Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 12 tháng 9/1999:
"Ðức Tin và Lý Trí"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 12 tháng 9/1999: "Ðức Tin và Lý Trí".

Anh chị em rất thân mến,
Tại nhiều quốc gia, tháng 9 trùng hợp với việc khởi đầu những sinh hoạt học đường sau những tháng nghỉ hè. Cha xin chân thành cầu chúc cho các sinh viên học sinh và những vị giảng dạy, và toàn thể thế giới học đường, được bắt đầu lại công việc cách thanh thản. Bắt đầu năm học mới, Cha muốn kêu gọi anh chị em hãy chú ý đến thông điệp "Ðức Tin và Lý Trí" mà Cha đã vui mừng ký nhận vào đó cách đây một năm, tức ngày mùng 4 tháng 9 năm 1998. Văn kiện nầy bàn về những tương quan giữa đức tin và lý trí, chủ đề quyết định đối với nền văn hóa cũng như đối với cuộc sống. Thật vậy, Ðức Tin và Lý Trí là hai con đường khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, để đạt đến Thiên Chúa.

2. Có thể nói con đường của lý trí đi từ thế giới lên Thiên Chúa: nó đi từ việc nghiên cứu thực tại thế giới, để tìm nền tảng cuối cùng của thực tại đó. Từ nhận thức về tính cách mỏng dòn của tất cả những gì trên trần gian nầy, lý trí nâng mình lên đến cùng Mầu Nhiệm của Ðấng là nguồn mạch và là nền tảng của tất cả mọi sự.

Trong tri thức của Ðức Tin, diễn tiến có thể nói được là đi từ Thiên Chúa xuống thế giới; Thiên Chúa đã muốn mạc khải mình trong lịch sử, bằng một ngôn ngữ và một sứ điệp vượt quá giới hạn ngôn ngữ của tạo vật. Mạc Khải nầy của Thiên Chúa, nhờ qua bởi Lời Nói và Hành Ðộng được liên kết với nhau chặt chẽ, là biến cố qua đó Thiên Chúa đến gặp con người và nói chuyện với họ "để mời gọi họ và chấp nhận họ vào trong sự hiệp thông với Ngài" (Dei Verbum 2). Ðây là cuộc gặp gỡ mà chóp đỉnh của nó là Chúa Giêsu Kitô, sự sung mãn của trọn cả mạc khải (DV 2).

Con người cần đáp lại Thiên Chúa mạc khải qua sự vâng phục Ðức Tin (Ibd.4). Ðây là một sự gắn bó được thực hiện trong sự tự do đầy đủ, không những thoát khỏi mọi ràng buộc bên ngoài mà còn cả chủ thuyết Tin mù quáng được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc và chịu ảnh hưởng của mọi sự thay đổi tâm tình. Ðể tránh đi chủ thuyết Tin mù quáng, thì cần nhờ đến vai trò quan trọng của Lý Trí, một lý trí được mời gọi phân định những dấu chỉ mà nhờ đó Thiên Chúa đã dùng để trình bày và xác nhận mạc khải của Ngài, ngõ hầu con người một khi chấp nhận mạc khải thì gắn bó với mạc khải đó một cách trọn vẹn.

3. Nguyện Xin mẹ Maria rất thánh, mà hôm nay chúng ta tôn kính danh thánh Mẹ, trợ giúp cho tất cả những ai dấn thân một cách trực tiếp hơn trong lảnh vực học đường và nghiên cứu khoa học, ngỏ hầu họ không đầu hàng trước những khó khăn, nhưng kết thúc tốt đẹp con đường học hành hay nghiên cứu của họ, vừa khám phá ra được sự hướng về nhau và bổ tức cho nhau giữa đức tin và lý trí. Cả hai đều cùng dẩn đưa con người đến với Thiên Chúa. mục đích và là sự sung mãn trọn đầy của con người.

"Tôi không thể giữ im sự cay đắng sâu đậm của tôi trước sự thất bại của tình nhân loại, khi mà trước nình minh của ngàn năm thứ ba, những bàn tay sát hại anh chị em mình lại được cất lên để chém giết, để phá hủy mà không chút xót thương. Một lần nữa tôi lên án mạnh mẽ những vi phạm nhân quyền đã xảy ra tại Ðông Timor, những hành động tuyệt vọng nhằm xóa bỏ niềm mong ước của một dân tộc, muốn được bày tỏ nguyện vọng chính đáng của họ. Tôi xin kêu gọi các thẩm quyền chính trị và quân đội, và cộng đồng quốc tế, xin họ hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của những người yếu đuối, vô phương tự vệ, và xin quý vị hãy mau chóng giúp đỡ họ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page