Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 17 tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 17 tháng 10/1999.

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật 24 tháng 10/1999, Giáo Hội cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, với chủ đề là: "Thiên Chúa Cha, nguồn mạch cho sự dấn thân tông đồ của Giáo Hội". Nơi cung lòng Thiên Chúa, nguồn Tình Yêu vô tận, được bắt đầu Sứ Mạng của Chúa Kitô; và Chúa Kitô, khi hiện ra cho các Tông Ðồ vào chiều Ngày Chúa Phục Sinh, đã truyền lại cho các ông chính sứ mạng của Chúa, với những lời như sau: "Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con" (Gn 20,21). Như Thiên Chúa Cha đã sai Chúa Con, thì Chúa Con cũng sai Giáo Hội ra đi cho đến tận cùng trái đất. Ðây là một sứ mạng duy nhất, một sứ điệp duy nhất, phát xuất từ Thiên Chúa và được gởi đến cho mọi người, ngõ hầu họ được cứu chuộc khỏi tội lỗi và trở nên con cái Thiên Chúa.

2. Giáo Hội không ngừng rao giảng cho thế giới Tình Phụ Tử của Thiên Chúa, bằng việc rao giảng và bằng chứng tá của những con cái mình. Thật vậy, công việc rao giảng Tin Mừng, có giá trị và đáng tin nhờ vào sự thánh thiện của những người Kitô và của những cộng đoàn giáo hội đang cố gắng sống như những con cái đích thực của Thiên Chúa, nhờ việc thực hành mệnh lệnh tình thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em.

Tôi nghĩ đến nhiều nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, từ khắp nơi trên mặt đất nầy sống chứng nhân cho Chúa Kitô giữa nhiều khó khăn và đôi khi phải trả giá bằng chính máu mình để trung thành với sứ mạng. Ước chi không bao giờ thiếu cho những anh chị em truyền giáo nầy sự nâng đỗ thiêng liêng và vật chất từ những cộng đoàn của chúng ta.

3. Ngày Quốc Tế Truyền Giáo mời gọi tất cả những tín hữu hãy là những nhà truyền giáo nơi chính môi trường sống của mình. Thật vậy có nhiều nơi làm việc truyền giáo khác nhau trong giáo hội, nhưng chỉ có một sứ mạng duy nhất. Chính với tinh thần truyền giáo nầy mà Tôi cố gắng thi hành tác vụ tông đồ mà Chúa Quan Phòng đã trao phó cho tôi ngày 16 tháng 10 năm 1978. Với lời chân thành cám ơn tất cả những ai, trong dịp nầy, đã gởi đến tôi những lời chúc nồng nhiệt và đã hứa cầu nguyện cho tôi, tôi xin tất cả hãy luôn cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi có thể trung thành tiếp tục công việc phục vụ Giáo Hội tại Roma và phục vụ cho toàn thể dân Kitô.

Tôi xin phó dâng một lần nữa trọn cả con người tôi cho Mẹ Maria; tôi phó dâng cho Mẹ sứ mạng của tôi và của toàn thể Giáo Hội; Mẹ là Mẹ dịu dàng của Giáo Hội và quan phòng chăm sóc cho Giáo Hội. Với những tâm tình nằy, chúng ta giờ đây hãy hướng về Mẹ với lời kinh Truyền Tin.

Trong năm cuối cùng chuẩn bị Năm Toàn Xá, được dành cho Thiên Chúa Cha nhân từ và cho tình thương bác ái, tôi muốn được hiện diện trong tinh thần với tất cả những ai đang sống trong những hoàn cảnh nghèo cùng cực độ. Thiên Chúa nghe tiếng kêu cầu của người nghèo. Anh chị em đang đau khổ và hy vọng thân mến, Chúa Kitô hiện diện với anh chị em, bởi vì Người chiến đấu bên cqnh những ai bị hạ nhục. Giáo Hội hiện diện với anh chị em trong những cố gắng hằng ngày để xây dựng gia đình anh chị em và làm cho con cái được trưởng thành nơi đó.

Tôi mời gọi những vị có trách nhiệm các dân tộc, tất cả những đồ đệ của Chúa Kitô và những nguời thiện chí, hãy đấn thân càng ngày càng nhiều hơn, để mang đến phương thuốc chữa trị sự nghèo cùng tột độ, vừa nâng đỡ những cố gắng của những ai đang chiến đấu chống lại sự nghèo cùng, để hăng say làm việc thiết lập một nền văn hóa của tình liên đới, và thiết lập một xã hội trong đó mỗi người có chổ đứng của mình, trong sự kính trọng những nguyên tắc công bằng, hòa bình, tình huynh đệ và bác ái.

Chúa nhật 17 tháng 10, tại Italia, trong tất cả các giáo phận, Giáo Hội cử hành ngày gây ý thức và cầu nguyện để chuẩn bị cho cuộc Gặp Gỡ Quốc tế các bạn trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 2000. Tôi mời gọi những anh chị em sinh sống tại Roma hãy tiếp đón thân tình, cả nơi nhà ở của họ, những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới tựu về thành Roma của chúng ta đây. Tôi xin các bạn trẻ hãy hăng say tiếp tục đi trên con đường tiến về biến cố nầy, biến cố cử hành Ðại Toàn Xá cho giới trẻ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page