Bài giảng của ÐTC
trong Thánh Lễ Chúa Nhật 7/11/1999
tại Vận Ðộng Trường
thủ đô New Delhi, Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Chúa Nhật 7/11/1999, tại Vận Ðộng Trường thủ đô New Delhi, Ấn Ðộ.

"Hãy bước đi như những con cái của ánh sáng, vì hoa trái của ánh sáng là tất cả những gì tốt lành, ngay chính và đúng thật" (Ephêsô 5,8- 9).

Anh chị em rất thân mến,
Ngày hôm nay, trên khắp đất nước rộng lớn nầy, nhiều người đang mừng Lễ của Ánh Sáng. Chúng ta cùng vui mừng với những anh chị em nầy, và trong Thánh Lễ ở đây, tại New Delhi, Ấn Ðộ, trên đại lục Á Châu, chúng ta cũng vui mừng trong ánh sáng và làm chứng cho Ðấng là "ánh sáng thật chiếu soi mọi người" (Jn 1,8).

Thiên Chúa, Cha nhân từ, đã cho tôi được hưởng niềm vui đến giữa anh chị em để công bố Tông Huấn "Giáo Hội tại Á Châu", kết quả làm việc của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đã được tổ chức tại Roma năm vừa qua. Thượng Hội Ðồng Giám Mục nầy là gì cho Á Châu? Ðây là cuộc họp các giám mục đại diện cho Giáo Hội tại đại lục Á Châu. Và các giám mục đã làm gì? Trước hết, các ngài đã lắng nghe Chúa Thánh Thần trong tinh thần cầu nguyện; các ngài suy nghĩ về con đường Giáo Hội đã đi qua cho đến nay giữa các dân tộc tại Á Châu; các ngài nhìn nhận ân sũng của "giờ hồng phúc" mà Giáo Hội đang sống tại đại lục nầy; các ngài kêu gọi toàn thể dân Chúa hãy dấn thân sống trung thành hơn nữa với Chúa và dấn thân chu toàn trách vụ rao giảng phúc âm mà Chúa đã trao phó cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, để phục vụ tốt cho gia đình nhân loại.

2. Thưa anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay, tại nơi đây, anh chị em đại diện cho cộng đoàn Công Giáo không những tại Ấn Ðộ, nhưng còn của toàn thể đại lục Á Châu, và tôi đặt vào đôi tay anh chị em Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục như là bản chỉ đạo cho đời sống thiêng liêng và mục vụ của Giáo Hội tại đại lục Á Châu nầy, trong khi chúng ta bước vào thế kỷ mới và Ngàn Năm Kitô mới.

Thật là xứng hợp việc Văn Kiện nầy đã được ký nhận và công bố tại Ấn Ðộ, nơi có nhiều nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống tinh thần thiêng liêng của Á Châu. Những nền văn minh Á Châu cổ xưa đã nhào nắn đời sống của nhiều dân tộc tại đại lục nầy và đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa đi được trong lịch sử của nhân loại. Những vị đại diện đáng kính của nhiều cộng đoàn kitô khác nhau và những đại diện của những tôn giáo cao cả của Ấn Ðộ, đều có mặt nơi đây ngày hôm nay. Tôi xin kính chào tất cả, với lòng kính trọng và thân hữu, và tôi xin được nói lên cho quý vị niềm hy vọng và mơ ước của tôi sao cho thế kỷ sắp đến sẽ được là thời gian của đối thoại hữu ích, dẫn đưa đến mối tương quan mới của sự thông cảm nhau và của tình liên đới giữa những tín đồ tất cả mọi tôn giáo.

3. Tôi xin cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, chủ chăn của Tổng Giáo Phận đứng ra tổ chức buổi cử hành Thánh Thể nầy, vì những lời chào chúc tốt đẹp. Tôi chào chúc tất cả chư huynh giám mục của giáo hội nghi thức Latinh, nghi thức Syro-Malabar và Syro-Malankara. Tôi chào hôn những vị Hồng Y và Giám Mục đến từ các quốc gia khác để chia sẽ niềm vui của dịp lễ nầy.

Tôi biết ơn đông số anh em linh mục hiện diện, cùng chia sẽ một chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô với các giám mục và linh mục của Á Châu và toàn thế giới. Anh em linh mục thân mến, hãy lấy những lời sau đây của phụng vụ truyền chức linh mục làm quy luật cho đời sống của anh em. Ðó là những lời sau đây: Hãy lãnh nhận Phúc Âm Chúa Kitô mà anh em là kẻ phục vụ, hãy suy niệm về Luật Chúa, hãy tin điều anh em đọc, hãy rao giảng điều anh em tin, và hãy thực hành điều anh em giảng".

Với lòng trìu mến trong Chúa, tôi chào chúc anh chị em tu sĩ. Bất luận anh chị em đấn thân sống chiêm niệm hay hoạt động tông đồ, chứng tá của anh chị em cho chổ đứng thứ nhất của tinh thần, (chứng tá đó) đặt anh chị em vào đúng trung tâm của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội tại Á Châu. Vì thế, tôi xin cám ơn và khuyến khích anh chị em.

Một cách đặc biệt, tôi xin trao phó những hoa trái của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho anh chị em giáo dân, bởi vì chính anh chị em là những kẻ trước hết được kêu gọi để biến đổi xã hội, bằng cách đưa "tinh thần của Chúa Kitô" vào trong tâm thức, tập quán, luật lệ và những cơ cấu của thế giới trong đó anh chị em sinh sống (x. TH Giáo Hội tại Á Châu, số 22). Một trong những thách thức trước mắt anh chị em là mang ánh sáng Phúc Âm vào chiếu sáng trong gia đình, vào trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Anh chị em làm chứng cho đức tin trong một thế giới có nhiều đối nghịch. Một bên có thật nhiều tiến bộ kinh tế và kỹ thuật, và một bên thì còn nhiều hoàn cảnh nghèo cùng tột độ và bất công. Thượng Hội Ðồng Giám Mục muốn vọng lại tiếng kêu của những Ngôn Sứ trong cựu ước, những tiếng kêu đòi hỏi công bằng, đòi hỏi quyền sắp xếp trật tự xã hội con người, mà nếu không có quyền nầy, thì sẽ không có sự tôn thờ đích thật đối với Thiên Chúa (x. Is 1,10-17; Am 5,21-24; Giáo Hội tại Á Châu, số 41). Giáo Hội nhìn đến những anh chị em giáo dân nam nữ để làm chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô bất cứ nơi nào bóng tối tội lỗi, sự chia rẽ và sự kỳ thị làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa nơi các con cái Ngài.

4. "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không thể thắng ánh sáng" (Jn 1, 5).

Những lời trên của thánh Gioan được đọc trong bài phúc âm hôm nay nói với chúng ta về Chúa Giêsu Kitô. Ðời sống và việc làm của Chúa là ánh sáng soi chiếu cuộc hành hương của chúng ta tiến về vận mệnh siêu việt. Tin Mừng về việc Nhập Thể của Ðấng Cứu Thế, về cái chết và sống lại của Người vì chúng ta, Tin Mừng nầy soi sáng bước tiến của Giáo Hội trên con đường hành hương trong lịch sử tiến về sự trọn đầy của ơn Cứu Chuộc.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục mà chúng ta kết thúc hôm nay, đã vui mừng lên khi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã sinh ra trên đất nước Á Châu. Ngôi Lời hằng hữu đời đời đã nhập thể làm người Á Châu. Và chính trên đại lục Á Chây nầy, nhờ qua việc rao giảng Phúc Âm trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà Giáo Hội đã ra đi loan truyền Tin Mừng khắp nơi. Với những người kitô trên khắp thế giới, Giáo Hội tại Á Châu sẽ bước qua ngưỡng cửa của ngàn năm mới, vừa dâng lời cảm tạ vì tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện ngay từ đầu cho đến hôm nay. Cũng như ngàn năm thứ nhất đã nhìn thấy Thập Giá được trồng vững chắc tại Âu Châu, và ngàn năm thứ hai tại Mỹ Châu và Phi Châu, thì ước chi ngàn năm Kitô thứ ba được chứng kiến mùa gặt tốt của đức tin tại đại lục rộng rãi và sống động nầy (x. Giáo Hội tại Á Châu số 1).

5. Khi chúng ta đang đứng bên ngưỡng của của Ðại Toàn Xá mừng 2000 năm Sinh Nhật của Chúa Giêsu Kitô, cộng đoàn những môn đệ của Người được mời gọi đương đầu với thái độ chối từ nổi tiếng được nhắc đến trong Phần Nhập Ngôn của Phúc Âm theo thánh Gioan: "Thế gian được hiện hữu nhờ Người, nhưng thế gian lại không biết Người. Người đến với dân người, nhưng dân người không nhìn nhận Người" (Jn 1,10-11). Ngôi Lời Hằng Hữu, "ánh sáng thật chiếu soi mọi người, và Người đến trong thế gian" (Jn 1,9). Nhưng thay vì được loan truyền tự do, ánh sáng nầy thường bị ngăn cản và làm mờ đi bởi bóng tối. Trong tâm hồn của kẻ tội lội, ánh sáng nầy bị chối từ. Và những tội lỗi của các cá nhân được hòa kết lại với nhau và được cô động trong những cơ cấu xã hội bất công, trong những bất quân bình kinh tế và văn hóa; những bất quân bình nầy làm phát sinh những kỳ thị chống lại con người và đầy đưa họ ra ngoài lề xã hội. Dấu chỉ cho biết chúng ta thật sự cử hành Ðại Toàn Xá như là Năm Hồng Ân của Chúa (x. Is 61,2) sẽ là sự trở lại của chúng ta với ánh sáng và những cố gắng của chúng ta để thiết lập lại công bằng và làm cho công bằng được triển nở ở mọi cấp bực xã hội.

6. "Tất cả những ai tiếp nhận Người, tin vào danh Người, thì Người ban cho họ được quyền trở nên con cái Thiên Chúa" (Jn 1, 12).

Trong Thánh Lễ, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha vì nhiều hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta, và đặc biệt vì hồng ân Con Một Yêu Dấu Ngài, Chúa Giêsu Kitô Ðấng cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là người chứng trung thành và chân thực (x. Kh 3,14).

Thượng Hội Ðồng Giám Mục nhắc những người Kitô Á Châu rằng "đời sống hoàn toàn con người của Chúa Giêsu, một đời sống trọn vẹn tận hiến cho tình yêu thương và việc phụng sự Thiên Chúa Cha và con người, (đời sống đó) mạc khải cho biết rằng ơn gọi của mỗi người là lảnh nhận tình yêu thương và trao ban tình yêu thương" (Ibidem 13). Nơi các vị thánh, chúng ta khâm phục trước khả năng khôn cùng của con tim con người để yêu thương Thiên Chúa và con người, cả việc yêu thương nầy đòi phải gánh chịu nhiều đau khổ. Thử hỏi phần gia tài của biết bao vị thầy khôn ngoan tại Ấn Ðộ và tại những nơi khác nữa của Á Châu, đã không quy hướng về cùng một hướng nầy hay sao? Những lời đạy của các vị ngày nay vẫn còn giá trị. Thật vậy, những lời dạy đó ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết! Thế giới chỉ có thể được biến đổi, nếu những con người thiện chí nam nữ, và cả các quốc gia nữa, thành thật chấp nhận rằng con đường đi duy nhất của gia đình nhân loại là con đường đi của hòa bình, của sự kính trọng lẫn nhau, của sự cảm thông và yêu thương, của tình liên đới với những anh chị em cần được trợ giúp.

Anh chị em thân mến,
Giáo Hội cần điều gì nơi những thành phần của Giáo Hội, vào lúc bình minh của ngàn năm mới? Trước hết mọi sự, giáo hội cần anh chị em trở thành những chứng nhân có sức thuyết phục, bởi vì anh chị em thể hiện trong cuộc sống mình sứ điệp mà anh chị em công bố. Như tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" nhắc tất cả chúng ta rằng: một ngọn lửa chỉ được bốc lên do bởi điều gì đã có sẵn lửa. Phúc Âm chỉ có thể được rao giảng, nếu các Giám Mục, các giáo sĩ, những anh chị em sống đời tận hiến, và anh chị em giáo dân, đang cháy lên ngọn lửa tình yêu Chúa Kitô và nóng sốt với lòng hăng say làm cho Chúa Kitô được các anh chị em biết đến, yêu mến và theo làm môn đệ" (x. số 23).

Ðó là sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: một sứ điệp của tình yêu thương và niềm hy vọng cho các dân tộc của đại lục Á Châu nầy. Ước chi Giáo Hội tại Á Châu lắng nghe sứ điệp nầy, ngõ hầu tất cả "có được sự sống, và sống dồi dào" (Jn 10,10), nhờ qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Vào lúc kết thúc việc cử hành Thánh Thể nầy, chúng ta tin tưởng hướng về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cách đây hai ngàn năm Ðức Nữ Ðồng Trinh đã sinh hạ Ngôi Lời Nhập Thể trên phần đất Á Châu. Ngày hôm nay, Mẹ Maria tiếp tục cộng tác làm phát sinh và tăng trưởng sự sống thần linh nơi tâm hồn của những kẻ đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Trong cuộc sống hằng ngày, ước chi những con cái nam nữ của Giáo Hội sống theo mẫu gương của Mẹ Maria, bắt chước khả năng của Mẹ để phân định Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; bắt chước sự dâng hiến hoàn toàn chính mình trong tình yêu; bắt chước lòng trung thành vô biên và sự tận tụy không mệt mõi của Mẹ; bắt chước sức mạnh của Mẹ, có khả năng chịu đựng được những đau khổ to lớn nhất; bắt chước khả năng của Mẹ luôn luôn nói lời nâng đỡ và khuyến khích.

Lạy Mẹ của Giáo Hội, chúng con trao phó cho Mẹ những kết quả của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: xin Mẹ hạy hướng dẫn Giáo Hội tại Á Châu biết vui tươi tuyên xưng Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô Ðấng cứu chuộc chúng con, và biết quảng đại phục vụ các dân tộc của đại lục nầy.

Lạy Mẹ là mẫu gương thánh thiện, chúng con trao phó cho Mẹ hàng giáo sĩ, những người tận hiến nam nữ, và hàng giáo dân của Giáo Hội tại Á Châu: xin Mẹ hãy canh tân và nâng đỡ họ trong tinh thần hăng say và trong sự dấn thân cho trách vụ cao cả rao giảng tin mừng và phục vụ.

Lạy Mẹ là tấm gương soi chiếu sự công bằng, chúng con trao phó cho Mẹ những vị có trách nhiệm về vận mệnh của đại lục Á Châu: ước chi họ biết mưu tìm công ích một cách không mệt mõi và hoạt dộng cho sự phát triển vật chất và tinh thần thiêng liêng của các dân tộc của đại lục Á Châu nầy.

Lạy Mẹ nhân từ, chúng con trao phó cho Mẹ những anh chị em nghèo cùng, những người cần được trợ giúp, những anh chị em đang đau khổ: xin Mẹ giúp chúng con biết hiệp nhất trong tinh thần với họ, để có thể phục vụ họ như những anh chị em của chúng con.

Lạy Mẹ của Ðấng cứu chuộc, chúng con trao phó cho Mẹ những người trẻ Á Châu: Giáo Hội cống hiến cho họ sự thật của Phúc Âm như là một sứ điệp vui tươi và có sức giải phóng; Giáo Hội xin họ hãy biết xử dụng sự tươi trẻ và hăng say, biết xử dụng tinh thần liên đới và niềm hy vọng của họ, như là những người xây dựng hòa bình trong một thế giới bị chia rẽ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Tạo Vật mới, xin cầu cho chúng con, những con cái của Mẹ, bây giờ và luôn mãi. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page