Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Ngày lễ Các Thánh 1 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Truyền Tin trong ngày Lễ Các Thánh 1/11/1999.

Trong ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ, Giáo hội lữ hành trên trần thế, hướng nhìn về trời, nhìn về đám đông vô kể các người nam nữ mà Thiên Chúa đã làm cho thông phần vào sự thánh thiện của Người. ÐTC nhấn mạnh rằng: Trong đời sống trần gian, các người nam, nữ này đã dấn thân sống theo thánh ý Chúa, bằng việc yêu mến Người với hết tâm hồn và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Vì thế các ngài đã sẵn sàng chịu những thử thách và bách hại và giờ đây phần thưởng của các ngài ở trên trời rất lớùn lao và vô tận. ÐTC quả quyết: "Anh chị em rất thân mến, đây là tương lai của chúng ta! Ðây là ơn gọi của nhân loại, ơn gọi đích thực hơn cả và chung cho mọi người: thành lập một gia đình lớn lao của các con cái Chúa, bằng việc cố gắng thi hành những nét chính của ơn gọi này ngay ở đời này".

"Ngày Lễ Các Thánh, chúng ta khẩn xin lời bầu cử chung của các ngài, nhng anh chị em chúng ta, được Giáo hội công nhận là Chân Phước và Hiển Thánh, bằng việc đề nghị các ngài như gương mẫu và người hướng dẫn cho chúng ta hết thảy, để mỗi một người mở rộng tâm hồn cho tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện". Về ngày kính nhớ các linh hồn, ÐTC nói: "Trong những ngày này, ai có thể, hãy đi viếng đất thánh, để cầu nguyện bên mộ các người thân yêu đã qua đời. Phần tôi, tôi sẽ xuống hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô vào chiều lễ Các Thánh, để cầu nguyện bên mộ các Vị Tiền Nhiệm của tôi. Cách thiêng liêng, tôi cũng sẽ đến đất thánh Cracovia, nơi đây các người thân yêu của tôi đang nghỉ yên và đến các đất thánh khác trên thế giới, để cầu nguyện nhất là bên mộ những người bị bỏ quên".

Hướng về Ðức Trinh Nũ Maria, ÐTC nói: Trong bầu khí thiêng liêng này, chúng ta cảm thấy hơn lúc nào hết sự hiện diện đầy an ủi của Ðức Maria rất thánh. Hôm nay đây chúng ta cầu khẩn Người là Nữ Vương Các Thánh, bằng việc chiêm ngưỡng Người đang ngự giữa các Thần, Thánh Trên trời. Vào ngày lễ cầu nguyện cho các Linh hồn, chúng ta phú thác cho Người, Mẹ của các tín hữu đã qua đời.

Trong ngày lễ trọng hôm nay, tôi cũng muốn mời gọi anh chị em khẩn xin nơi Chúa, nhờ lời bầu cử của các Thánh, ơn quí báu của hòa bình cho một miền đất rất thân yêu đối với chúng ta, cộng hòa Cecenia. Ước gì lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta đem đến cho dân tộc này, bị thử thách như vậy, ơn hòa thuận, đồng thời chúng ta cũng cầu chúc để những căng thẳng hiện có trong lúc này tìm được những giải pháp hòa bình trong sự tôn trọng quyền của mọi người dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page