Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 101 -
Ôm lấy thập giá
Ôm lấy thập giá.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
(RVA News 17-04-2025) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bộ phim "Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô" của đạo diễn Mel Gibson, được điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2004. Ðã hơn hai mươi năm trôi qua, cho đến nay bộ phim này vẫn là bộ phim ý nghĩa nhất và lay động lòng người nhất vào mỗi dịp Mùa Chay về. Bộ phim thuật lại mười hai giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ nhân loại, từ lúc Người bị bắt ở vườn Cây Dầu cho đến lúc bị đóng đinh và chết trên thập giá. Giữa những thước phim mang màu sắc ảm đạm với những âm thanh ghê rợn của vũ khí, của những tiếng roi đòn xé thịt khiến người xem không khỏi rùng mình, sợ hãi, có một phân cảnh làm xúc động lòng người. Ðó là khoảnh khắc khi quân lính đặt cây thập giá trước mặt Chúa Giêsu, với thân hình tả tơi vì những trận roi đòn dữ dội, Người đã quỳ xuống ôm lấy cây thập giá và âu yếm đặt lên đó một nụ hôn với những lời thầm thĩ: "Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài con của nữ tì Ngài". Trước hành động đó của Chúa Giêsu, một tử tội cũng đang vác thập giá đã có thái độ bất bình và tức giận quát to: "Tại sao mày lại ôm hôn thập giá hả, đồ khùng?"
Cảnh phim ấy đã phản ánh rất rõ hai thái độ trước cây thập giá. Thập giá vốn là biểu tượng của sự sỉ nhục, đau khổ và là hình phạt đau đớn, nhục nhã nhất dành cho những kẻ can tội giết người, trộm cướp hay phản loạn. Do vậy, thái độ của con người là sợ hãi, tránh né thập giá, còn thái độ của Chúa Giêsu là tự nguyện đón nhận và trìu mến, ấp iu cây thập giá. Bởi lẽ, trong cái nhìn của con người, thập giá là hình phạt, còn với Chúa Giêsu, thập giá chính là dấu chỉ của tình yêu và là phương tiện để Người cứu độ nhân loại theo thánh ý của Chúa Cha. Với thái độ hiên ngang của Chúa Giêsu trong suốt cuộc khổ nạn, đặc biệt là tình yêu của Người đối với cây thập giá, bộ phim Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô là lời mời gọi chúng ta cũng biết can trường đối diện với những gian nan trong cuộc sống như cách Chúa đã bước vào cuộc khổ nạn của Người để cứu độ nhân loại.
Quý ông bà và anh chị em thân mến
Khi được Chúa Giêsu ấp iu trong vòng tay, và là nơi Chúa Giêsu trao gửi hình hài của Người trong những giờ phút cuối đời, cây thập giá không còn là biểu tượng của sự thất bại, nhục nhã hay oán giận, nhưng trở thành phương tiện cứu độ mà Chúa Giêsu dùng để bày tỏ sự hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha và tình yêu trọn vẹn dành cho nhân loại. Người đã không từ chối thập giá để khước từ đau khổ, nhưng đã đón nhận nó với trọn vẹn yêu thương để đem ơn cứu độ cho con người.
Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta đều có những thập giá riêng. Những thập giá đó có thể là gánh nặng mưu sinh, là bệnh tật, là những khó khăn trong công việc, là sự đổ vỡ, mất mát trong các mối tương quan, hay là những mâu thuẫn và tổn thương trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái... Những thập giá đó đều khiến chúng ta sợ hãi và nhiều lúc muốn tránh né, trốn chạy. Tuy nhiên, qua vòng tay ôm thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng: đón nhận thập giá trong yêu thương là cách thức để chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Ðặc biệt là qua việc trung thành ôm lấy thập giá và vác đi đến cùng, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng Người vẫn đang hiện diện nơi thập giá với chúng ta và cùng vác phần nặng của thập giá với chúng ta trên mọi nẻo đường đời.
Chúa Giêsu đã ôm thập giá với tất cả tình yêu và sự vâng phục. Người muốn chúng ta cũng làm như vậy trong đời sống mình. Ước mong rằng mỗi người chúng ta biết sẵn sàng đón nhận thập giá đời mình theo lời mời gọi của Chúa: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Mt 16, 24). Chính khi xác tín được rằng việc đón nhận thập giá đời mình không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mọi thập giá lớn nhỏ trong cuộc đời đều trở thành những cơ hội để chúng ta bước tới gần Chúa hơn và đời sống đức tin của chúng ta được trưởng thành hơn.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện đón nhận thập giá như dấu chỉ của một tình yêu tận hiến vì nhân loại tội lỗi, trong đó có chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sẵn lòng đón nhận mọi thập giá mà Chúa trao gửi đến với niềm xác tín rằng mình không hề đơn độc nhưng có Chúa luôn đồng hành và sẵn sàng vác đỡ thập giá với chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán