Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 064 -

Nét đẹp lòng thương xót của Chúa

 

Nét đẹp lòng thương xót của Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 06-03-2025) - Jacques Fesch là một tử tù, anh khét tiếng với tội danh trộm cắp và giết người nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh sắp được Giáo Hội phong chân phước. Fesch sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có tại Pháp. Anh là một người bị mang tiếng là lười biếng, vô dụng, có hạnh kiểm tồi tệ đến mức bị trường đuổi học, ăn chơi chè chén say sưa và không làm được việc gì có ý nghĩa. Thêm vào đó, anh là một người không có trách nhiệm, bỏ bê gia đình, lăng nhăng ngoại tình và điều khó chấp nhận hơn khi anh ấp ủ ước muốn được đi thuyền vòng quanh thế giới. Ðể thực hiện ước muốn đó, anh thuyết phục cha mẹ thanh toán chiếc thuyền mà anh đã đang đóng nhưng không được đồng ý. Rơi vào cảnh túng quẫn và rồi anh quyết định đi ăn cắp số tiền mình cần. Trong lúc bị truy đuổi, anh đã ra tay bắn chết người cảnh sát. Tội ác này đã tạo ra một cơn chấn động. Các bài báo về sự tàn bạo này bùng nổ trên khắp nước Pháp, và đám tang của viên cảnh sát bị giết đã xuất hiện trên tất cả các bản tin truyền hình.

Fesch bị biệt giam tại nhà tù La Sante ở Paris. Khi vị tuyên úy nhà tù lần đầu tiên tiếp cận người đàn ông bị kết án, Fesch đã đuổi ngài đi nhưng vị tuyên úy vẫn tiếp tục nỗ lực, và sau cùng hai người trở nên thân thiết. Fesch cũng có một người bạn linh mục, ngài bắt đầu đến thăm anh. Một nhân vật thứ ba nữa cũng rất quan trọng đó chính là luật sư của anh. Luật sư của Fesch không thể cứu thân chủ của mình khỏi án tử hình, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được sự thờ ơ của Fesch và thuyết phục anh ta ăn năn về tội ác của mình. Tuy nhiên, sau một năm trong tù, ông đã trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc và vô cùng hối hận về tội ác của mình. Anh thường xuyên trao đổi thư từ với gia đình tu sĩ đạo đức, và họ đã gửi đến anh tài liệu liên quan đến Ba Bí mật của Fatima, từ đó anh bắt đầu viết nhật ký tâm linh. Fesch đã từng có ước muốn được xin lỗi vợ của viên cảnh sát và cầu xin sự tha thứ nhưng chưa được như ý nguyện. Ðầu năm 1955, Fesch được xem như là một nhà thần bí, anh đã chấp nhận hình phạt của mình một cách thanh thản và đã làm hòa với vợ vào đêm trước khi bị hành quyết. Mục nhật ký cuối cùng của ông là "Trong năm giờ nữa, tôi sẽ thấy Chúa Giêsu, Người tốt lành biết bao, Chúa chúng ta." Những lời cuối cùng của anh nói trên máy chém được trích dẫn là "Cây thánh giá, Cha ơi, cây thánh giá" hoặc " Ðức Mẹ Ðồng Trinh, xin thương xót con, lời ấy giống với lời tên trộm lành bên phải cây thập giá, lúc Chúa sinh thì.

"Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Ðức Giêsu nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng." (Lc 23, 42-43)"

Vâng, đối với Chúa, lòng thương xót và sự tha thứ luôn hằng tồn tại đến muôn đời.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Mặc dù khó có thể tưởng tượng và chấp nhận được sự thánh thiện của Fesch trong thời gian tù tội, nhưng thực sự, sự thánh thiện không phụ thuộc lối suy nghĩ thường tình của con người. Ðường lối của Thiên Chúa khác xa với đường lối con người, cho dù họ là ai, chỉ cần họ được chết trong tình bạn với Chúa, họ sẽ là Fesch. Ngay cả khi họ phải đi vòng qua luyện ngục trên con đường đến vinh quang thiên đàng. Lịch sử cuộc đời của Fesch một lần nữa minh chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi cung lòng thương xót vô biên ấy, không những tha thứ tất cả mọi lỗi phạm con người mà còn làm mới và biến đổi nó được tốt hơn vượt xa những điều chúng ta dám trông mong.

Câu chuyện của Fesch cho chúng ta một nguồn cảm hứng, một động lực mạnh mẽ, một niềm hy vọng lớn lao, cho dù chúng ta có sa ngã, hay xa cách ân sủng đến đâu, thì Thiên Chúa vẫn chừa cho chúng ta một con đường lui, một cánh cửa để giải thoát, một lối nhỏ để trở về. Nơi cung lòng thương xót ấy luôn có chỗ dành riêng cho mỗi người. Trong dân gian người ta thường nói, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Cho nên, chỉ cần chúng ta ước muốn và thật lòng trở về chính Thiên Chúa, chính Ngài sẽ tìm cách.

Thật vậy, trước mặt Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều là tội nhân, xét ở khía cạnh nào đó, chúng ta cũng là một tên trộm khi sự tham lam, ghen tỵ, không muốn người khác hơn mình... hay giết người bằng sự vô cảm, bằng ngôn từ với những lời nói ác ý, sỉ vả...

Dẫu vậy, Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta, Ngài dùng cách mà chúng ta không sao nghĩ tới và cũng không có thể hiểu nỗi. Lời Chúa hôm nay cho chúng nghe được lời tiên báo của Chúa Giêsu "Con người sắp bị bắt, bị nộp và bị giết chết..." Ngài bị xem như một người tội lỗi, một tử tội bị đem đi bêu riếu khắp thành và cuối cùng bị đóng đinh như bao tội nhân khác trên cây thập giá. Ngay cả Thiên Chúa mà cũng bị giết như một tội nhân thì những người tử tội như chúng ta cũng sẽ có cơ hội để trở nên thánh thiện trong Ngài. Khi chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, cái chết mà thế gian xem là ê chề nhục nhã nhưng qua cái chết bất công ấy, Thiên Chúa đã chiến thắng đối với tội và tội lỗi không còn quyền chi trên Ngài. Cũng vậy, khi một tội nhân quay trở về cũng chính là lúc chúng ta đang chiến thắng tội lỗi và sự dữ nhờ công nghiệp của Ðức Kitô Giêsu.

Lạy Chúa, mặc dù chúng con cũng là tội nhân cần sám hối nhưng thực tế chúng con cứ nghĩ mình tốt hơn người khác và dễ lên án mọi người xung quanh thay vì trở về với lòng mình sám hối ăn năn. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm chúng con và cho chúng con biết thật lòng sám hối ăn năn đồng thời biết hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho nhau trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page