Còn lại một chút gì

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Còn lại một chút gì.

 Sáng nay, tan ca về, tình cờ đọc được tờ biên nhận của báo Phụ nữ Việt Nam gửi các bạn trong công ty, về khoản tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền tây, tự dưng trong lòng tôi nổi lên một nỗi buồn. Tôi ân hận, vì đã thiếu sót trong việc đóng góp cho đồng bàoViệt Nam mình. Tôi đã sai lầm trong cái nhìn của tôi đúng vào lúc các bạn của tôi đang hăng say và đang nhiệt tâm quyên góp để giúp đỡ cho những đồng bào Việt Nam trong những vùng bị lũ lụt.

 Tôi còn nhớ, vào ngày hôm đó, Yến, một người bạn trong công ty, bảo tôi rằng: "Bão lớn lắm ở Ðồng bằng sông Cửu Long, nước dâng lên rất cao, trẻ em chết rất nhiều, thiệt hại ước tính đến hằng trăm tỉ đồng. Mình góp tiền ủng hộ cho đồng bào ở quê nhà bởi vì hiện tại mình làm ở đây cũng tương đối là có tiền, như ở Việt Nam có muốn ủng hộ cũng không có tiền để ủng hộ". Tôi dửng dưng trả lời:"Không biết nữa, bởi vì không thực tế".

 Bạn tôi bảo rằng tôi là người bạn hy vọng nhất, nào ngờ khi tìm tới tôi, tôi đã làm cho bạn thất vọng qúa.

 Không nề khó khăn, vất vả, thế là Yến đã đi kêu gọi, quyên góp bằng cách này cách khác: bạn thì góp tiền USD, bạn thì biếu Ðài tệ, có bạn còn lại một số tiền Việt Nam cũng sẵn sàng biếu hết luôn... Riêng tôi, chẳng những không ủng hộ mà còn lắm lời bình phẩm này nọ.

 Nhớ ngày xưa mình đã từng kêu gọi mọi người, nào là hãy mở rộng tấm lòng nhân ái hiến từng giọt máu của mình để cứu lấy một người trong cơn nguy cấp nhất, rằng dành chút qùa vặt để đổi lấy một bát cơm cho trẻ em mồ côi, và còn nhiều lắm nhiều lắm những lời xuất phát từ trái tim rất chân thật của tôi. Thế mà không biết tại sao, vào thời điểm này, tôi lại lạnh nhạt với vấn đề quyên góp cứu trợ những nạn nhân lũ lụt Việt Nam như vậy.

 Ðã một thời để sống và để vì mọi người. Tôi cứ tưởng là mình đã quên lãng nhưng không ngờ trông thấy sự nhiệt tâm của các bạn, tình yêu quê hương, yêu dân tộc của tôi lại bùng dậy. Tôi vẫn còn đó những tình yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, của môt tấm lòng nhân ái không phải vì bồng bột thoáng qua. Có lẽ chỉ vì những khuyết điểm nhỏ nhặt khác trong vấn đề tổ chức, trong vấn đề kiểm soát, làm tôi thất vọng, chán nãn và mất đi tinh thần hăng say đóng góp. "Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Có lẽ, chỉ vì những trường hợp hối lộ tham nhũng của một số nhỏ của những phần tử không tốt trong xã hội, làm thất thoát những khoản tiền do lòng tốt của nhân dân đóng góp, những điều này làm cho tôi không còn hăng say và lo sợ. Ðã thế, mới đây, trong bản tin của báo Tuổi Trẻ Việt Nam số ra ngày thứ Sáu 10/11/2000 trang 2, làm tôi còn buồn thêm: "Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Xuân - kế toán Mặt Trận Tổ Quốc TP Vinh - biển thủ tiền cứu trợ."

 (TT-Nghệ An) - Ngày 06/11/2000, Công An TP Vinh đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Xuân - kế toán Mặt Trận Tổ Quốc TP Vinh - can tội lập quỹ đen 830 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Theo lời khai ban đầu, từ năm 1995 đến nay, kế toán Nguyễn Thị Xuân cùng ông Xuân Anh (chủ tịch MTTQ TP Vinh, đại biểu HDND tỉnh, ủy viên Thành ủy TP Vinh), ông Nguyễn Xuân Mai (phó chủ tịch MTTQ TP Vinh), Ông Tịch (nguyên ủy viên thường trực, hiện là Bí Thư Ðảng ủy phường Trường Thi), bà Hồng (thủ quỹ MTTQ TP Vinh) đã biển thủ 200 triệu đồng chia nhau; 630 triệu còn lại đã gửi ngoài lấy lãi chia đều cho cả nhóm.

 Theo nguồn tin riêng, trong vài ngày tới Công an TP Vinh sẽ tiếp tục bắt những người còn lại trong nhóm thành lập quỹ đen này. (Trích Tuổi Trẻ, thứ Sáu 10/11/2000 trang 2).

 Cho dù vì lý do gì, việc nhân đạo cứu giúp các đồng bào lũ lụt là việc của mọi người, việc cải thiện phương cách làm việc là việc của nhà nước. Tôi thành thật xin lỗi các bạn trong công ty vì sự lạnh nhạt của tôi trong lúc các bạn đi quyên góp cho đồng bào Việt Nam. Từ nay, tôi sẽ nồng nhiệt đóng góp, và sẽ cùng với các bạn kêu gọi mọi người hăng say trong việc từ thiện này. Hy vọng đất nước ta sẽ mỗi ngày một giàu mạnh để cho người dân mình có được những ngày ấm no hạnh phúc.

 Ðào Viên, Ðài loan, ngày 13/10/2000.
Hà Huy Thụy
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page