Dấu Chỉ Hy Vọng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 046 -

Tha thứ - con đường dẫn đến cuộc sống bình an

 

Tha thứ - con đường dẫn đến cuộc sống bình an.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 15-02-2025) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Nelson Mandela là vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Cuộc đời của ông là một hành trình dài của đấu tranh cho hòa bình và chọn lựa tha thứ để đem lại bình an cho chính mình và dân tộc. Là thành viên của đảng Ðại hội Dân tộc Phi từ những năm 1940, Nelson Mandela đã lãnh đạo các cuộc biểu tình ôn hòa và kháng chiến vũ trang chống lại chế độ áp bức của nhóm da trắng thiểu số ở Nam Phi lúc bấy giờ. Hành động đó khiến ông phải ngồi tù gần ba thập kỷ trong ba nhà tù.

Trong mười tám năm đầu tiên tại Nhà tù Ðảo Robben, một nhà tù khét tiếng là tàn bạo ở ngoài khơi bờ biển Cape Town, Nelson bị giam trong một phòng giam nhỏ không có giường, không có nước sạch và phải lao động khổ sai. Ông chỉ nhận được rất ít khẩu phần ăn, ít đặc quyền hơn các tù nhân khác và thường xuyên phải chịu những hình phạt vô nhân đạo vì những lỗi nhỏ nhất.

Ðược trả tự do vào năm 1990, Nelson vẫn tiếp tục tham gia hoạt động xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc và năm 1994 ông đã trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Ở vị trí người đứng đầu đất nước Nam Phi, thay vì mang lòng thù hận và trả thù những kẻ đã cầm tù mình, Mandela đã chọn con đường tha thứ. Trong diễn văn nhậm chức, ông đã tuyên bố rằng "đây là thời điểm để những vết thương được chữa lành". Thật vậy, vị tổng thống da đen của Nam Phi đã không tìm cách trả thù những người đã từng áp bức ông và đồng bào của ông nhưng chủ động khôi phục hòa bình và xây dựng một xã hội mà ở đó, người dân của mọi chủng tộc có thể chung sống hòa bình. Năm 1995, ông sáng lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải, nơi các nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc và những kẻ áp bức có thể đối thoại và tha thứ cho nhau. Lựa chọn tha thứ của Mandela đã giúp đất nước Nam Phi tránh khỏi các cuộc nội chiến và chứng minh rằng sự tha thứ là con đường kiến tạo sự bình an.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

"Bánh ít đi bánh quy lại" hay "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại" là cách hành xử thông thường giữa con người với nhau. Ðây là một kiểu giao tiếp mang tính sòng phẳng: khi người này nhận được điều gì từ một người nào đó thì sẽ tìm cách trao gửi lại một điều tương tự. Ðơn cử là khi ta nhận được một món quà từ người bạn, ta sẽ tìm dịp khác để cũng trao tặng lại cho người bạn ấy một món quà. Trong ý nghĩa đó, người ta sẽ trao gửi những yêu thương và bao điều tốt đẹp cho những ai đã yêu thương và làm điều tốt đẹp cho mình, nhưng cũng sẽ mang lòng thù hận và làm những điều không tốt cho những ai đã làm điều tồi tệ và gây đau khổ cho mình. Cách hành xử này đem đến hệ quả là khi yêu thương và làm điều tốt cho tha nhân, tâm hồn của chúng ta sẽ được thanh thản, tràn đầy niềm vui. Trái lại, sự thù hận và những hành vi không tốt sẽ khiến chúng ta sống trong sợ hãi và bất an.

Quả thật, theo những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời, cảm giác sợ bị đối phương trả thù và nỗi ám ảnh muốn trả thù người đã gây đau khổ sẽ làm chúng ta mất đi sự bình an trong cuộc sống. Do vậy, không ít người đã chọn lựa đi ngược lại quy tắc giao tiếp sòng phẳng đó bằng thái độ tha thứ và hòa giải. Vị tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã làm điều đó và ông đã thành công trong việc kiến tạo sự bình an cho chính mình và xây dựng hòa bình cho dân tộc. Và trong lịch sử của nhân loại, chúng ta cũng thấy có biết bao con người hữu danh lẫn vô danh đã nỗ lực và hy sinh cho sự bình an của bản thân, tha nhân và cộng đồng nhân loại.

Trong cuộc sống hằng ngày, việc đối xử tốt và yêu thương những người có thiện cảm và làm điều tốt cho chúng ta thì dễ nhưng cư xử đẹp đối với những người đã đối xử không tốt với mình lại là điều rất khó khăn. Thế nhưng, chúng ta có thể chọn sống khoan dung, tha thứ và hòa giải với những người có hiềm khích với mình khi hướng nhìn về Chúa Giêsu- mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về đời sống luôn tha thứ cho những ai thù ghét, mỉa mai, sỉ nhục và thậm chí là giết chết mình.

Chúng ta cầu xin Chúa biến đổi con tim hay so đo, tính toán hơn thiệt của mình trở thành một con tim biết khoan dung và dễ dàng tha thứ để sự bình an đích thực có thể ngự trị trong tâm hồn chúng ta và mở ra con đường bình an cho những người đang sống xung quanh mình.

Lạy Chúa, sự tha thứ là món quà quý nhất và đẹp nhất mà chúng con nhận được từ lòng thương xót của Chúa và sự tử tế của những người xung quanh. Xin dạy chúng con cũng biết quảng đại trao tặng món quà là sự tha thứ cho tha nhân để cuộc sống chúng con tràn đầy bình an và những người đang sống bên chúng con cũng được chan hòa hạnh phúc. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page