Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 19/09/1999
tại Maribor, Sloveni

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 19/09/1999 tại Maribor, Slovêni.

Anh chị em rất thân mến,
Vào lúc kết thúc buổi cử hành Thánh Thể long trọng nầy, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Mẹ Maria, Ðấng luôn được tân chân phước Giám Mục Anton Martin Slomsek sùng kính sâu xa. Trong những năm dài cuộc sống, tân Chân Phước đã chạy đến cầu khẩn Mẹ rất nhiều lần. Tân Chân Phước đã không ngừng tín thác vào sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ.

Anh chị em rất thân mến, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria có một chổ quan trọng trong tâm tình tôn giáo của dân tộc anh chị em. Biết bao bài hát nói về Mẹ, biết bao nhà thờ và nhà nguyện đẹp đẻ đã được dâng hiến cho Mẹ tại mọi nơi trên đất nước của anh chị em. Cha muốn nhắc lại nơi đây một cách đặc biệt ba đền thánh kính Ðức Mẹ nổi tiếng tại Monte Sancto, tại BREZJE và tại PTULSKA, mà anh chị em rất thích đi hành hương đến đó, để tìm gặp sự nương náo trong những lúc khó khăn và thử thách, và cũng để cảm tạ, khi lời cầu nguyện đã được chấn nhận.

Tại những trung tâm tu đức cao độ nầy, người ta học cách lớn lên trong đức tin và trong ước muốn noi gương Mẹ Maria sống trong sạch, và sống khiêm tốn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô; và trong Chúa Kitô gia đình nhân loại được mời gọi trở nên đại gia đình những con cái Thiên Chúa.

2. Nhiều khi người ta nghĩ rằng con người là một thực tại hoàn toàn độc lập và tự trị, không có mối tương quan nào cả đối với Thiên Chúa, dường như thể con nguời tự đủ cho chính mình và có thể đạt được những năng lực cần thiết cho việc thực hiện chính mình do bởi mình, và từ ý chí và những công việc của đôi tay mình. Nhưng thử hỏi con người có thể thật sự thực hiện chính mình mà không cần Thiên Chúa hay cả chống lại Thiên Chúa nữa hay sao? Mẫu gương sáng ngời của Ðức Nữ Ðồng Trinh Nazareth, người tôi tớ khiêm tốn của Ðấng tối cao, chứng minh cho chúng ta biết rằng chỉ trong một mình Thiên Chúa mà con người có thể gặp được cùng đích đúng thật của mình. Chính vì lý do nầy mà tân Chân Phước, đã không mệt mõi giảng dạy rằng Ðức Tin nằm ở nền tảng của chính cuộc sống và của mọi công cuộc canh tân xã hội.

Anh chị en của đất nước Sloveni, nếu anh chị em muốn xây dựng một xã hội mở rộng tiếp đón tất cả mọi nguòi, thì xin anh chị em hãy đánh giá cao hồng ân đức tin, được mang đến cho quê hương anh chị em cách đây 1,250 năm, từ cái nôi của đạo Công Giáo lúc đó: từ Salisburgo, từ Aquilea và từ Velehrad. Như đức tân chân phước Slomsek, anh chị em hãy là những con ngườùi của niềm tin.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy phó dâng cho Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, trọn cả thành Maribor của anh chị em, nơi mà vị tân Chân Phước đã thi hành tác vụ mục vụ Giám Mục của Ngài. Chúng ta hãy dâng cho mẹ cùng với những giáo phận khác của cộng hòa Sloveni và với trọn cả đất nước thân yêu củsa anh chị em.

Chúng ta hãy dâng lên Mẹ những vĩ chủ chăn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các gia đình, các trẻ thơ và những người trẻ, niềm hy vọng của Giáo Hội và của xã hội, những nguời cao niên, bệnh tật và đau khổ. Xin Mẹ Maria hướng dẫn anh chị em và xin Mẹ đồng hành với anh chị em, những kẻ đã được phong phú nhờ qua Ðức Tin, đức Cậy và đức mến, để giúp nhau tiến tới bình mình gần kề của Ngàn năm thứ Ba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page