Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 12 tháng 12/1999:
Chúa Nhật III Mùa Vọng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 12 tháng 12/1999: Chúa Nhật III Mùa Vọng.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Phụng Vụ Chúa Nhật III Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy vui lên, bởi vì "Chúa gần đến" (Phil 4,5). Giờ đây ngày lễ Giáng Sinh của Chúa đã gần bên, Năm Ðại Toàn Xá cũng đến gần, rồi sau đó được kéo dài suốt năm, để mừng mầu nhiệm cứu chuộc, cách đây hai ngàn năm, kể từ khi Con Thiên Chúa ngự đến trong sự khiêm tốn của bản tín nhân loại.

 Chính Chúa Kitô, với những lời của ngôn sứ Isaia, giải thích những lý do tại sao phải vui mừng. Thiên Chúa phán: "Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, bởi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo" (Luc 4,18; x. Is 61,1). Vào lúc bước vào ngàn năm mới, Giáo Hội lấy làm của mình sứ điệp hy vọng và công bố năm Hồng Ân của Chúa (Is 62,2), vừa mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy đến múc lấy tràn đầy từ chính nguồn mạch ân sũng là chính chúa Giêsu Kitô, Ðấng vừa là Thiên Chúa-vừa là con người, Ðấng cứu chuộc con người và trung tâm của lịch sử.

 2. Một trong những thể hiện bình dân của việc vui mừng chờ đợi lễ Giáng Sinh, là việc chuẩn bị hang đá trong gia đình. Nơi nhà của người Kitô, trong những ngày nầy, người ta chọn một nơi thích hợp để đặt những tượng thánh, vừa dành một khoảng rộng hơn giữa Mẹ Maria và thánh Giuse, để rồi đem tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng đặt vào đó. Nghĩ đến tất cả những gia đình Kitô đang chuẩn bị lễ giáng sinh, Cha xin ban phép lành cho các con, hỡi các bạn trẻ nam nữ thân mến tại Roma nầy; nhờ liên lạc với trung tâm, được gọi là Trung Tâm Cầu Nguyện của Người Roma, chúng con đến đây thật đông đủ mọi hạng tuổi. Ước chi Lễ Giáng Sinh nay đã gần, khởi đầu của Năm Thánh, thôi thúc anh chị em và các tín hữu khắp nơi trên thế giới, hãy chuẩn bị một nơi xứng đáng để đón tiếp Chúa Kitô. Chính vì tại mỗi khu phố cần có những nơi thờ phượng xứng đáng hơn, nên ngày nay tại Italia, người ra đang cử hành trong giáo phận Roma, ngày cầu nguyện và quyên góp, để xây dựng những nhà thờ giáo xứ mới, nơi vùng ngoại ô của thành phố Roma. Trong những năm vừa qua, khi cám ơn những cộng tác viên trong sáng kiến nói trên, tôi ước mong sao cho tại những vùng chưa có nhà thờ, thì sẽ mau được thấy một nhà thờ mới sắp dựng lên, như là điểm quy chiếu đích thực cho đời sống thiêng liêng và cộng đồng của biết bao người và gia đình.

 Nguyện xin mẹ Maria đồng hành với chúng ta tiến về Ðêm Thánh; Mẹ là Ðấng gìn giữ bí quyết sống an vui; Tâm hồn vô nhiễm Mẹ tràn đầy niềm vui vì Chúa Ngự Ðến hoàn tất những lời Hứa của Người. Nơi máng cỏ, hình ảnh Mẹ Maria lôi kéo chúng ta chú ý đặc biệt đến. Trong Mẹ maria, chúng ta nhìn thấy những bà mẹ đang chuẩn bị sinh con vào đời. Nơi Mẹ chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người phụ nữ yêu thương và chăm sóc cho mầu nhiệm cao cả của sự sống. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta được sẵn sàng đến với lễ giáng sinh, vừa chuẩn bị tâm hồn chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu.
 
 

"Chiều nay, tại Colosseo, có cuộc biểu tình của chiến dịch quốc tế nhằm yêu cầu hủy bỏ án tử hình. "Ðại Toàn Xá là một dịp tốt nhất để cổ võ trong thế giới, những hình thức càng ngày càng trưởng thành hơn để kính trọng sự sống và phẩm giá của từng người. Tôi xin lặp lại lời kêu gọi của tôi với tất cả những vị có trách nhiệm, ngõ hầu đạt đến một sự đồng ý chung quốc tế để hủy bỏ án tử hình, xét vì những trường hợp cần thiết tuyệt đối phải loại bỏ người phạm tội... (xét vì trường hợp trên) đã trở nên hiếm, nếu không muốn nói là không còn có trong thực tế nữa."
 
  Buon natale a tutti. Sia lodato Gesu Cristo. Chúc mừng Năm Mới tất cả. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page