Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 071 -

Sống trong niềm hy vọng

 

Sống trong niềm hy vọng.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 14-03-2025) - Một vị thương gia rất thành công trong nghề buôn vải. Ông có hai người con trai và ông rất mực yêu thương, tin tưởng họ. Một lần nọ, ông phải đi đến một nơi xa để kiếm thêm nguồn vải mới. Trước khi ra đi, ông đã trao việc vận hành cơ sở buôn vải lại cho hai người con. Cả hai người con đều cố gắng thực hiện công việc theo cách mà họ thấy cha mình thường làm. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm và cả tin vào những thương nhân khác, họ đã bị lừa một cú rất lớn, khiến cơ sở bị thất thoát nặng nề. Khi người cha trở về, ông rất thất vọng và buồn bã trước sự thất bại của hai người con. Cả hai anh em đều quỳ sụp xuống dưới đất kêu xin cha tha tội. Người cha nói với hai người con rằng:

- Bởi vì các con đã gây nên thiệt hại lớn lao như vậy, nên cha thu hồi lại quyền quản lý của các con. Từ giờ, hãy đến kho vải làm việc như các công nhân khác ở đó trong vòng một năm, rồi hãy trở về đây gặp cha.

Theo quyết định của cha, hai người con trai từ vị trí là ông chủ nhỏ đã trở thành những người làm công như bao công nhân khác đang làm thuê cho gia đình mình. Ban ngày, hai anh em phải vất vả khuân vải, xếp vải vào kho rồi vào kho lấy vải ra cho khách. Ðêm đến, họ chen chúc ngủ chung với nhóm người làm thuê ở trong cái kho chật chội.

Thấm thoát, một năm trở thành người làm công ở kho vải rồi cũng kết thúc. Hai anh em trở về nhà gặp cha. Người cha nhìn bộ dạng ốm yếu, héo hon của người anh và sự phấn khởi, tráng kiện nơi người em, ngạc nhiên hỏi:

- Sao các con lại có bộ dạng như thế này?

Người anh trả lời:

- Thưa cha, suốt một năm qua, con luôn sống trong sự mặc cảm về lỗi lầm của mình. Ngày nào con cũng ra sức làm việc để có thể đem lại nhiều lợi nhuận nhằm bù lại phần tài sản mà con đã làm thất thoát. Vì ít ăn, ít ngủ nên sức khỏe của con có phần sa sút.

Người em thì vui vẻ trả lời:

- Thưa cha, suốt một năm làm việc ở kho vải con luôn hy vọng sẽ đến ngày được trở về bên cạnh cha. Cho nên con luôn thấy vui vẻ, làm việc hăng say, ăn, ngủ tích cực và nhờ vậy mà vẫn giữ được sức khỏe và phong độ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Nếu được lựa chọn, có lẽ chẳng có ai trên cõi đời này chọn một cuộc sống đau khổ và tăm tối vì những nỗi mặc cảm, nhưng sẽ chọn một cuộc sống bình an và tươi sáng tràn đầy niềm hy vọng. Tuy nhiên, tự sức mình, không ai có khả năng thực hiện cuộc lựa chọn này. Do thất bại trong công việc làm ăn, người anh trong câu chuyện bên trên trở nên mặc cảm, chán ghét bản thân và hủy hoại đi tinh thần và thể xác của mình. Anh đã chỉ cậy dựa vào tài năng và sức lực của mình nên đã buông xuôi khi không còn nhìn thấy giá trị của bản thân. Trái lại, người em thì lấy tình thương và sự tha thứ của cha làm điểm tựa cho mình trong những ngày gian khổ nhất. Nhờ vậy, anh đã luôn sống trong niềm hy vọng và giữ được cho mình tinh thần thanh thản và thể xác tráng kiện.

Do bản chất yếu đuối của phận người, những lỗi lầm, bất trung, thất bại cùng với những vết thương chưa được chữa lành trong cuộc đời thường mở cửa cho nỗi mặc cảm len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Nếu chỉ cậy dựa vào sức mình, chắc chắn chúng ta sẽ gục ngã. Thế nhưng, nếu cậy dựa vào lòng nhân từ và sự tha thứ của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời. Chúng ta nhớ đến hai chọn lựa và hai số phận khác nhau của thánh Phêrô và người tông đồ mang tên Giuđa Iscariot sau khi họ đã phản bội Thầy Giêsu của mình. Mặc cảm về tội lỗi đã khiến Giuđa Iscariot tự kết liễu cuộc đời mình trong nỗi thất vọng ê chề. Trái lại, thánh Phêrô đã cậy dựa vào tình thương và ơn tha thứ của Thầy Giêsu nên cuộc đời của ông lại được bừng sáng niềm hy vọng.

Trong đời sống đức tin, những va vấp, lỗi phạm của phận người khiến chúng ta dễ rơi vào bóng tối của sự mặc cảm, không dám đối diện với Thiên Chúa, với tha nhân và chính mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vững niềm cậy trông vào lòng thương xót vô bờ của Chúa và can đảm đặt niềm hy vọng vào bản thân, tha nhân và cuộc sống.

Lạy Chúa, xin đừng để những nỗi mặc cảm khiến chúng con quên rằng mình là một tuyệt tác của Chúa trong cuộc đời này nhưng xin Chúa hãy thắp lên trong chúng con ngọn lửa hy vọng, để ánh sáng hy vọng làm mờ đi những nỗi mặc cảm về sự yếu đuối, va vấp và những thất bại đang bao trùm cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể tìm thấy được niềm vui và sự bình an trong đời mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page