Ðàng Thánh Giá

Thứ Sáu Tuần Thánh 3 tháng 4 năm 2015

tại Hí Trường Côlôsêô, Rôma

do Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự

Biên Soạn: Ðức Cha Renato Corti, Giám Mục Hiệu Tòa Novara

Bản Dịch Việt Ngữ: J.B. Ðặng Minh An

 

Dẫn Nhập

Ngày 19 Tháng Ba năm 2013, chỉ vài ngày sau khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giảng về Thánh Giuse, người "bảo vệ" cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu như một mẫu gương phục tùng, khiêm tốn, im lặng, luôn hiện diện và hoàn toàn trung tín.

Ðàng Thánh Giá này sẽ liên tục đề cập đến ân sủng của chúng ta là được "bảo vệ" bởi tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt bởi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và nhiệm vụ mà chúng ta đến lượt mình phải bảo vệ và yêu thương mọi tạo vật, mọi người, đặc biệt là người nghèo, cũng như bản thân và gia đình chúng ta. Qua đó, chúng ta sẽ làm cho ngôi sao hy vọng tỏa sáng trong thế giới này.

Chúng ta muốn được tham dự Ðàng Thánh Giá này trong tình hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu. Lắng nghe những lời Tin Mừng, chúng ta sẽ chiêm ngắm những ý tưởng và cảm xúc hiện diện trong tâm trí và trái tim của Chúa Giêsu trong lúc bị thử thách.

Chúng ta sẽ hướng đến những tình huống thách đố - tốt hơn hoặc tồi tệ hơn - tiêu biểu cho thời đại chúng ta. Khi để cho những ý tưởng và cảm xúc này vang dội trong lòng mình, chúng ta sẽ cho thấy ao ước được bắt chước Chúa Giêsu Kitô trong cuộc thương khó của Ngài.

Lời nguyện

Lạy Cha, là Ðấng đã muốn cứu rỗi nhân loại nhờ cái chết của Con Ngài trên thập tự giá, xin ban cho chúng con là những kẻ đã được biết đến mầu nhiệm tình yêu của Ngài trên trái đất này, có thể là nhân chứng của Chúa, trong lời nói và hành động, và trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, trước tất cả những người Chúa đặt để cho chúng con được gặp trên đường đời của chúng con.

Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Chặng Thứ Nhất

Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Thân mật, phản bội, và lên án

"Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em... Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." (Lc 22:19-20)

Ông Philatô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?" Họ la lên: "Ðóng đinh nó vào thập giá!". Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Ðức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. (Mc 15: 12-13, 15)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Thầy vừa mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ. Thầy đã nôn nao chờ đợi Lễ Vượt Qua cuối cùng của Thầy, trước cuộc thương khó, trước khi Thầy trở về cùng Cha! Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Ma quỷ đã gieo vào lòng một trong những môn đệ Thầy sự phản bội. Trong vườn Giệtsimani hắn đến gặp Thầy. Với một dấu chỉ yêu mến, hắn nói, "Chào Thầy!". Và hắn hôn Thầy. Một thoáng cay đắng ngần nào!

Trong bữa tối, Thầy đã xin cùng Cha hãy bảo vệ các môn đệ Thầy trong danh Cha, để chúng được nên một như Cha và Con.

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn yếu đuối trong đức tin hơn các môn đệ đầu tiên của Chúa. Chúng con cũng có nguy cơ phản bội Chúa, trong khi lẽ ra tình yêu của Chúa phải khiến chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn.

Chúng con cần lời cầu nguyện, sự tỉnh thức, lòng chân thành và chân lý. Ðó là cách để đức tin chúng con có thể phát triển. Một đức tin mạnh mẽ và tràn đầy niềm vui.

Chúng ta hãy cầu nguyện

Xin cho được bảo vệ bởi Thánh Thể

"Xin mình và máu Ngài, Lạy Chúa Giêsu, bảo vệ sự sống đời đời của chúng con." Xin cho phép lạ này diễn ra với các linh mục của chúng con là những người cử hành Thánh Lễ và cho tất cả chúng ta, những tín hữu tiến lên bàn thờ để đón nhận Chúa, là bánh hằng sống từ trời ban xuống.

 

Chặng Thứ Hai

Chúa Giêsu vác thánh giá

Ðồng hàng với những kẻ gian ác

"Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đưa đi đóng đinh vào thập giá." (Mc 15:20)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Những người lính của quan tổng trấn bao quanh Thầy. Ðối với họ, Thầy không còn là một con người mà chỉ là một vật cho họ mua vui và chế nhạo. Vì thế, họ mặc cho Thầy như một vị vua. Thậm chí còn có một vương miện, là một mão gai. Họ đánh vào đầu Thầy bằng một cây sậy. Họ khạc nhổ vào Thầy. Họ xé áo Thầy ra.

Thầy cứ nghĩ mãi về một đoạn thật là đánh động của ngôn sứ Isaia về Người Tôi Trung của Chúa, trong đó nói rằng người Tôi Trung không còn dáng vẻ bề ngoài đẹp đẽ; người bị khinh miệt; chịu đau khổ; như chiên bị đem đi giết, bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, bị đánh nhừ tử đến chết. Thầy là Người Tôi Trung mạc khải cho nhân loại sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị xếp "đồng hàng với những kẻ gian ác". Trong thế hệ đầu tiên các Kitô hữu, Phêrô và Gioan, Phaolô và Silas đã bị ném vào ngục chỉ vì họ đã công khai nói về Chúa. Ðiều này đã xảy ra suốt chiều dài lịch sử.

Trong thời đại của chúng con ngày nay, những người nam nữ cũng đang bị cầm tù, bị lên án và thậm chí bị giết chỉ vì họ là những tín hữu hay dự phần trong việc thúc đẩy công lý và hòa bình. Họ không xấu hổ vì thánh giá Chúa. Họ là những ví dụ tuyệt vời cho chúng con bắt chước.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện theo lời cầu của một vị tử đạo là Shahbaz Bhatti.

Vào sáng ngày 02 tháng Ba năm 2011, Shahbaz Bhatti, Bộ Trưởng Bộ Các Nhóm Thiểu Số của Pakistan, đã bị giết bởi một nhóm người vũ trang. Trong di chúc thiêng liêng của mình, anh đã viết:

"Tôi nhớ đến một ngày thứ Sáu Tuần Thánh khi tôi mới lên mười ba tuổi. Tôi nghe một bài giảng về sự hy sinh của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta và để cứu độ thế giới. Và tôi nghĩ phải đáp lại tình yêu đó bằng cách thể hiện tình yêu đối với anh chị em của mình, đặt mình trong sự phục vụ các Kitô hữu, đặc biệt là người nghèo, những người đang quẫn bách và những người bị áp bức, những người đang sống ở đất nước Hồi giáo này."

"Tôi muốn cuộc sống của tôi, nhân cách của tôi và hành động của tôi nói thay tôi rằng tôi là một tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Ðiều này là một ước vọng mạnh mẽ trong tôi đến mức tôi sẽ xem là một đặc ân nếu Chúa Giêsu chấp nhận hy tế là cuộc đời tôi."

Trong ánh sáng của chứng từ này, chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa củng cố từ bên trong những ai bị bách hại. Xin cho quyền căn bản là tự do tôn giáo được lan rộng trên toàn thế giới. Chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con cho tất cả những ai, như những "thiên thần", mang lại những dấu chỉ diệu kỳ là Nước Chúa đang gần đến.

 

Chặng Thứ Ba

Chúa Giêsu ngã bên dưới thánh giá

Ðây là Chiên Thiên Chúa

"Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành." (Is 53:5)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Thầy rã rời trong những bước đầu tiên lên đồi Canvê. Thầy đã mất rất nhiều máu. Thật khó cho Thầy lê bước dưới sức nặng của cây gỗ mà Thầy phải vác. Và thế là Thầy ngã xuống đất.

Ai đó giúp Thầy gượng dậy. Thầy thấy tất cả mọi người bao quanh. Chắc chắn, có một số người yêu mến Thầy. Những người khác bu quanh vì tò mò. Thầy nghĩ đến Gioan Tẩy Giả, người vào đầu cuộc đời công khai của Thầy đã nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian!" Giờ đây sự thật của những lời này đang được tỏ lộ.

Âm hưởng trong chúng ta

Ôi Lạy Chúa Giêsu, hôm nay đây chúng con không được hành xử như người Pharisêu đang tự ca tụng mình, nhưng phải giống như người thu thuế kia, là người thậm chí không dám nhìn lên. Vì thế, trong niềm cậy trông, chúng con kêu xin cùng Chúa, là Chiên Thiên Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Khi chúng con suy nghĩ về sức nặng của thập giá, chúng con sẽ không xấu hổ khi làm dấu thánh giá trên cơ thể chúng con: "Ðó là một sự trợ giúp hiệu quả: miễn phí cho người nghèo và dễ dàng cho những người yếu đuối vì đó là một ân sủng từ Thiên Chúa."

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Con Cha chia sẻ cuộc sống phàm nhân

Lạy Cha chí thánh, chúng con tán tụng ngợi khen Cha vì hết lần này đến lần khác qua các ngôn sứ Cha đã dạy chúng con ngóng trông ơn cứu rỗi. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã sai Con Một Người đến với chúng con. Ðể hoàn tất kế hoạch cứu độ của Chúa, Ngài đã thông phần bản tính loài người của chúng con trong tất cả mọi thứ ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn.

Cảm ơn Cha!

 

Chặng Thứ Tư

Chúa Giêsu gặp Ðức Mẹ

Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà

"Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: 'Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra'... Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng." (Lc 2:34-35, 51)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Mẹ Thầy đứng lẫn trong đám đông. Tim Thầy bồi hồi. Thầy chỉ có thể nhìn Mẹ thoáng qua. Máu chảy dài trên mặt Thầy.

Khi Thầy vừa chào đời được bốn mươi ngày, Thầy đã được đưa đến đền thờ để được thanh tẩy theo luật Môisê. Một vị tiên tri đã nói chuyện với cha mẹ Thầy. Ông tên là Simeon. Ông đã ôm Thầy trong vòng tay. Ông nói Thầy sẽ là một "dấu hiệu bị người đời chống báng", và ông nói với mẹ Thầy rằng "một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà". Những lời nói đó bây giờ đã trở thành một thực tế cháy da, cho mẹ và cho Thầy. Hôm nay việc dâng Thầy vào đền thờ đã hoàn tất.

Âm hưởng nơi Ðức Maria

"Ôi Con Thiên Chúa của tôi, Người đang bị lôi kéo bởi bàn tay của thế hệ gian ác này và Người chịu đựng; Người đã bị ném vào xiềng xích và sẵn sàng để cho mình bị dẫn dắt bởi chúng, Người là Ðấng giải phóng nhân loại khỏi mọi xích xiềng! Lòng mẹ tan nát dường bao! Hãy nói một lời với mẹ, Ôi Lời của Chúa Cha, đừng đi qua trong im lặng trước nữ tỳ của Ngài, là người đã trở thành mẹ Người"

Lạy Chúa Giêsu, bi kịch diễn ra giữa Chúa và mẹ Người trên đường phố Giêrusalem khiến chúng con nghĩ đến rất nhiều thảm cảnh gia đình trong thế giới của chúng con. Không chừa một ai: người mẹ, người cha, con cái, ông bà. Thật dễ dàng để phán xét, nhưng quan trọng hơn là đặt mình vào vị trí của người khác và giúp họ theo cách tốt nhất có thể. Ðó là điều chúng con phải cố gắng làm.

Chúng ta hãy cầu nguyện

"Hãy làm bất cứ điều gì Người nói với các anh"

Thánh Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là hiền thê của Thánh Giuse, chúng con xin Mẹ đồng hành cùng Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình. Xin Mẹ cầu bầu cho Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục và tất cả những người trực tiếp tham gia vào công việc này. Xin cho họ có thể ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần và thực hiện việc phân định với sự khôn ngoan. Xin cho họ có thể ghi nhớ những lời trong Thánh Vịnh: "Lòng thương xót và chân lý sẽ hội ngộ". Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với những người dọn tiệc, "Hãy làm bất cứ điều gì Người nói với các anh". Xin nâng đỡ tất cả các cặp vợ chồng Kitô hữu và các bậc cha mẹ, được mời gọi để làm chứng cho vẻ đẹp của một gia đình được truyền cảm hứng và được hướng dẫn bởi những lời của Chúa Giêsu.

 

Chặng Thứ Năm

Ông Simêon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu

Trở về từ những cánh đồng

"Khi điệu Ðức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Ðức Giêsu." (Lc 23:26)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Thầy nghe những tiếng la hét chung quanh. Họ nắm lấy một người lao động đi ngang qua, có lẽ bởi sự tình cờ. Không cần nhiều lời giải thích, họ buộc anh ta phải gánh vác gánh nặng của Thầy. Thầy cảm thấy được đỡ nâng. Họ bảo anh ấy đi theo sau Thầy. Cùng nhau chúng tôi tiến đến nơi hành hình.

Hơn một lần, khi công bố vương quốc của Thiên Chúa, Thầy đã nói: "Ai không vác thập giá của mình mà theo Thầy thì không xứng làm môn đệ Thầy" Nhưng bây giờ người đàn ông này đang vác thập giá của Thầy. Có lẽ anh ta thậm chí không biết Thầy là ai, nhưng anh ta đang giúp đỡ Thầy và cùng theo Thầy.

Âm hưởng trong chúng ta lời ngợi khen ông Simêon

"Ông Simon ơi, ông thực có phúc vì trong cuộc đời mình đã vác thánh giá theo sau Chúa chúng tôi. Những người mang phù hiệu của các vị vua rất tự hào, nhưng các vì vương đế biến mất cùng với phù hiệu của họ. Phúc thay bàn tay của ông đã nhấc lên và rước đi trên vai ông thánh giá mang lại sự sống của Chúa Giêsu."

Lạy Chúa, có lẽ đối với một số người trong chúng con cũng vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa đã diễn ra hoàn toàn bất ngờ. Nhưng sau đó lớn dần lên.

Chúng con thấy thật là một hồng ân lớn lao vì trong chúng con vẫn có những ông Simêon thành Kyrênê ở giữa chúng con. Họ vác thánh giá của người khác. Họ làm điều đó với sự kiên trì. Họ được thúc đẩy bởi tình yêu. Họ thực hiện lời dạy của Thánh Phaolô: "Hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau". Qua đó, họ bảo vệ anh chị em mình.

Chúng ta hãy cầu nguyện

Ai mà không cần đến một Simêon thành Kyrênê?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con "cho thì có phúc hơn là nhận được". Xin cho chúng con sẵn sàng để là những "Simêon thành Kyrênê" cho người khác. Cầu xin cho những ai nhìn thấy lối sống của chúng con tìm thấy được sự khích lệ, khi họ xem thấy chúng con cố gắng nuôi dưỡng tất cả những gì là đẹp, là công bình, chính đáng và thiết yếu. Cầu xin cho những người yếu đuối nhìn thấy chúng con là những người khiêm nhường, vì chúng con cũng yếu đuối cách này cách khác. Xin cho những người nhận được lòng quảng đại của chúng con cũng nhận ra rằng chúng con cũng có hàng ngàn lý do để biết ơn. Ngay cả những người không thể chạy chỉ còn có thể đứng chờ, cũng sẽ thấy chúng con đang sẵn sàng làm chậm bước chân của mình lại vì chúng con không muốn bỏ rơi họ, vì họ cũng là những người thiết nghĩa với chúng con.

 

Chặng Thứ Sáu

Bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu

Những phụ nữ môn đệ

"Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ" (Lc 8:1-3)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Có rất nhiều phụ nữ trong đám đông. Lòng nhân ái đang truyền cảm hứng cho một người trong số họ tiến đến và lau mặt Thầy. Ðiều này làm cho Thầy suy nghĩ về rất nhiều cuộc gặp gỡ khác. Mới chỉ một tuần trước. Thầy đã dùng bữa tối tại Bethany, Thầy là khách của Martha, Maria và Lazarô. Maria đã xức dầu chân Thầy bằng nước hoa được làm từ cây cam tùng nguyên chất. Thầy nói, trước sự ngạc nhiên của cô, rằng cô nên giữ nó để lo việc chôn cất cho Thầy.

Thầy cũng có thể nhớ đến khi ngồi bên cạnh giếng nước ở Sychar. Thầy đã quá mệt mỏi và khát nước. Một người phụ nữ Samaria sau đó đi qua, mang theo một bình nước. Thầy hỏi cô ấy xin nước. Thầy đã nói chuyện với cô ấy về thứ nước phát sinh sự sống đời đời. Cô dường như chờ đợi món quà này để mở cửa con tim mình. Cô muốn cho Thầy biết tất cả mọi thứ về bản thân mình. Thầy thấy cô ấy trố mắt ngạc nhiên khi Thầy đi sâu vào lương tâm của cô. Và cô ấy đã trở về nhà và nói về Thầy "Có thể ông ấy là Ðấng Messiah"

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, tối nay, ở giữa chúng con, có đông đảo những người phụ nữ đang hiện diện. Trong Phúc Âm, phụ nữ có một vị trí quan trọng. Họ chăm sóc Chúa và các tông đồ. Một số đông đã có mặt trong cuộc thương khó của Chúa. Và họ sẽ là những người đầu tiên đưa tin về sự phục sinh của Người.

Những người phụ nữ cao thượng này thôi thúc nơi chúng con một đức tin đầy tràn tình yêu dành cho Chúa. Tất cả các thánh dạy chúng con điều này. Chúng con muốn theo bước chân của họ.

Chúng ta hãy cầu nguyện

Món quà của tình mẫu tử thiêng liêng

Lạy Chúa Giêsu, việc rao giảng đức tin trong thế giới và sự tiến bộ của các cộng đồng Kitô giáo được nâng đỡ chủ yếu bởi những người phụ nữ. Xin Chúa bảo vệ họ như những chứng nhân cho niềm hạnh phúc phát sinh ra từ một cuộc gặp gỡ với Chúa, một niềm hạnh phúc là bí quyết nhiệm mầu đằng sau cuộc đời họ. Xin Chúa bảo vệ họ như những dấu chỉ rạng ngời của tình mẫu tử bên cạnh những người nhỏ bé, là những người trong trái tim những bà mẹ này là những gì trân quý nhất.

 

Chặng Thứ Bẩy

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Ðừng rời xa Thầy

"Bấy giờ Ðức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: 'Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện'. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: 'Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy'. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: 'Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha'". (Mt 26:36-39)

"Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22:43-44)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Không chỉ đơn giản là sự mệt mỏi về thể chất, có một cái gì đó sâu sắc hơn mà Thầy phải chịu đựng. Ðêm qua Thầy cầu nguyện lâu dài và liên lỉ cùng Chúa Cha, nằm dài trên mặt đất. Mồ hôi của Thầy như những giọt máu. Cái chết của Thầy đã gần đến. Bây giờ Thầy đang chia sẻ những cảm nghiệm cùng cực và đau thương của mỗi con người đang gần chết. Cảm ơn Cha đã sai một thiên thần từ trời xuống để an ủi con tại thời điểm đó!

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, biết bao đau thương nằm sâu trong những linh hồn tan nát vì cô đơn, bị bỏ rơi, vì sự thờ ơ, bệnh tật, hoặc vì mất đi một người thân yêu!

Ðau khổ cũng vô biên nơi những người bị vùi dập trong những tình huống đau đớn, những người chỉ được nghe những lời dối trá và hận thù; những người gặp phải những con tim hóa đá đang gây ra nước mắt và thất vọng.

Trái tim con người - con tim của mỗi người chúng con - đang chờ đợi một cái gì đó hoàn toàn khác: đó là sự bảo vệ của tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy điều này cho chúng con và cho tất cả những người thiện chí: "Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em".

Chúng ta hãy cầu nguyện

Xin hãy bảo vệ và an ủi tim con!

Tim ta ơi, hãy mở ra. Hãy là trái tim Thiên Chúa nối dài. Hãy mở ra để mang hy vọng. Hãy mở ra để chăm sóc. Hãy mở ra để lắng nghe. Hãy mở ra để đổ dầu thơm trên mọi vết thương. Hãy mở ra để mang ánh sáng cho những người sống trong bóng tối. Xin Chúa bảo vệ và ủi an tim con hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

 

Chặng Thứ Tám

Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem

Anh em là muối cho đời .. Anh em là ánh sáng thế gian

"Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: 'Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em'" (Lc 23: 27-28)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Chỉ một vài ngày trước, Thầy vào thành Giêrusalem. Một đám đông các môn đệ đã ở đó để chào đón Thầy. Họ thậm chí còn chào đón Thầy bằng những lời như: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến." Dù đơn giản, đó cũng là một giây phút trang trọng nhất. Và những người Pharisêu biểu lộ sự bất mãn của họ. Niềm vui đã không ngăn cản Thầy khóc khi nhìn thấy thành thánh. Giờ đây Thầy đang lê bước mệt mỏi lên đồi Golgotha, Thầy nghe thấy tiếng kêu khóc của những người phụ nữ đang đấm ngực mình.

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ cả hôm nay nữa, khi nhìn vào các thành phố của chúng con, Ngài cũng sẽ bật khóc. Chúng con cũng có thể bị mù, không nhìn thấy con đường hòa bình mà Chúa chỉ ra cho chúng con.

Nhưng giờ đây chúng con nhận ra lời hiệu triệu của Chúa trong Bài Giảng trên Núi: "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Và trong những lời Chúa với các môn đệ: "Anh em là muối cho đời.. anh em là ánh sáng cho trần gian... ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời."

Chúng ta hãy cầu nguyện

Trong ánh sáng của Giêrusalem trên thiên quốc

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, Chúa đã gọi con hướng đến Giêrusalem trên trời, là nơi Chúa ngự giữa muôn dân. Ở đó, Chúa đã hứa sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt trên đôi mắt chúng con. Cái chết, tang tóc, khóc lóc và đau đớn sẽ không còn nữa. Chúa sẽ là Thiên Chúa của chúng con và chúng con sẽ là dân Người. Xin bảo vệ hy vọng của chúng con rằng, sau khi khó nhọc gieo trong nước mắt, chúng con cuối cùng được hưởng niềm vui của mùa gặt.

 

Chặng Thứ Chín

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Những "hành trình" của Chúa Giêsu

"Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến trong thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha Thầy." (Ga 16:28)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Hành trình trần thế của Thầy đến đây là kết thúc. Khi Thầy sinh ra trên đời này, mẹ Thầy đặt Thầy nằm trong máng cỏ. Thầy đã sống gần như toàn bộ cuộc sống của Thầy ở Nazareth. Thầy đắm mình trong lịch sử của dân được tuyển chọn.

Trên hành trình của mình như là Ðấng được Chúa Cha sai đến, Thầy đã rao giảng về chiều rộng của tình yêu Ngài, một tình yêu không xem thường một ai; về chiều dài của tình yêu Ngài, một tình yêu trung tín xuyên suốt muôn thế hệ; về chiều cao của tình yêu Ngài, là tình yêu chiến thắng sự chết; và độ sâu của tình yêu Ngài, là tình yêu đã sai Thầy đến không phải để kêu gọi người công chính mà thôi, nhưng cả những kẻ tội lỗi.

Nhiều người đã nghe và đã theo Thầy, trở thành môn đệ của Thầy; những người khác không hiểu. Một số thậm chí còn chống lại Thầy và cuối cùng đã lên án Thầy. Nhưng tại thời điểm này, Thầy được mời gọi để tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại hơn bao giờ hết.

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa Giêsu, khi nghĩ đến tình yêu của Chúa và tình yêu của Chúa Cha, chúng con tự hỏi nếu chúng con chẳng may bị lường gạt bởi thế giới này để chỉ thấy nơi cuộc thương khó và cái chết của Chúa "một sự điên rồ và ô nhục," chứ không phải là "sức mạnh và thượng trí của Chúa" thì sao? Có lẽ lúc đó Kitô hữu chúng con sẽ thờ ơ, trong khi tình yêu của Chúa là một mầu nhiệm bừng cháy?

Liệu chúng con có nhận ra rằng trước khi Thiên Chúa đến giữa chúng con, chúng con thậm chí còn không biết Thiên Chúa là ai? Khi Chúa, là Con duy nhất của Người được sinh ra, bước vào thế giới của chúng con, Thiên Chúa, là Ðấng đã tác thành chúng con theo hình ảnh Ngài, đã cho chúng con được nhìn lên Ngài và hứa ban cho chúng con nước thiên đàng. Làm sao chúng con lại không yêu người đã yêu thương chúng con trước?

Chúng ta hãy cầu nguyện

"Abba, Cha ơi"

Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con dám gọi Người là "Cha chúng con". Nghĩ mình được là con cái Chúa thật là một ân sủng tuyệt vời, là điều chúng con mãi mãi biết ơn. Lạy Chúa, chúng con biết chúng con chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Chúa đã ban cho chúng con một phẩm giá tốt đẹp, Chúa đã kêu gọi chúng con đến với tự do. Xin giải phóng chúng con khỏi mọi hình thức nô lệ. Xin đừng để chúng con đi lang thang xa Chúa. Lạy Cha, xin bảo vệ mỗi người trong chúng con. Xin bảo vệ mỗi người nam nữ trên mặt đất này.

 

Chặng Thứ Mười

Chúa Giêsu bị lột áo

Chiếc áo choàng

"Chúng chia nhau áo xống của tôi, còn tấm áo dài thì chúng bắt thăm." (Tv 22:18)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Thầy đứng trong im lặng. Thầy bẽ bàng trước một hành động quá ti tiện. Thầy đã bị lột trần nhiều giờ. Thầy nghĩ đến mẹ mình, người đang ở đây. Sự nhục nhã của Thầy cũng là sự ê chề của mẹ. Một lần nữa trái tim mẹ đang bị đâm thâu qua. Thầy còn nợ mẹ chiếc áo dài đã bị lột, chiếc áo dài ấy là một dấu chỉ của tình yêu mẹ dành cho Thầy.

Âm hưởng trong chúng ta

Lạy Chúa, chiếc áo dài của Chúa làm chúng ta nghĩ đến một thời điểm của ân sủng và rất nhiều những hành vi chà đạp nhân phẩm chúng con.

Ân sủng đó là bí tích Rửa tội. Một đứa trẻ mới được đặt tên thánh được bảo rằng: "Con đã trở thành một tạo vật mới, và đã mặc lấy Chúa Kitô. Hãy xem chiếc áo trắng này là dấu chỉ phẩm giá Kitô hữu của con. Cùng với gia đình và bạn bè là những người giúp con bằng lời nói và gương sáng, hãy mang phẩm giá không tỳ vết vào sự sống muôn đời trên thiên quốc. Ðây là chân lý sâu xa nhất về sự sống con người.

Tuy nhiên, tình yêu mà qua đó Chúa bảo vệ mỗi tạo vật cũng khiến chúng con nghĩ đến những thực tại kinh khủng như nạn buôn người, binh sĩ trẻ em, nô lệ lao động, trẻ em và thanh thiếu niên bị cướp mất linh hồn, bị tổn thương nơi bản ngã sâu sắc nhất của họ, bị chà đạp dã man.

Chúa thúc giục chúng con hãy khiêm nhường, để cầu xin sự tha thứ của tất cả những ai đã phải gánh chịu những hành vi tàn bạo, và để cầu nguyện cho lương tâm những ai bị đắm mình trong tối tăm cuối cùng được khuấy động. Dưới sự hiện diện của Chúa, Lạy Chúa Giêsu, chúng con lặp lại quyết tâm "chiến thắng cái ác bằng sự thiện."

Chúng ta hãy cầu nguyện

Hai con đường

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

 

Chặng Thứ Mười Một

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thánh giá

Ngai tối cao của tình yêu Thiên Chúa

"Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá... Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giêsu Nadarét, Vua dân Do Thái" (Ga 19:16, 19)

Tâm tình của Chúa Giêsu

Chúng đóng đinh vào tay và chân Thầy. Hai cánh tay Thầy dang rộng. Ðinh xuyên qua da thịt Thầy đau buốt. Thầy bất động trong thân xác mình, nhưng tự do trong trái tim, với cùng sự tự do mà Thầy đã bước tới với cuộc thương khó của mình. Tự do, vì Thầy đầy tình yêu, một tình yêu ôm ấp tất cả.

Thầy nhìn vào những người đang đóng đinh Thầy. Thầy nghĩ đến những ai đã ra lệnh cho họ làm điều này: "Lạy Cha, xin tha cho chúng; vì chúng không biết việc chúng làm". Bên cạnh Thầy là hai người đàn ông khác cùng bị đóng đinh. Một trong hai người đã xin Thầy nhớ đến anh ấy khi Thầy vào nước Thầy. "Vâng," Thầy nói với anh ta, "Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng."

Âm hưởng trong chúng ta

Chúng con nhìn lên Chúa, Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa đang bị đóng đinh vào thập giá. Và lương tâm của chúng con xao xuyến. Chúng con lo lắng hỏi: Khi nào thì các hình phạt tử hình, còn đang được thực hành nơi nhiều quốc gia, được bãi bỏ? Khi nào mọi hình thức tra tấn và hung hăng giết người vô tội đi đến hồi kết thúc? Tin Mừng của Chúa là thuẫn che chắc chắn nhất của con người, của mỗi con người.

Chúng ta hãy cầu nguyện

"Xin thương xót chúng con!"

Lạy Chúa Giêsu, để dạy con làm thế nào để trao ban cuộc sống của chúng con trong tình yêu, Chúa đã chấp nhận thánh giá; trong giờ chết Chúa đã nhậm lời cầu xin của người kẻ trộm sám hối. Lạy Ðấng Cứu Thế không vướng tội khiên, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã bị xếp đồng hàng cùng những kẻ gian ác và chấp nhận hình phạt dành cho những tội nhân.

 

Chặng Thứ Mười Hai

Chúa Giêsu chết trên thánh giá

"Lạy Chúa Kitô, chúng con cần đến Chúa" (Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Lục)

Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êli, Êli, lêmasabácthani", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27:46; Mc 15:34)

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh". (Ga 19:26, 27)

Sau đó, Người nói: "Ta khát!" (Ga 19:28)

Ðức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" (Ga 19:30)

Và cuối cùng "Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha". (Lc 23:46)

Âm hưởng trong chúng ta

Trên thập giá, Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện. Ðó là cách Chúa cảm nghiệm thời khắc cao nhất trong ơn gọi và sứ mệnh của Chúa.

Trong giờ phút đó, Chúa quay sang mẹ và người môn đệ Gioan. Thông qua họ, Chúa cũng hướng đến và nói với chúng con. Chúng con đã được phó thác cho mẹ của Người. Chúa cũng bảo chúng con đón tiếp mẹ vào cuộc sống của chúng con để được chở che bởi mẹ, thậm chí như mẹ đã chở che Người.

Ðiều gây ấn tượng sâu sắc cho chúng con là trong sự đau đớn tột cùng kéo dài nhiều giờ, Người đã kêu lên cùng Thiên Chúa trong những lời của Thánh Vịnh 21, là những lời bày tỏ sự đau khổ nhưng cũng tràn trề hy vọng của người công chính.

Thánh sử Luca kể lại rằng, tại thời điểm cận kề cái chết, Chúa nói, "Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha". Ðáp lại của Cha là sự phục sinh của Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện

"Omnia Christus Nobis est - Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta" (Thánh Ambrosiô)

- Lạy Chúa Kitô, chúng con cần đến Chúa để biết về chính mình và số phận của chúng con.

- Chúng con cần đến Chúa để khám phá những cơ sở chân thực của tình huynh đệ loài người, những nền tảng của công lý, những kho tàng của lòng bác ái, và thiện ích tối thượng của hòa bình.

- Chúng con cần đến Chúa, là Ðấng cất đi nỗi buồn sầu của chúng con, để chúng con biết ý nghĩa của khổ đau.

- Chúng con cần đến Chúa, là Ðấng chiến thắng sự chết, để cứu chúng con khỏi tuyệt vọng và bị từ chối.

- Lạy Chúa Kitô, chúng con cần đến Chúa, để biết được tình yêu đích thực, và để tiến bước trong hân hoan và với sức mạnh của tình yêu Chúa trên con đường mệt nhọc của chúng con để cuối cùng chúng con gặp được Chúa, là Ðấng yêu thương, chờ đợi và chúc phúc cho mọi thế hệ.

 

Chặng Thứ Mười Ba

Ðưa xác Chúa xuống khỏi thánh giá

Con đường vinh quang của Giáo Hội

"Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Ðức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: 'Quả thật ông này là Con Thiên Chúa'.

Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ nhìn xem từ đàng xa. Các bà này đã theo Ðức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người, trong số đó, có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôxép, và bà mẹ các con ông Dêbêđê" (Mt 27: 54-56)

Âm hưởng trong chúng ta

+ "Nơi Ngài, Lạy Chúa Giêsu - ngôi Lời đã hoá thành nhục thể - chúng con được mời gọi để trở thành Giáo Hội của lòng thương xót.

+ Nơi Ngài - là Ðấng đã để nên nghèo hèn - Giáo Hội được mời gọi để nên khó nghèo và làm bạn với những người nghèo khó.

+ Khi chúng con chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa, gương mặt của chúng con không thể khác với Ngài.

+ Ðiểm yếu của chúng con sẽ là sức mạnh và chiến thắng, chỉ khi nào nó tiết lộ nhân tính và sự hiền lành của Thiên Chúa chúng ta"

Chúng ta hãy cầu nguyện

"Lạy Cha, xin mở rộng trên toàn thể gia đình nhân loại vương quốc của công lý và hòa bình mà Cha đã chuẩn bị qua người Con duy nhất của Cha, Ðấng là Vua và là vị cứu tinh của chúng con. Xin cho phúc lành của hòa bình đích thực được ban cho nhân loại; cho người nghèo tìm được công lý; cho người phiền não được ủi an và tất cả các dân tộc trên trái đất sẽ được chúc phúc trong Ngài, Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ðấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn đời."

 

Chặng Thứ Mười Bốn

Táng xác Chúa trong mồ

Chở che muôn đời

"Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxép đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Ðức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Ðức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái." (Ga 19:38-40)

Những cảm xúc của hai người bạn Chúa Giêsu

Thi hài của những người bị kết án đóng đinh được coi thậm chí là không đáng được chôn cất. Tuy nhiên, có hai người thuộc hàng vị vọng là ông Giôxép, người Arimathê, và ông Nicôđêmô đã lo lắng bảo vệ thi hài của Chúa Giêsu.

Ông Giôxép nói với chúng con "Bạn và tôi thật là may biết chừng nào vì chúng ta được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Trước kia tôi là một môn đệ bí mật. Nhưng bây giờ tôi đã tìm được sự can đảm tuyệt vời. Tôi thậm chí dám đến gặp Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu. Còn hơn là can đảm, tôi đã làm điều đó vì lòng mến và niềm vui. Tôi rất hạnh phúc khi đã trao ra một ngôi mộ mới đục trong đá. Với tất cả các bạn tôi muốn nói: Hãy yêu mến Ðấng Cứu Ðộ chúng ta!"

Nicôđêmô cũng có thể bổ sung thêm: "Lần đầu tiên tôi gặp Chúa Giêsu là vào ban đêm. Từ Ngài tôi đã được mời gọi để được sinh ra bởi ơn trên." Dần dà tôi đã hiểu ra những lời của Ngài. Bây giờ tôi đang ở đây để tôn vinh thi hài của Ngài. Tôi sẵn sàng mang đến một hỗn hợp gồm mộc dược và trầm hương. Tuy nhiên, trong thực tế, Ðức Giêsu đã làm nhiều hơn cho tôi. Ngài đã mang hương thơm mới cho cuộc sống của tôi !"

Ðức Maria nói trong tim chúng ta

"Gioan đứng gần Mẹ. Bên dưới cây thánh giá, đức tin của Mẹ đã bị thử thách cam go. Như ở Bethlehem và sau đó ở Nazareth, giờ đây Mẹ suy đi nghĩ lại những điều này trong thinh lặng. Mẹ đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Mẹ hy vọng, niềm hy vọng của một người mẹ, không được buông xuôi. Các con cũng cần phải tín thác! Với tất cả các con Mẹ cầu xin cho các con ân sủng của một đức tin mạnh mẽ. Và ơn ủi an cho những ai đang đương đầu với những ngày đen tối"

Chúng ta hãy cầu nguyện

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

(J.B. Ðặng Minh An chuyển dịch Việt ngữ)

  

 


Back to Home Page