Dấu Chỉ Hy Vọng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 051 -
Thánh Phêrô Ðamianô
Thánh Phêrô Ðamianô.
Phương Anh
(RVA News 21-02-2025) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, mỗi người sinh ra trên trần gian này là một huyền nhiệm. Người đó dù giỏi hay dốt, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Cuộc đời của thánh Phêrô Ðamianô mà hôm nay Giáo hội mừng kính cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó.
Thánh nhân chào đời năm 1007 tại Ravenna, nước Ý. Lúc mới lên 5 tuổi, cậu bé Phêrô đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu được người anh trai cả là một linh mục đưa về chăm sóc và cho đi học. Phêrô là người thông minh, học hành chăm chỉ và đã sớm trở thành giáo sư. Ðể tỏ lòng biết ơn và quý mến người anh cả, Phêrô đã lấy tên người anh ghép với tên mình trở thành "Phêrô Ðamianô".
Phêrô Ðamianô đã từ bỏ tất cả dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa. Yêu thích đời sống cầu nguyện và cô tịch, ngài xin vào tu viện Aven thuộc dòng Thánh Giá do Chân Phước Ludolphô sáng lập. Sau đó chính ngài cũng được chọn làm tu viện trưởng. Ngài luôn sống trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ăn chay cầu nguyện cho Giáo hội, đặc biệt cho hàng giám mục. Cha Phêrô Ðamianô chỉ mong ước sống đời tu sĩ hèn mọn, thế nhưng vào năm 1057, Ðức Giáo hoàng Stephanô IX đã đặt ngài làm Hồng Y Giáo hội Rôma và giám mục thành Ostia. Ngài đã từ chối vì trách vụ này quá lớn lao, nhưng Ðức Thánh Cha đã giảng giải, xỏ nhẫn vào tay và đeo thánh giá cho ngài. Vâng phục hết mình, cha Phêrô Ðamianô hết lòng phục vụ đoàn chiên. Ngài hăng say bảo vệ danh dự cho hàng giáo sĩ được tôn trọng xứng đáng. Ngài đón nhận mọi khó khăn, đối thoại với những người theo lạc giáo, chấm dứt các xáo trộn trong Giáo hội tại Milanô, dẹp tan những bất đồng giữa giáo hoàng và xã hội.
Mỗi sáng, ngài thường dậy sớm để giải tội, an ủi tội nhân, sau đó còn thăm viếng các bệnh nhân, những người bất hạnh, phân phát bánh ăn áo mặc cho họ. Mỗi ngày, để nhắc nhớ tình yêu của Chúa Giêsu, ngài rửa chân cho 12 người nghèo. Ngoài ra, ngài còn có lòng yêu mến Ðức Maria là người mẹ, mẫu gương trong đời sống trọn lành. Với đức độ và lòng yêu mến Giáo hội, Ðức Thánh Cha đã đặt cha Phêrô Ðamianô làm đại diện cho tòa thánh tại Pháp. Trong trách vụ mới, ngài đã viếng thăm nhiều địa phận, giải hòa nhiều cuộc tranh cãi. Ngài đã dẹp các bè rối mang lại sự bình an cho người tín hữu. Ngài còn sang nước Ðức, hòa giải nhà vua với hoàng hậu. Trước sự khôn ngoan và thánh thiện ngài, người mẹ của nhà vua đã xin ngài làm linh hướng cho bà.
Sau nhiều năm phục vụ Hội Thánh, cha Phêrô được Ðức Giáo hoàng cho phép trở lại với nếp sống của đời đan tu. Ngài đã chọn căn phòng đơn sơ nhất như một cách hy sinh đền tội cho các tội nhân và thánh hóa bản thân. Ngài triệt để sống hy sinh hãm mình và khiêm nhường tuyệt đối với kỷ luật nghiêm ngặt. Một hôm trong chuyến đi La Mã, ngài nghỉ chân ở Faenza trong Tu viện Nữ Vương các thánh thiên thần, cha Phêrô Ðamianô lên cơn sốt cao và qua đời ở tuổi 65 (22.2.1072). Trước đó, ngài đã xin ghi trên mộ bia của mình lời nhắn nhủ sau đây: "Mọi cái hôm nay đều phải qua đi để cho điều tồn tại mãi mãi tới gần. Hãy mộ mến những sự trên trời hơn những sự dưới đất, mộ mến điều tồn tại hơn cái rữa tàn".
Cha Phêrô Ðamianô đã viết rất nhiều thư khoảng 170 lá hiện vẫn còn lưu giữ. Ngài còn ghi lại 53 bài giảng. Các bài viết cho thấy ngài có lòng yêu mến Giáo hội sâu sắc. Vì vậy cần phải bảo vệ Giáo hội trước hệ tư tưởng sai lạc và những trào lưu thế tục làm tha hóa đời sống đức tin của người tín hữu. Ðức Giáo hoàng Lêô XII đã tôn ngài lên bậc hiển thánh và tuyên xưng ngài là tiến sĩ Hội Thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã cho Giáo hội gương sống thánh thiện của thánh Giám mục Phêrô Ðamianô, xin cho chúng con luôn mang tâm tình yêu mến Giáo hội, biết noi gương thánh nhân, nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen.
Phương Anh