Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin ngày 8/12/1999:
Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Truyền Tin ngày 8/12/1999: Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm và kính viếng Ðài Ðức Mẹ tại Quảng trường Spagna.

 Vatican - 08.12.99 - Trưa Lễ trọng kính Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, ÐTC ra cửa sổ Phòng làm việc , để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. ÐTC đã nói như sau:

 Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta hôm nay mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, rất được dân Kitô yêu mến. Nơi Mẹ của Chúa Giêsu, hoa trái đầu mùa của nhân loại được ơn cứu chuộc, Thiên Chúa thực hiện những việc kỳ diệu, ban cho Mẹ được đầy tràn ân sũng và cho Mẹ được khỏi vướn mắc bất cứ tì vết nào của tội lỗi.

 Tại Nazareth, Mẹ đã được sứ thần gọi là "Ðấng đầy ơn phước": trong những lời nầy, có tích chứa vận mệnh riêng biệt của Mẹ, và một cách chung, vận mệnh của mọi người chúng ta. Việc được đầy ân sũng đối với Mẹ maria là điểm khởi đầu, nhưng đối với mỗi người chúng ta là đích điểm phải đạt đến; thật vậy, như thánh Phaolô tông đồ đã quả quyết, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta "để trở nên thánh thiện và không tì ố trước nhan Ngài" (Eph 1,4). Vì thế, Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta, truốc khi chúng ta chào đồi trên trấn gian, và đã sai Con Một Ngài xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Mẹ maria là tuyệt tác của công trình cứu rỗi nầy; Mẹ là tạo vật tuyệt đẹp và tuyệt thánh".

 2. Ðối với mỗi người chúng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, Ðức Maria Vô Nhiễm nhắc cho biết rằng Thiên Chúa yêu thương đích thân họ, Ngài chỉ muốn điều thiện hảo cho họ và luôn luôn đồng hành với họ theo một chương trình đầy ân sũng và tình thương, mà chóp đỉnh của chương trình đó là Hy Tế Cứu Rỗi của Chúa Kitô.

 Ðiều kỳ diệu nơi cuộc đời Mẹ Maria hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng trung gian duy nhất của ơn cứu rỗi. Mẹ giúp chúng ta nhìn về cuộc đời như là một dự án của tình yêu thương, mà chúng ta cần cộng tác vào với tinh thần trách nhiệm. Mẹ Maria là mẫu gương không những của ơn gọi, mà còn là mẫu gương của sự đáp lời nữa. Thật vậy, mẹ đã thưa Xin Vâng đáp lời Thiên Chúa, vào lúc khởi đầu và trong mọi lúc kế tiếp của cuộc đời Mẹ, vừa hoàn toàn tuân theo Thánh Ý Chúa, cả khi Thánh Ý nầy xem ra tối tâm cho Mẹ và khó mà chấp nhận.

 3. Lễ Mẹ Vô Nhiễm năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, vào lúc sắp đến Ðại Toàn Xá. Mẹ maria soi sáng những bước đường của chúng ta trong cuộc hành hương tiến về Cửa Thánh và nêu chỉ cho mọi người "Cửa" Chúa Kitô, mà qua đó Mẹ là người đầu tiên đã bước qua, vừa mời gọi tất cả chúng ta hãy bước qua đó, để được "sống thánh thiện và không tì ố trong tình thương yêu".

 Ðiều mà chúng ta hôm nay chiêm ngắm và mừng lễ nơi Mẹ Maria, nghĩa là việc Mẹ được "trọn đầy ân sũng" và được tự do khỏi mọi tội lỗi, điều đó là hoa trái trọn vẹn của Năm Toàn Xá. Hiện Ảnh Ðức Nữ Maria Vô Nhiễm, mà truyền thống mô tả trong thái độ đạp đầu con rắn, là ma quỷ, hơn bao giờ hết xem ra thật nhiều ý nghĩa trong Mùa Vọng nầy, mùa mở màn cho Ðại Toàn Xá.

 Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn! Xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm giúp mỗi người chúng ta trở về với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm sức mạnh tình thương chữa lành của Chúa. Và đây là lời cầu chúc của tôi cho mỗi tín hữu, vừa mời gọi tất cả hãy dấn thân bước vào Năm Thánh sắp đến.

 Sau Kinh Truyền Tin và Phép Lành, ÐTC mời mọi người vào ban chiều hãy đến Quảng Trường Tây Ban Nha, để kính viếng và cầu nguyện trước Ðài dâng kính Ðức Vô Nhiễm nguyên tội.

 Và như thường lệ mỗi năm, vào lúc giờ giờ chiều, ÐTC tới Quảng Trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm Roma, để cùng với dân Roma kinh viếng và cầu nguyện trước Ðài kỷ niệm kính Ðức Maria vô nhiễm. Ðài này được xây cất và hoàn tất năm 1857, tức ba năm sau khi tuyên bố Tín Ðiều Ðức Trinh Nũ Maria vô nhiễm, vào ngày 8.12.1854. Truyền thống đến kính viếng và cầu nguyện trước Ðài Ðức Mẹ vô nhiễm ở Quảng Trường Tây Ban Nha đã có từ năm 1957, năm cuối cùng Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio XII (1939-1958) và được tiếp tục không bao giờ bị bị gián đoạn, dù mưa gió, tuyết rơi, thời Ðức Gioan XXIII (1958-1963), thời Ðức Phaolô VI (1963-1978) và Ðức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngày 8.12.1999, là lần thứ 21, ÐTC Gioan Phaolô II đến cầu nguyện tại Quảng Trường Tây Ban Nha nầy. Tại đây có Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Giáo Phận Roma, Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo (vì trụ sở của Bộ nằm trước Ðài Ðức Mẹ), Ông Thị Trưởng Roma, Ðại Sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh (vì Tây Ban Nha đã có công cổ võ lòng sùng kính Ðức Maria vô nhiễm, việc tuyên bố Tín Ðiều và xây cất Ðài Kỷ Niệm, kế bên cạnh Sứ Quán Tây Ban Nha), đón chào. Trên đường đi đến Quảng Trường, ÐTC dừng lại làm phép đường hầm kế bên Vatican, đuợc xây cất, để công việc di chuyển trong Năm Thánh được dễ dàng hơn, để tránh nạn kẹt xe trong Thành Phố, cách riêng chung quanh khu vực Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong lễ nghi làm phép, có ông Thị Trưởng Roma, ông Menniti, thứ trưởng Phủ Thủ Tướng Ý và Ban Hành Chánh Thị Xã Roma. Trên đường từ Vatican đến Quảng Trường Spagna, ÐTC dừng lại nhà thờ kính Chúa Ba Ngôi trên đường Condotti. Tại đây Hội ái hữu các nhà thương mại dâng tặng ÐTC một chén thánh. Tới nơi, ÐTC quì cầu nguyẹn yên lặng trong ít phút, rồi ngài đọc kinh đã soạn sẵn cầu nguyện chung với các đoàn thể hiện diện trước Ðài Ðức Mẹ vô nhiễm. Từ sáng sớm, các đoàn thể trong Thành Phố lũ lượt đến dâng bông hoa và cầu nguyện trước Ðài kính Ðức Mẹ. Phải công nhận rằng: nguời dân Roma có lòng sùng kính cách riêng đối với Ðức Maria, dưới tước hiệu "Ðức Bà là Sự Cứu Rỗi của Dân Roma" (Salus Populi Romani). Và thực sự như vậy. Roma đã không bị tàn phá trong đệ nhị thế chiến. Ðể tạ ơn Ðức Mẹ, Roma đã xây cất một Ðền Thờ lớn và đẹp, là "Ðền Thờ Thiên Chúa Tình Thương" (Divino Amore), nằm cách xa thành phố khoảng 20 cây số về phía nam. Nửa Ðêm mồng 7 sáng mồng 8/1999, Lễ Ðức Mẹ, dù trời giá lạnh, khoảng 3 ngàn người đi bộ từ Thành Phố Roma tiến về Ðền Thánh nầy, vào lúc 5 giờ sáng, để dự thánh lễ và cầu nguyện. Phần ÐTC, sau khi cầu nguyện và kính viếng Ðức Mẹ tại Quảng Trường Tây Ban Nha, thì Ngài lên đường đi Ðền Thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore) để cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ, sự cứu rỗi của Dân Roma, cho Thành Roma và cho dân cư, cách riêng trong Năm Ðại Toàn Xá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page