Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 103 -

Sống niềm hy vọng với Mẹ Maria

 

Sống niềm hy vọng với Mẹ Maria.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 19-04-2025) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Suốt chiều dài lịch sử của nghệ thuật hội họa Kitô giáo, hình ảnh Mẹ Maria luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các họa sĩ sáng tạo nên những bức tranh hết sức tuyệt vời. Trong số những bức tranh tuyệt vời đó, có một tác phẩm rất đẹp và ấn tượng về Mẹ Maria, được thực hiện vào năm 1819 và đang được lưu giữ tại nhà thờ San Vito ở nước Ý. Bức tranh đó có tên là Mẹ Hy Vọng, được vẽ bằng sơn dầu trên vải, khắc họa chân dung Mẹ Maria đầu đội triều thiên vàng, mặc chiếc áo màu đỏ và khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẫm được trang trí bằng những ngôi sao vàng lấp lánh. Gương mặt của Mẹ rất dịu dàng, với nụ cười tươi tắn biểu hiện một niềm vui nội tâm sâu sắc. Tay trái của Mẹ cầm một chiếc mỏ neo, biểu tượng cổ xưa của niềm hy vọng, còn tay phải thì âu yếm ôm Chúa Giêsu Hài Ðồng.

Trong vòng tay của Mẹ Maria, gương mặt của Chúa Giêsu cũng lấp lánh nụ cười tỏa sáng. Tay phải của Người cầm một trái tim rực lửa, tượng trưng cho tình yêu, và tay trái thì cầm một cây thánh giá nhỏ - biểu trưng cho đức tin kiên vững. Bức tranh còn được điểm tô bởi hai đầu thiên thần và một ngôi sao vàng toả sáng phía trên. Phía dưới bức tranh có dòng chữ "Người Mẹ thật của Hy vọng thánh". Ðây không chỉ là một lời xác quyết về Mẹ Maria mà còn là một lời mời gọi nhẹ nhàng: hãy đến với Mẹ để tìm thấy ánh sáng của hy vọng giữa cuộc đời đầy gian nan và thử thách.

Bức tranh Mẹ Hy Vọng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp ca ngợi vẻ đẹp của Mẹ Maria mà còn là lời nhắn nhủ và mời gọi mọi người hãy tìm đến với Mẹ để học nơi Mẹ mẫu gương hy vọng và sống niềm hy vọng giữa những khó khăn của cuộc sống.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Những sự kiện xảy ra trên thế giới và những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày cho chúng ta thấy rằng: ngày hôm nay, niềm hy vọng đang bị tấn công dữ dội bởi rất nhiều thế lực. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sự dữ và cái ác nảy sinh từ những bất công, dối trá, và thái độ loại trừ nhau giữa người với người ngày càng lan tràn gây ra những sự mất mát, đau khổ, hoang mang, và tuyệt vọng. Năm Thánh 2025 - Năm Thánh của Hy Vọng đã mở ra mời gọi chúng ta cất bước hành hương trên nẻo đường hy vọng, với niềm hy vọng và tìm về với niềm hy vọng. Trên hành trình ấy, có lẽ vẫn còn đó bao nỗi lo lắng, đau khổ và bế tắc đang đe dọa niềm hy vọng của chúng ta, khiến tâm hồn chúng ta nặng nề và trái tim khó có thể nở nụ cười.

Hôm nay, khi bước theo Chúa Giêsu đến chân thập giá, điểm cuối cùng của hành trình khổ nạn, cùng với Giáo hội, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria và bản trường ca Hy vọng của Mẹ. Bản trường ca Hy vọng ấy đã được cất lên bắt đầu từ lời xin vâng đầu tiên của Mẹ: "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần đã nói" (Lc 1, 38). Ðể rồi, chính niềm hy vọng đã mang đến cho Mẹ một sức mạnh bền bỉ và nghị lực phi thường để bước đi bên cuộc đời của Chúa Giêsu trong những ngày đen tối nhất, khi chứng kiến cảnh Con mình chịu bao roi đòn và ngã quỵ bao lần trên con đường Thập Giá. Giai điệu da diết của niềm hy vọng vẫn ngân vang ngay cả khi mẹ chứng kiến những gì xảy ra với Con của Mẹ trên thập giá đang đi ngược với lời Thiên Chúa đã hứa qua lời của sứ thần. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho Con của Mẹ ngai vàng vua Ðavid nhưng giờ đây, ngai của Người là cây thập giá sần sùi. Thiên Chúa hứa rằng Con của Mẹ sẽ được gọi là Ðấng Tối Cao, nhưng giờ đây, Người đang bị sỉ nhục và phải chết trong tận cùng của nỗi ô nhục. Thế nhưng, niềm hy vọng của Mẹ vẫn không hề lung lay. Hoa trái một đời sống Hy vọng của Mẹ đã tỏa hương khi Mẹ vẫn kiên cường đứng dưới chân thập giá, chứng kiến Con của mình trút hơi thở cuối cùng mà không ngã quỵ.

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Mẹ dạy chúng ta bài học hy vọng mà Mẹ đã sống để trong cuộc lữ hành hy vọng này, chúng ta không chạy lòng vòng nơi này nơi khác trong vô vọng nhưng biết đặt chiếc neo hy vọng của mình vào lời Chúa hứa và sẵn lòng đón nhận những khó khăn của cuộc sống với niềm hy vọng rằng những đau khổ có giá trị cứu độ và Thiên Chúa luôn trao tặng những điều tốt đẹp cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình hy vọng của mình và bước vào niềm vui Phục Sinh với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống niềm hy vọng ngay trong những đau khổ và khó khăn hằng ngày để trở nên những con người của niềm hy vọng trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page