Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 048 -

Kiên trì mơ ước

 

Kiên trì mơ ước.

Phương Anh

(RVA News 18-02-2025) - Có một cậu bé vô cùng yêu biển. Cậu thích tìm hiểu về biển qua sách báo. Một ngày nọ, cậu nói với cha rằng:

- Thưa cha, con muốn trở thành thuyền trưởng.
Người cha nói:

- Con trai ạ, nhưng cha muốn con trở thành người làm vườn giống như cha.

Ðể con trai thừa kế công việc của mình, ngày nào ông cũng đưa cậu ra vườn để nói về các loại cây trồng. Thấy con không chú ý nghe, ông hỏi:

- Con đang nghĩ gì vậy. Công việc làm vườn không phải rất tốt hay sao?

Ánh mắt hướng về biển với niềm khát khao mãnh liệt, cậu trả lời:

- Thưa cha, con đang nghĩ về biển và ước mơ trở thành thủy thủ.

Thời gian trôi qua, cậu bé cũng đã lớn khôn. Bạn bè cậu đều tiếp quản công việc của cha mẹ mình, riêng cậu vẫn giữ nguyên tình yêu đối với biển. Một ngày nọ, cậu tạm biệt cha và lên tàu làm việc để hàng ngày được nhìn thấy biển. Không may, vào một đêm bão to, tàu của cậu gặp hải tặc. Thuyền trưởng, thuyền phó đều gặp nạn. Cậu bình tĩnh hướng dẫn mọi người ứng phó với bão và chiến thắng hải tặc. Mọi người trên tàu đều thán phục tài năng và sự dũng cảm của cậu. Nhiều năm sau đó, cậu cũng trở thành thuyền trưởng và trở về thăm cha. Người cha nhìn đứa con trai đầy sinh lực với đôi vai vạm vỡ, ông nói:

- Con trai ạ, với lòng kiên trì, con đã chứng minh ước mơ của con không phải là hão huyền.

Trong anh mắt rưng rưng, cậu nói lời cảm ơn cha vì đã tôn trọng ước mơ của mình. (Theo Lô Trân Trân, Thiện Minh dịch)

Quý vị và các bạn thân mến,

Ai trong chúng ta cũng ấp ủ cho mình những ước mơ. Có người ước mơ thành công trong học tập, được giàu sang phú quý. Lại có người ước mơ được khôn ngoan, trí tuệ thông minh để tìm hiểu khoa học, khám phá những điều mới mẻ trong vũ trụ. Tất cả mọi ước mơ đều đáng quý nếu nó đem lại phúc lợi cho nhân loại. Nhưng làm sao để thực hiện ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Có người ước mơ thật nhiều nhưng không bao giờ bắt tay vào làm việc vì ngại khó, sợ hy sinh. Muốn xây một cây tháp cao ta phải bắt đầu xây từ dưới thấp. Cậu bé trong câu chuyện trên đã kiên trì trong việc thực hiện ước mơ và đã được toại nguyện.

Trong đời sống thiêng liêng, việc tập luyện các nhân đức cũng cần có sự bền chí. Bản tính con người chúng ta yếu đuối xác thịt nặng nề dễ chiều theo những điều dễ dãi. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mọi cơn giông bão và phải chiến đấu kiên cường như những chiến sĩ ngoài mặt trận. Trong cuộc chiến đấu cam go ấy có những lúc chúng ta như muốn gục ngã, nản lòng và không muốn bước tiếp. Mang bản tính con người yếu đuối, chúng ta luôn bị cái tôi ích kỷ chế ngự và kéo ghì xuống khiến chúng ta không thể vươn lên được. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương cách để thực hiện ước mơ đó là sống tin tưởng phó thác trong cầu nguyện liên lỉ từng ngày. Ðồng thời chúng ta phải biết nương tựa vào sự trợ giúp của ơn thánh Chúa vì không có Chúa chúng ta không thể làm được điều gì. Cần phải xác tín rằng chúng ta không chiến đấu đơn độc một mình nhưng có Thiên Chúa hằng ban ơn trợ lực và đồng hành với chúng ta.

Qua phép Thanh Tẩy, chúng ta được trao cho sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng, làm cho mọi người trở thành Dân của Thiên Chúa. Sứ mạng ấy phải được thực hiện nhịp nhàng trong đời sống đức tin, phải được hiệp hành với mọi thành phần trong Giáo hội. Chúng ta đang cùng nhau tiến bước trên con thuyền lớn. Giữa biển đời nhiều sóng gió, con thuyền Giáo hội sẽ cập bến bình an khi mỗi thuyền viên đều tuân theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng là Ðức Kitô. "Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu rỗi con người không phải một cách rời rạc và không có bất kỳ mối liên kết nào giữa họ, nhưng Ngài muốn thiết lập họ thành một Dân nhìn nhận Ngài trong sự thật và phục vụ Ngài trong sự thánh thiện" (LG 9).

Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng con thất vọng, chúng con xin trao vào tay Chúa cuộc đời chúng con với nhiều những khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau thi hành sứ vụ, đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến với người nghèo khổ. Vì Chúa chính là niềm hạnh phúc trọn hảo và là ước mơ lớn nhất của cuộc đời chúng con. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page