiên / được tự do / thoát khỏi mọi nỗi sợ / vì có Chúa ở cùng./ Ta hãy xin Mẹ / cầu bầu cùng Chúa cho ta / nghiệm được ơn bình an / nhờ có Chúa ở cùng. Chúng con cầu xin Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa về ơn được tự do làm con cái Chúa. Xin cho chúng con học biết chia sẻ niềm vui đó cho anh chị em đồng loại, hầu niềm vui Chúa ban được tràn đầy. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

 

Gia Ðình

"...gia đình còn là "Giáo Hội tại gia (ecclesia domestica). Gia đình người Kitô hữu nói riêng, cũng như Giáo Hội nói chung, phải là nơi lấy Tin Mừng làm qui luật sống và làm quà tặng mà mỗi thành viên của gia đình mang đến cho cộng đoàn rộng lớn hơn. Gia đình không phải chỉ đơn thuần là đối tượng cho Giáo Hội chăm sóc mục vụ, mà còn là một trong những tác nhân hiệu quả nhất trong công cuộc Phúc Âm hóa. Hiện nay các gia đình người Kitô hữu đang được mời gọi để làm chứng cho Tin Mừng trong những thời thế và hoàn cảnh khó khăn, mà chính bản thân gia đình cũng bị biết bao lực lượng đe dọa. Gia đình người Kitô hữu muốn làm tác nhân của việc truyền giáo trong một thời đại như thế thì cần phải thực sự là một "Giáo Hội tại gia", sống trọn ơn gọi Kitô hữu của mình một cách khiêm tốn và đầy yêu thương."

Trích Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 46.

 


Back to Home Page