Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin ngày 5/12/1999:
Chúa Nhật II Mùa Vọng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC Trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 5 tháng 12/1999: Chúa Nhật II Mùa Vọng
 
  Anh chị em rất thân mến,
Vào Chúa Nhật II Mùa Vọng, trong bài Phúc Âm vang lên lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô, vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến như là vị tiền hô của Ðấng Thiên Sai. Gioan xuất hiện trong vùng sa mạc Juda và nhắc lại lời tiên tri xưa của Isaia như sau: "Hãy dọn đường cho Chúa. Hãy san bằng các lối đi của Người". Sứ điệp nầy vang dội qua các thời đại và đến với chúng ta ngày nay với tính cách thời sự đặc biệt của nó.

 Trước hết là lời kêu gọi: "hãy dọn đường cho Chúa!" Năm nay, dọn đường cho Chúa có nghĩa là chuẩn bị để bước qua Cửa Thánh, là lảnh nhận tràn trề Ân Sũng mà Chúa Kitô đã mang đến trong thế gian, và là Ân Sũng mà Năm Thánh đem đến cho mọi người hưởng nhờ. Trong ba năm vừa qua, chúng ta đã đi trọn con đường đặc biệt, "nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần, tiến về Thiên Chúa Cha". Giờ đây, có thể nói là bốn tuần của Mùa Vọng là như "tiền đường" để bước vào trong Ðại Toàn Xá. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng lời cầu nguyện, ngõ hầu Mùa Giáng Sinh sắp đến gặp thấy chúng ta sẳn sàng tiếp đón Ðấng Cứu Thế ngự đến!

 "Hãy san bằng các lối đi của Người". Ðể gặp được Ðấng cứu thế, thì chúng ta cần phải hoán cải chính mình, nghĩa là tiến đến cùng Chúa Kitô với đức tin tươi vui, vừa bỏ đi những cách thức suy tưởng và nếp sống nào ngăn cản chúng ta sống theo Chúa cách trọn hảo.

 Trước Tin Mừng của một Vị Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đã tự hạ chính mình và mặc lấy thân phận con người, chúng ta không thể nào không mở rộng tâm hồn để ăn năn hối cải. Chúng ta không thể nào đóng kín mình trong sự kiêu ngạo và giả hình, làm cho chúng ta không thể nào tìm gặp hòa bình đích thực. Cửa Thánh, mà chúng ta đã nhìn thầy gần bên, nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa có trọn đầy tình yêu thương, sự dịu dàng và lòng nhân từ. Như người Cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa sẳn sàng mở rộng đôi tay đón nhận những người con còn có can đảm trở về lại với Ngài (x. Luca 15,20). Sự dấn thân trở lại nầy được đặt trên niềm xác tín rằng lòng trung thành của Thiên Chúa sẽ không bao giờ dứt đi, mặc cho tất cả những gì là tiêu cực mà chúng ta còn có thể gặp thấy nơi chính chúng ta và quanh chúng ta. Ðó là lý do tại sao Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và hy vọng. Giáo Hội lấy lại vào chúa nhật II Mùa Vọng lời tiên tri đầy an ủi của ngôn sứ Isaisa như sau: "Mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu rỗi của Thiên Chúa" (x. Lời Tin Mừng).

 Anh chị em rất thân mến, trong vài ngày nữa, (tức vào ngày 8 tháng 12/1999), nơi Ðức Maria Vô Nhiễm, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thực hiện đầu tiên và thàng công nhất của Lời Hứa. Trong Mẹ Maria, Ðấng đầy ơn phúc, được thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa muốn hoàn tất cho mỗi một người. Mẹ của Ðấng cứu thế được gìn giữ khỏi mắc tội, và được đầy tràn ân sũng của Thiên Chúa. Nét đẹp thiêng liêng của Mẹ mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và cậy trông; Ðức Nữ Ðồng Trinh, thật đẹp và thật thánh thiên, khuyến khích chúng ta chuẩn bị những nẻo đường cho Chúa và làm ra ngay thẳng những đường lối cho ngài đi, để chiêm ngắm cùng với Mẹ Maria ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page