Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 21 tháng 11/1999
Lễ Chúa Kitô Vua

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 21 tháng 11/1999: Lễ Chúa Kitô Vua.

Anh chị em rất thân mến,
Lễ Trọng Kính Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, kết thúc năm phụng vụ (chu kỳ A); Và sáng nay, lễ Trọng nầy được liên kết với lễ phong thánh cho 12 vị thánh mới: 10 vị là Tu Sĩ và chịu tử đạo tại Tây Ban Nha trong thời thập niên 30; một trong số 10 vị thánh tử đạo nầy đã sinh trưởng tại Argentina; Thánh Bêndict Menni, linh mục thuộc dòng "Trợ Khách của Thánh Gioan Thiên Chúa", đã sinh ra tại Italia, nhưng hoạt động tại Tây Ban Nha, và đã thành lập dòng các Nữ Tu Trợ Khách của Thánh Tâm Chúa Giêsu; và thánh Tomas Cori, một tu sĩ dòng PhANXICÔ.

Cùng với lời chào chân thành những anh chị em hành hương đến Roma trong dịp vui mừng nầy, Tôi xin mọi người hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, vì những kỳ công Ngài đã thực hiện nơi những vị thánh, những chứng nhân cho Tin Mừng. Ðặc biệt, tôi khuyến khích anh chị em hãy chiêm ngắm lòng sùng kính sốt sắng của các vị thánh mới nầy đối với Mẹ của Ðấng cứu thế, trong ngày mà chúng ta nhớ lại biến cố Mẹ dâng mình vào Ðền Thánh.

2. Lễ Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria dâng mình vào Ðền Thánh là một trong những ngày lễ hết sức cao trọng của truyền thống Ðông Phương; và lễ nầy cũng được mừng bên Tây Phương, kể từ thế kỷ thứ 14. Trong ngày đó, Mẹ Maria là như Ðền Thờ trong đó Thiên Chúa đã đặt ơn cứu độ của ngài, và như là người nữ tì tận hiến hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa. Nhân dịp lễ nầy, cộng đoàn Giáo Hội trên khắp thế giới nhớ đến những nữ tu dòng kín, những kẻ đã chấp nhận sống đời hoàn toàn chiêm niệm và sống nhờ những gì Chúa Quan Phòng gởi đến, qua lòng quảng đại của các tín hữu. Khi nhắc lại cho mọi người nhớ đến sự dấn thân đừng để mình thiếu sót trong việc nâng đở tinh thần và vật chất cho những nữ tu sống chiêm niệm nầy, tôi xin gởi đến những anh chị em nầy lời chào chúc chân thành và lòng biết ơn.

Một cách đặc biệt, tôi xin những anh chị em nầy hãy yêu mến các nữ tu sống chiêm niệm, và nhìn thầy trong họ --- như tôi đã nói trong huấn thị "Verbi Sponsa" (Vị Tân Nương của Ngôi Lời), do bộ đặc trách các dòng tu và những tu hội đời công bố - (nhìn thấy trong họ) những phương thế sống khổ chế có giá trị vô song, nhất là được thể hiện trong một cuộc sống "hoàn toàn hướng về chiêm niệm" (5). Thật vậy, "Giáo Hội là dấu chỉ, là sự bảo vệ và là hình thức của đời sống hoàn toàn chiêm niệm, được sống trọn vẹn như là hồng ân Thiên Chúa ban cho" (10).

3. Ngày Chúa Nhật 21 tháng 11/1999 nầy, cũng là Ngày Di Dân tại Italia. Ðây là một hiện tượng quan trọng, cống hiến nhiều khả thể cho điều tốt, cùng với nhiều thách thức kèm theo đó. Tôi khuyến khích những ai đang làm việc trong lãnh vực nầy, hãy biết đánh giá khả năng nhân bản và thiêng liêng của những cuộc di dân, như được nhấn mạnh trong chủ đề cho ngày cử hành nầy: "Từ nhiều con đường khác nhau tiến về Thiên Chúa Cha". Qua lời kinh Truyền Tin, chúng ta hãy phó thác nhiều ý nguyện khác nhau của Chúa Nhật nầy cho Mẹ Maria rất thánh, Nữ Vương các thánh và là Mẹ của niềm Hy Vọng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page