Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 197 -
Cầu nguyện như thế nào
để đẹp ý Chúa
Cầu nguyện như thế nào để đẹp ý Chúa.
Bích Liễu
(RVA News 07-08-2025) - Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy.
Nhưng Ðức Giêsu quay lại bảo ông: "Satan, lui lại đằng sau thầy, Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người"
Truyện kể rằng:
Một người cha gả hai đứa con gái cho hai người đàn ông kia, một người làm ruộng, một người đi buôn. Khi đến thăm gia đình người con gái lấy chồng làm ruộng, thì hai vợ chồng gia đình làm ruộng này xin cha cầu nguyện cho họ được trời mưa. Khi đến thăm gia đình người con gái lấy chồng đi buôn, thì hai vợ chồng gia đình đi buôn này xin cha cầu nguyện cho họ được trời nắng. Người cha vì thương các con nên ông không biết phải cầu nguyện thế nào, cuối cùng ông chỉ xin cho các con biết vâng theo thánh ý Chúa.
Việc vâng theo thánh ý Chúa, với chúng ta liệu có thể dễ dàng không? Hay chúng ta chỉ xem Chúa như một vị thánh ban quyền phép khi ta cần đến và không theo ý ta thì ta sẽ không vâng theo lời Ngài dạy?
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Ða số mỗi người trong chúng ta khi nhắc đến cầu nguyện là việc chạy đến với Chúa để bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ những lo lắng, xin sự giúp đỡ, và tìm kiếm sự hướng dẫn hoặc sức mạnh. Cầu nguyện có thể là lời nói, suy nghĩ, hoặc cảm xúc hướng về Thiên Chúa, và nó thường bao gồm việc lắng nghe, suy ngẫm và tìm kiếm sự kết nối tâm linh.
Cầu nguyện như là một phương thế để chúng ta giải quyết những bế tắc trong cuộc sống. Thông thường chúng ta chỉ cầu nguyện khi cuộc sống có những khó khăn, hay khi có nhu cầu đời thường thôi thúc. Cho nên đâu đó nơi những người không cùng niềm tin với chúng ta họ họ cũng cầu nguyện. Họ thường chạy đến với thần linh vì ước muốn một đời sống tốt đẹp hơn.
Nhưng ý nghĩa thực sự của cầu nguyện đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống trần thế nhưng cầu nguyện còn là việc chúng ta dành thời gian bên Chúa. Trong ý nghĩa này, cầu nguyện là cơ hội để chúng ta thiết lập và xây dựng mối tương quan với Chúa.
Giống như câu chuyện của ông lão có hai cô con gái ở trên, cầu nguyện không phải là chúng ta cậy dựa vào tình thương Chúa để thao túng Chúa phải làm điều này, điều nọ theo ý muốn chúng ta. Ðể rồi vô tình chúng ta đặt Chúa vào vị thế của người phục vụ đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng cầu nguyện là đi vào mối tương quan thân tình với Chúa để tìm kiếm thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng ta.
Khi chúng ta được thi hành theo Thánh Ý Chúa, Thánh ý Chúa sẽ hòa hợp cho tất cả mọi người không có sự khác biệt, xung khắc, chia rẻ, hận thù...
Trong ý lực sống Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, Thánh Phêrô đã cầu nguyện cho Chúa Giêsu "Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy", tức thì ông bị Thầy gọi là "Satan lùi lại sau Thầy". Lời cầu nguyện của Phêrô hoàn toàn mang ý nghĩa tốt lành theo suy nghĩ của con người nhưng chống lại ý Thiên Chúa. Thật vậy, mọi ý tưởng của con người dù có tốt đẹp như thế nào nếu không phù hợp với ý Chúa đều không thể tồn tại. Ðôi khi vì quy hướng về mình và muốn tốt cho mình nên thăm sâu của con người chỉ muốn được thêm vào và sợ mất, nhưng thực tế cuộc sống cho thấy đôi khi có thể mất trước được sau và cũng có thể mất ít nhưng được nhiều.
Con đường của Chúa là con đường từ bo. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để đi xuống với con người. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Ðức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình.
Vì thế, cầu nguyện là cách chúng ta đi vào con đường từ bỏ thập giá của Ðức Kito mỗi ngày, nếu chúng ta đi với Chúa mà con đường thiếu vắng thập giá thì con đường chúng ta có thể bị sai lạc. Ước gì mỗi người chúng ta nhờ sống đời cầu nguyện ngày càng được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con luôn biết tìm kiếm ý Chúa trong đời sống cầu nguyện thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn ý con. Amen.
Bích Liễu