Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Thánh Giá cứu độ

 

Thánh Giá cứu độ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 18-04-2025) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trong một ngôi nhà thờ ở bên trong tu viện Saint Ann & Saint Joseph ở Cordoba, Tây Ban Nha, có một cây thánh giá cổ với tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Cây Thánh Giá này có tên là Cây Thánh Giá Tha Tội.

Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau:

Một hôm, có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra, việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều. Sau khi xưng tội xong, tội nhân này ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật nấy, không bao lâu, người đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe dọa:

- Ðây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông.

Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. Ngài trả lời:

- Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa.

Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm từ trên thánh giá ấy như sau:

- Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải con.

Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cây thánh giá tha tội với câu chuyện hết sức cảm động đã nói với chúng ta rằng nơi thánh giá, Chúa Giêsu vẫn luôn giang tay chờ đón, tha thứ và yêu thương những người tội lỗi biết ăn năn sám hối và tin tưởng vào ơn cứu độ của Người. Theo dòng lịch sử, đời này qua đời nọ, con người vẫn phạm tội. Vì thế, những hình phạt cho các tội lỗi đó vẫn cứ chất chồng và con người chỉ có thể được cứu thoát khỏi sự chết và hư mất đời đời nhờ cái chết của Con Một Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô- Ðấng đã đến trần gian để thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.

Hôm nay, khi sống lại bầu khí thê lương và đau buồn của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta lặng lẽ theo chân Chúa trên con đường Người vác thập giá lên đồi Golgotha. Thập giá Chúa vác không chỉ là cây gỗ nặng đang đè trên tấm thân tả tơi vì roi đòn của Người mà còn là những lời thóa mạ, chê cười của đám đông dân chúng đi theo. Trong số họ có lẽ có những người đã từng được thưởng thức những tấm bánh mà Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ no lòng. Có những người từng ngây ngất nghe Chúa giảng dạy và cũng có những người được Chúa chữa lành khỏi bệnh tật, giải thoát khỏi xích xiềng của tội lỗi. Thập giá của Chúa còn là những roi đòn tàn bạo của quân lính, là sự bất lực của những người thân yêu... Cô đơn, đau đớn, nhục nhã... nhưng Chúa vẫn kiên trì vác thập giá của mình với tất cả tình yêu. Ðể rồi, bằng tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và nhân loại, khi trút hơi thở cuối cùng và gửi thân trên thập giá, Chúa Giêsu đã biến thập giá của Người trở thành thánh giá cứu độ muôn người.

Trong bài giảng thánh lễ, sáng thứ Ba, ngày 15 tháng Ba năm 2016, tại nguyện đường thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói rằng: "Nếu muốn biết 'câu chuyện tình' mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn Thánh Giá, nơi ấy có một con người đang bị tra tấn, một Thiên Chúa tự hủy sự thần thiêng của mình, mang lấy nhơ uế của tội lỗi và qua sự tự hủy, Người đã thắng ma quỷ, thắng con rắn xưa".

Ước mong rằng khi quỳ dưới chân thánh giá Chúa trong buổi chiều Thứ Sáu tử nạn tang thương, mỗi người chúng ta lắng nghe được lời tỏ tình thắm thiết nhất của Thiên Chúa và đón nhận được ơn tha thứ từ bàn tay nhuộm thắm máu đào bởi vết đinh đâm thâu của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết chân thành hoán cải và quyết tâm từ bỏ tội lỗi để sống xứng đáng với tình yêu cao vời và ơn cứu độ mà Chúa đã trả bằng máu châu báu của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page