Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 14 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14 tháng 11/1999.

Anh chị em rất thân mến,
Ngày 14 tháng 11 tại Italia, là Ngày Tạ Ơn, ngày mời gọi tất cả chúng ta dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa vì tất cả hoa trái đồng ruộng.

Vào cuối một Mùa thu hoạch, trước khi bắt đầu Mùa mới, chúng ta cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho những làng quê và thế giới nông nghiệp, xin Ngài nâng đỡ tất cả những ai dấn thân trong việc đồng áng.

Với lời khuyến khích nồng nhiệt tất cả những ai say mê dấn thân cho việc đồng áng, một công việc hết sức cần thiết cho sự sống còn của toàn thể nhân loại, tôi mời gọi các vị trách nhiệm và dư luận thế giới hãy nhìn đến những nhu cầu và những chờ đợi của dân chúng miền nông thôn, với một dấn thân đầy tình liên đới. Ước chi ngày Tạ Ơn nầy, ngày đã được cử hành tại Italia từ gần 50 năm qua, có thể cổ võ cho một sự chú tâm mới đối với những anh chị em sinh sống tại nông thôn. Ước chi việc mừng Ngày Tạ Ơn nầy trở nên dịp để đánh giá tốt tạo vật, mà Thiên Chúa đã trao phó cho con người ngõ hầu họ có thể chăm sóc nó và gìn giữ nó như một hồng ân quý giá.

Hiệp với những lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, vì những hoa trái của ruộng đất, tôi muốn thêm vào những lời cảm tạ vì cuộc hành hương mới đây tại Ấn Ðộ và Georgia, và tôi sẽ còn nói đến chuyến viếng thăm nầy trong buồi tiếp kiến sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 11/1999. Kinh nghiệm thiêng liêng to lớn nầy về chuyến viếng thăm vừa qua, kết thành giai đoạn cuối cùng trên con đường rao giảng Tin Mừng, tiến về Ðại Toàn Xá của năm 2000. Ngoài ra, Tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì việc cử hành Ðại Kết, đã được bắt đầu hôm thứ Bảy 13/11/1999, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Vatican, để tưởng nhớ đến thánh Nữ Brigida.

Trong khi cử hành nghi thức cầu nguyện Ðại Kết, trong tâm hồn tôi vang lên lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô nơi nhà tiệc ly: "Ut unum sint", Nguyện xin cho tất cả được nên một! Chúng ta hãy tiếp tục đi trên con đường mà Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta, với niềm hy vọng có thể đạt được càng sớm càng tốt sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả mọi người Kitô. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, nâng đỡ chúng ta trong cố gắng nầy. Tôi không thể nào không nhắc đến các tai ương trong những ngày qua: việc nhà sập tại thành phố Foggia, làm cho nhiều gia đình bị phân tán; tại Kosovo có một chiếc máy bay của Chương Trình Thực Phẩm thế giới, bị rớt; trên chuyến bay có nhiều thiệän nguyện viên đáng công. Tại Thổ Nhỉ Kỳ, có trận động đất dữ dội, sau trận động đất vào tháng Tám 1999 vừa qua. Cách đây vài tuần, một máy bay của hãng Hàng Không Hy Lạp đâm xuống biển Ðại Tây Dương.

Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho những nạn nhân, và tôi xin nói lên sự gần gủi và tình liên đới với tất cả những ai phải đau khổ vì những thảm kịch to lớn nầy. Ðồng thời, tôi khuyến khích những dấn thân trợ giúp, tiếp cứu và liên đới, cần được thể hiện cách quảng đại và liền ngay, và đáng được chúng ta mau mắn quý chuộng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page