Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 080 -
Sống dưới con mắt của Chúa
Sống dưới con mắt của Chúa.
Lang Thang
(RVA News 24-03-2025) - Thánh vịnh 139 (138), một trong những thánh vịnh tuyệt vời của Kinh Thánh, là lời ca ngợi sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa trong việc thấu hiểu và chăm sóc con người. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta đặt mình "sống dưới con mắt của Chúa" để chúng ta đón hưởng nguồn ân phúc dồi dào nơi Thiên Chúa, đồng thời biết sống ý thức hơn trong khi chịu đau khổ thử thách hay phải chọn lựa giữa ý ta và ý Chúa. Những lời thánh vịnh là một cảm nhận thực tế của tác giả khi khám phá ra ánh nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm này để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện.
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa.
Tác giả có một sự nhận thức sâu sắc về Thiên Chúa, rằng Ngài là Ðấng không chỉ quan sát hành động ở bên ngoài mà còn thấu tỏ mọi ý nghĩ, cảm xúc tự thâm tâm của con người. Dưới ánh mắt của Chúa, tác giả thánh vịnh như được ở trong vùng an toàn vì ông tin Chúa biết rõ ông. Chúa biết lòng dạ ông trong sạch. Giữa những cơn bách hại hay lời vu khống điêu ngoa, ông vẫn giữ tấm lòng sắt son Thiên Chúa.
Ði lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời,
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
Sống dưới con mắt Chúa là biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn thấy và biết hết tất cả. Hơn thế nữa, Ngài không chỉ thấy và biết chúng ta một cách lạnh lùng vô cảm, mà Ngài nhìn chúng ta với một trái tim yêu thương vô bờ bến. Chính niềm tin là nội lực thúc đẩy chúng ta sống chân thành và công bằng trong mọi hành động. Chúng ta sống không phải vì sợ bị ai đó phát hiện, mà vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và vì Chúa yêu thương chúng ta.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm,
Quá cao vời con chẳng sao vươn tới!
Khi nhận thức cuộc sống của mình luôn được Chúa dõi theo và hiểu rõ, tác giả mời gọi chúng ta sống với một tâm hồn khiêm nhường cởi mở. Hãy tin rằng, mọi sự đều là ân sủng do bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
Lẩn nơi nào cho thoát được Thanh Nhan?
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
Nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Sống dưới ánh nhìn của Chúa là sống trong sự thật. Chúng ta không thể sống giả dối hay che đậy những thiếu sót. Ðiều này mời gọi chúng biết thú nhận khi mình yếu đuối sai lỗi và khiêm tốn khẩn nài Thiên Chúa tha thứ để trở nên tốt hơn.
Sống dưới con mắt của Chúa cũng là sống chính trực, công bằng trong các mối quan hệ và trong công việc. Chúng ta được mời gọi không làm điều sai trái hay bất công, bởi vì chúng ta biết rõ rằng trước mặt Chúa mọi sự đều lộ ra. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ tạo nên sự tự do và bình an trong tâm hồn, vì không còn phải lo lắng hay che đậy những điều khuất tất.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
Ðến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn.
Khi nhận thức rằng mỗi bước đi của chúng ta đều được Thiên Chúa biết rõ và yêu thương, chúng ta sẽ sống trong tình yêu và lòng biết ơn nhờ cánh tay Ngài đưa dẫn. Chúa nhìn thấy mọi khó khăn và thử thách mà chúng ta trải qua và Ngài luôn đồng hành an ủi. Sống dưới con mắt Chúa nghĩa là sống mỗi ngày với lòng biết ơn về ân sủng Chúa ban tặng và luôn khắc ghi tình yêu mến vô bờ mà Ngài dành cho ta.
Cuối cùng, khi sống dưới con mắt của Chúa chúng ta sẽ trở nên giống Chúa; chúng ta dễ tha thứ cho người khác vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta được Chúa thứ tha rất nhiều.
Thiên Chúa dò xét và biết rõ chúng ta không phải để lên án, kết tội hay tra phạt mà để sửa dạy và cứu rỗi. Cánh tay Chúa đặt lên chúng ta, không phải để đè nặng rồi dẫn chúng ta đến một cái kết đau buồn là bị trừng phạt; nhưng là đặt bình an và ân sủng để dẫn đưa chúng ta về nơi suối nguồn tình thương.
Lạy Chúa, xin cho từng người chúng con biết ý thức sâu sắc về sự hiện diện và tình yêu bao la của Chúa trong mọi khoảng khắc cuộc đời, để chúng con biết sống trong sự thật, trong khiêm nhường, công bằng, yêu thương và biết ơn.
Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân cho tình yêu và sự thánh thiện của Chúa, biết gieo rắc bình an và niềm vui có Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con! Amen.
Lang Thang