Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 055 -
Những lý do chúng ta ca ngợi Chúa
Những lý do chúng ta ca ngợi Chúa.
Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP
(RVA News 26-02-2025) - Thánh vịnh 135 (134) là lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa và những lý do để minh hoạ cho việc ca tụng tôn vinh Chúa là điều cần thiết và chính đáng. Một đặc điểm thú vị của thánh vịnh này đó là những ý tưởng minh hoạ ấy hầu hết được trích lại từ Kinh Thánh. Cùng với tác giả thánh vịnh trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa; chúng ta cùng gẫm suy những lý do thôi thúc chúng ta ca tụng Chúa để đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng và củng cố.
Hai câu đầu của thánh vịnh liên tục kêu gọi chúng ta ca ngợi Chúa.
Nào ca tụng danh thánh Chúa đi,
ca tụng Chúa,
hỡi người tôi tớ đang ứng trực trong cung điện Ngài,
tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!
Cốt lõi của việc ca ngợi Chúa là đặt Chúa làm trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta. Ðiều này giúp thắt chặt mối tương quan của chúng ta với Chúa khi chúng ta chọn đi theo Ngài. Hãy xem những lý do ca tụng Chúa mà tác giả thánh vịnh liệt kê:
Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,
đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.
Vì Chúa đã chọn nhà Giacóp,
dành Israel làm sản nghiệp riêng.[1]
Lẽ nào chúng ta lại chẳng ngợi khen Chúa vì Chúa nhân từ, vì Chúa đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian, vì Chúa đã ban cho chúng ta phúc ân của Ngài. Hơn nữa, chúng ta lại càng phải ngợi khen Chúa vì Chúa là Ðấng cao cả vượt trên hết chư thần, Ðấng uy lực vô biên:
Muốn làm gì là Chúa làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.
Qua lời thánh vịnh, tác giả ca ngợi tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa, một tình yêu vượt xa trí hiểu của con người. Ðồng thời, tác giả cũng miêu tả tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa, một tình yêu rất hùng mạnh và bao la:
Chúa sát hại các con đầu lòng Aicập, (...)
Ngài giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,
phạt Pharaô cùng với bầy tôi.
Ngài đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường.
Dường như các tác giả thánh vịnh không bao giờ mệt mỏi khi kể lại cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập của dân Israel,[2] và cũng không khi nào quên nhắc lại vùng đất Canaan, đất mà Chúa đã hứa ban cho dân làm gia nghiệp. Tuy nhiên, các tác giả thánh vịnh cũng thường nhấn mạnh về sự phán xét và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa không thay đổi, Ngài bất biến. Chúa không chỉ tốt, mà Ngài luôn luôn tốt.
Thánh danh Ngài, lạy Chúa, sẽ trường tồn vạn kỷ,
trải qua muôn thế hệ, thiên hạ nhắc nhở Ngài.
Chúa sẽ xét xử cho thần dân
sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ.
Sự vĩ đại này của Thiên Chúa trái ngược với sự điên rồ trống rỗng của các ngẫu tượng.[3] Việc tạo ra một ngẫu tượng về mặt thiêng liêng nó giống như việc chúng ta tạo ra bất cứ thứ gì thay cho Chúa hơn là vâng theo Lời Ngài.
Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:
Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
có hai tai, mà chẳng thể nghe chi,
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.
Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!
Sự thật mãi mãi là con người trở nên giống như Chúa của mình, giống về tính cách và hành vi với những gì mà họ tôn kính. Nếu chúng ta thờ phượng những thứ do con người tạo ra, chúng ta sẽ trở nên bất lực và trống rỗng như những thứ đó, nhưng nếu chúng ta thờ phượng Chúa, nhờ ân điển của Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa. Ðặt bất cứ thứ gì do chính chúng ta tạo ra, dù là của cải, danh vọng hay quyền lực, vào vị trí của Chúa, tức là bắt đầu một quá trình suy thoái, mà kết cục là phá hủy mọi ân lộc Chúa đã thương ban trong cuộc sống.
Thật thích hợp biết bao khi bài thánh vịnh tuyệt vời này kết thúc như cách nó bắt đầu, bằng cách tuyên bố lời ngợi khen Chúa và kêu gọi những người khác cũng làm như vậy. Thiên Chúa ngự tại Giêrusalem - biểu tượng của Giêrusalem thiên quốc - Ngài luôn hiện diện giữa chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải dâng lời ngợi khen chúc tụng Ngài.
Nhà Israel, nào chúc tụng Chúa,
nhà Aharon, chúc tụng Chúa đi!
Nhà Lêvi, nào chúc tụng Chúa,
ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!
Từ Sion, xin chúc tụng Chúa,
Ðấng ngự tại thành Giêrusalem.
Lạy Cha là Chúa tể muôn loài. Nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con được biết và được ca ngợi Thánh Danh cao cả của Cha. Chính nhờ Người, Cha đã dẹp tan mọi địch thù và xét xử công bằng cho bậc tôi trung. Xin đừng để cho Giáo hội bị tinh thần thế tục chi phối, nhưng xin cho Giáo hội biết ca ngợi Cha không ngừng và đáng được Cha ban phúc lành mãi mãi. Amen.[4]
Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP
- - - - - - - - - - - - - -
[1] x. Tv 73,1 và 143,10; Mc 10,18
[2] x. Ds 21,21tt; 21,33tt; Ðnl 3,11.
[3] x. Tv 115,4-8
[4] x. Thánh vịnh và Thánh Ca tr. 247.