Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 166 -
Ngọn hải đăng của hy vọng
Ngọn hải đăng của hy vọng.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
(RVA News 02-07-2025) - Có một đôi vợ chồng và bảy người con cùng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ đã đầu tư rất nhiều vào mảnh vườn lớn xung quanh nhà để trồng và kinh doanh các loại hoa kiểng. Nhờ niềm đam mê và sự khéo léo của người cha và người mẹ, công việc kinh doanh của họ rất thuận lợi và ngày càng phát triển.
Thế rồi, trong một lần chở hoa đến cho đối tác, người cha không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Vì quá đau khổ và không chấp nhận được sự ra đi của chồng mình, người vợ đã không còn muốn bước ra khỏi căn phòng của mình và đi ra vườn nữa. Bà bỏ mặc vườn cây kiểng và không còn muốn tiếp tục công việc kinh doanh này. Thiếu sự chăm sóc của bà, chỉ trong một tháng, cả khu vườn trước đây rực rỡ những sắc màu của các loại hoa kiểng đã bắt đầu trở nên hoang tàn, xơ xác.
Thế rồi vào một buổi sáng nọ, từ căn phòng ảm đạm của mình, người mẹ chợt nghe bên ngoài có tiếng các con đang cười nói rộn rã. Vén bức màn cửa sổ lên, bà nhìn thấy bảy người con của mình đang cùng nhau làm cỏ, kéo nước tưới tắm lại những thân kiểng và chậu hoa đang héo đi vì thiếu nước. Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các con và những cây hoa, kiểng bắt đầu cựa mình đón lấy những dòng nước mát mẻ để bắt đầu hồi sinh, lòng người mẹ chợt rộn lên một niềm hy vọng. Bà nhủ lòng: những bông hoa còn lại trên cành dù héo úa cũng có thể nở rộ trở lại khi được chăm sóc bằng tình yêu thương, mình vẫn còn bảy đứa con thân yêu đang tiếp tục gieo mầm sống và hy vọng nơi mảnh vườn này, tại sao mình lại cứ tuyệt vọng vì điều đã mất? Thế là bà mặc lại chiếc áo làm vườn quen thuộc, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đi ra vườn. Bảy người con hết sức vui mừng khi thấy mẹ mình trở lại khu vườn. Từ đó, người mẹ và các con của bà lại tiếp tục chăm sóc cho mảnh vườn và trở lại với công việc kinh doanh hoa kiểng. Tiếng cười và niềm hạnh phúc lại chan hòa trong căn nhà của họ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bất cứ hành động nào chất chứa hy vọng đều có khả năng lan tỏa niềm hy vọng đến cho con người và cuộc sống. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, giữa lúc người mẹ rơi vào nỗi đau buồn và thất vọng vì sự ra đi vĩnh viễn của người bạn đời thì những người con đã khơi dậy lẽ sống và niềm hy vọng cho người mẹ ấy. Không chỉ một mình người mẹ ôm nỗi đau mất chồng mà những người con ấy cũng đang mang nỗi đau mất cha, mất đi một hình bóng thân thương cùng chung chia mọi vui buồn sướng khổ với họ nơi mảnh vườn đầy kỷ niệm này. Dù vậy, những người con ấy đã không buông xuôi trong chán nản, thất vọng nhưng lại hăng hái cùng nhau chăm sóc, vực dậy sức sống cho mảnh vườn với hy vọng mở ra một khởi đầu mới cho gia đình. Họ đã lan tỏa niềm hy vọng trong lòng mình cho người mẹ và giúp bà trở lại hòa nhập với bầu khí mới của gia đình.
Giữa một thế giới mà niềm hy vọng thường bị nỗi hoài nghi, sợ hãi và cảm giác bất lực đe dọa, những người trẻ với nhiệt huyết và sự năng động của tuổi trẻ có một sức mạnh nội tại để cưu mang, nuôi dưỡng niềm hy vọng của chính mình và lan tỏa niềm hy vọng đó cho người khác. Trong thông điệp gửi đến giới trẻ tại Chicago, vào ngày 14 tháng Sáu năm 2025 vừa qua, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn vào chính trái tim mình để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tìm ra những cách thức để phục vụ tha nhân. Ngài đã trìu mến gọi những người trẻ là "những ngọn hải đăng của hy vọng" mang thông điệp hy vọng thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới. Ngài cũng giải thích rằng ánh sáng từ những ngọn hải đăng của hy vọng dù ban đầu khó nhận ra nhưng nhờ sự hiệp thông và hiệp nhất của người trẻ, ánh sáng này sẽ ngày càng rực sáng. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho những người trẻ hôm nay sự phân định khôn ngoan để không đặt hy vọng nơi những điều chóng qua ở trần thế nhưng biết đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa và lan tỏa niềm hy vọng đó cho những người xung quanh.
Lạy Chúa, có nhiều lúc trong đời, khi gặp thất bại, đau thương và mất mát, chúng con đã thu mình lại và đóng sập cánh cửa lòng mình mà quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện và thắp lên ánh sáng hy vọng cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra được ánh sáng hy vọng nơi sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu trong gia đình, nơi những lời động viên, khích lệ của một người bạn tốt, hay nơi một nụ cười rạng rỡ hy vọng của người ăn xin bên đường khi nhận được tấm bánh nhỏ để lót dạ. Nhờ đó, chúng con luôn sống trong niềm hy vọng và trở nên ngọn hải đăng hy vọng cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán