Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 057 -
Kinh nguyện tạ ơn
Kinh nguyện tạ ơn.
Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP
(RVA News 28-02-2025) - Thánh vịnh 138 (137) có cấu trúc của một lời cầu nguyện rất đầy đủ. Nó bao gồm các tâm tình: mở đầu là lời cầu xin, rồi đến lời tạ ơn, tiếp theo là tâm tình thờ lạy và ca khen chúc tụng, cuối cùng là lời tuyên xưng đức tin của tác giả. Cùng với tác giả trong tâm tình cầu nguyện ấy, chúng ta cũng dâng lên Chúa cõi lòng biết ơn, ca ngợi - chúc tụng, thờ lạy và xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa.
Mở đầu thánh vịnh tác giả tha thiết thân thưa:
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Ðối với Ðavít, việc cầu xin, thờ lạy, cảm tạ, ca tụng và tôn vinh Chúa được ông thể hiện bằng một cam kết hết lòng. Chúa phải được ca ngợi và chúc tụng vượt trên chư vị thiên thần, bởi vì Ngài uy nghiêm và rất mực quyền năng.
Lý do mà Ðavít dành trọn cả tâm hồn và thân xác để ca tụng và thờ lạy Chúa không phải là không có cơ sở. Ông thờ lạy, ca tụng và tôn vinh Chúa bởi vì:
Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Những ơn ban mà Chúa đã dành cho Ðavít đã tạo cho ông một cơ sở nền tảng vững chắc để ông ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa luôn luôn thành tín yêu thương, Chúa đã đáp lời khi ông kêu cầu, Chúa đã giải cứu khi ông lâm nguy, Chúa đã ban sức mạnh khi ông suy yếu. Tuy nhiên, trên tất cả mọi sự ông luôn luôn đề cao Danh Thánh của Chúa và Lời hứa của Ngài.
Với việc làm này, Ðavít biết rằng sẽ đến ngày:
Mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa:
"Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao!"
Chúng ta học được nơi đây đời sống cầu nguyện của Ðavít, và chúng ta cũng học được cách sử dụng những lời nói của mình để dẫn đưa mọi người đến với Chúa và ca ngợi danh thánh Chúa. Các đế vương, những người đại diện cho các dân nước, đã học được điều này. Họ sẽ làm cho muôn dân nhận biết và cảm tạ Thiên Chúa. Và như thế, một viễn ảnh toàn cầu đáng kinh ngạc được mở ra!
Thiên Chúa mà Ðavít muốn muôn dân nhận biết đó là Thiên Chúa yêu thương.
Ngài tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn.
Sự vĩ đại của Thiên Chúa không mang tính đàn áp, đó là sự vĩ đại của Tình Yêu. Ðavít là một người chăn cừu tầm thường, vậy mà Chúa đã ưu ái hơn các hoàng tử lớn lao. Bởi vì,"Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường."[1] Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện đã minh hoạ điều này: Người Pharisiêu kiêu ngạo đứng gần Chúa ngẩng đầu và lớn tiếng; người thu thuế nghèo, không dám làm như vậy, đã đứng xa...[2] và rồi Chúa đã nhìn đến kẻ thấp hèn. Niềm tin của Ðavít đã khiến Ðavít dấn bước vào tương lai một cách tin tưởng tuyệt đối:
Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Ðịch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chặn đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.
Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
Ðây là lời tuyên bố đầy tự tin của Ðavít. Ông biết rằng Chúa có một kế hoạch cho riêng ông; Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ ông, bởi vì Ngài đã tạo dựng và Ngài sẽ cứu chuộc ông. Ngài sẽ hoàn thành tuyệt đối kế hoạch đó. Ðây là một niềm hy vọng không dựa trên quyết tâm của tác giả mà dựa trên bản chất của Thiên Chúa.
Chúng ta dễ bị cám dỗ không thể nhìn ra con đường của mình, rồi lo lắng mình không thể vượt qua mọi việc. Chúa phục hồi chúng ta bằng cách mở lòng chúng ta ra với Ngài và cho phép chúng ta khám phá những con đường mới. Bổn phận của chúng ta là mang lấy tâm tình của tác giả cũng như học lấy tâm tình của Chúa Giêsu: luôn luôn vang lên tự đáy lòng và trên môi miệng tâm tình tạ ơn;[3] luôn luôn mặc lấy tâm tình thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ trong yêu mến và khiêm nhường; luôn vững lòng cậy trông tín thác nơi Chúa.
Lạy Chúa là Ðấng luôn thành tín yêu thương, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì trong Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Chúa đã dựng nên tất cả mọi sự cho chúng con hưởng nhờ. Chính nhờ Người mà Chúa đã đề cao Danh Chúa và Lời Chúa trên tất cả mọi sự. Amen.
Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP
- - - - - - - - - - - - - - - -
[1] x. Gc 4,6; Lc 1,56.
[2] x. Lc 18,9-14; Cn 3,34; 1Pr 5,5.
[3] x. Mt 11,25; Mt 15, 36; Lc 22,19-20.