Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 01 -

Canh tân: Cởi bỏ con người cũ

(Thứ Tư Lễ Tro - Mùa Chay)

 

"Canh tân không phải chỉ đổi nước mã bên ngoài, đổi một số nghi thức cho ngoạn mục, đổi tên các ủy ban cho kêu hơn, đạp đổ cơ cấu cũ, dựng lên một số tổ chức mới, hội nghị, tuyên ngôn... Thánh Phaolô đã nói: Hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là Chúa Giêsu". (ÐHV 634)

* * *

Bài đọc thứ nhất của Thánh lễ ngày Thứ Tư Lễ Tro hôm nay nhắc lại tiếng gọi tha thiết của Thiên Chúa qua Tiên tri Gio-el như sau:

"Hãy trở về với Ta với hết tâm hồn con, bằng việc chay tịnh, bằng tiếng khóc lời than. Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo. Hãy trở về với Thiên Chúa, Chúa chúng con vì Ngài nhân từ và tốt lành, chậm nổi giận và giàu lòng nhân ái.." (Gioel 2:12-18)

Ðó là lời mời gọi con người trở về cùng Thiên Chúa, trở về với tâm hồn đã được canh tân. Ðó là con đường hy vọng cho mỗi người, cho toàn thể cộng đồng Giáo Hội, cho toàn thể xã hội và nhân loại.

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tác giả tập sách Ðường Hy Vọng đã xác định rõ ràng ý nghĩa của canh tân như sau: "Canh tân không phải chỉ đổi nước mã bên ngoài, đổi một số nghi thức cho ngoạn mục, đổi tên các ủy ban cho kêu hơn, đạp đổ cơ cấu cũ, dựng lên một số tổ chức mới, hội nghị, tuyên ngôn... Thánh Phaolô đã nói: Hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là Chúa Giêsu". (ÐHV 635).

Thánh Tông đồ Phaolô đã nói rõ nơi thơ Êphêsô chương 4, câu 23 như sau: "Anh em cần phải từ bỏ nếp sống cũ đã qua và cởi bỏ con người cũ trở nên hư đốn vì những tham dục hão huyền, để canh tân chính mình bằng một sự biến đổi nội tâm nơi tư duy và mặc lấy con người đã được tạo dựng theo công bằng và sự thánh thiện của sự thật". (Êphêsô 4:23)

Khao khát mong được từ bỏ cuộc đời quá khứ, cởi bỏ con người cũ không phải chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi, nhưng đôi khi còn là ước muốn sâu thẳm của con người nữa. Chúng ta đôi khi muốn được trở nên con người khác, hay đúng hơn là muốn làm lại cuộc đời một cách khác, nhất là khi chúng ta cảm thấy thất vọng chán nản với chính mình trong hoàn cảnh hiện tại. Ước muốn canh tân chính mình này có thể chỉ là một ước muốn đạo đức, một mơ mộng chóng qua rồi thôi, không tác động biến đổi hữu hiệu. Nhưng cũng có thể ước muốn này được thể hiện hữu hiệu bằng hành động. Ðây là trường hợp của một sự canh tân tận căn, sâu xa nơi tâm hồn. "Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Hãy trở về với Ta" (Gioel 2:13). Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, sự canh tân được trình bày như là một sự sáng tạo mới. Người Kitô hữu trở thành một tạo vật mới trước nhan Thiên Chúa, được giải hòa lại với Ngài.

Vì là con người tội lỗi, để làm hòa lại với Thiên Chúa, con người chúng ta cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa nói: "Ta không kết án con". Sự tha thứ của Thiên Chúa là sự khởi đầu cho công cuộc canh tân tận căn nơi con người. Ðó là một sự tha thứ đầy sức sáng tạo. Ðôi khi chúng ta lầm tưởng về sự tha thứ của Thiên Chúa như là một cái gì hời hợt xóa nhẹ bên ngoài. Không, Thiên Chúa không sơn lại bề ngoài con người chúng ta nhưng Ngài sáng tạo lại, trao ban cho con người "quả tim mới". Ðây là một sự biến đổi tận căn. Ngài xóa bỏ hoàn toàn và viết lại điều mới tốt đẹp hơn. Ngài xóa bỏ hận thù để viết lại tình thương. "Tình yêu Thiên Chúa đã được đổ tràn xuống trên tâm hồn chúng ta, nhờ bởi Thánh Thần đã trao ban cho chúng ta". (Rm 5:5)

Trong Kinh Thánh, hành động canh tân của Thiên Chúa được mô tả như là việc Thiên Chúa cất đi quả tim bằng đá và thay thế vào đó quả tim bằng thịt. Thiên Chúa ban cho con người một tinh thần mới.

Người ta thường đổ lỗi cho Giáo Hội là ù lì, cổ xưa, nặng nề cơ cấu nên không lạ gì phải khủng hoảng. Không đúng vậy đâu. Con đừng la làng và đổ lỗi cho Giáo Hội để chuẩn cho con xét mình và suy nghĩ. Giáo Hội là tất cả dân Chúa, trong đó có con. Ðây là nguyên do khủng hoảng:

1. Hạ giá sự cầu nguyện.

2. Người Công giáo cũng nói cũng nghĩ như kẻ khác, không gì là siêu nhiên cả.

3. Không chấp nhận sự điên dại của thập Giá Chúa Kitô. (ÐHV 636).

Con phải canh tân tâm hồn quảng đại, đơn sơ đối với Chúa. Chúa muốn gì con cũng cho hết và đừng quên điều thứ hai: Chúa cho gì con cũng nhận hết. (ÐHV 642).

Nếu chúng ta không nhìn lên Chúa, là nguồn hy vọng cho đời ta được luôn luôn mới mẻ, an vui, thì làm sao có thể canh tân đời sống mình để tiến bước trên con đường hy vọng và gieo rắc niềm hy vọng khắp nơi...

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Thánh Vịnh 50, thánh vịnh của ngày thứ tư Lễ Tro hôm nay, ngày bắt đầu con đường trở về cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy thương xót con theo lượng nhân từ Chúa. Xin hãy xóa bỏ tội con theo lòng thương dịu dàng của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy tạo cho con quả tim trong sạch, hãy ban lại cho con tinh thần cương nghị, kiên trì... Xin hãy mở miệng con để con dâng lời chúc tụng kỳ công Chúa. Amen. (Tv 50:3-4.12.17)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page