Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 08.09.99
ÐTC khai triển đề tài trong Kinh Tin Kính

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 08.09.99.

Buổi tiếp chung hằng tuần sáng thứ Tư 08.09.99 diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vào lúc 10:30, vì trời Roma ít nóng nực hơn mấy tháng trước đây và vì số các đoàn hành hương, sau kỳ nghỉ hè, gia tăng, nhất là các đoàn đến từ Cộng Hòa Ý (46 đoàn) và từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức (42 đoàn), rồi các đoàn đến từ các nước Pháp, Lituani, Ba Lan (2000 người), Cộng Hòa Tchèque, Slovak, Hungari, Bỉ, Eritrea, Irland, Ðan Mạch, Sri Lanka, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hòa Lan, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Mexico, Argentina, Chili và Brazil.

Ngoài ra còn có 5 đoàn có tính cách quốc tế: Các em giúp lễ Ðền Thờ Thánh Phêrô (hầu hết đến từ Ðảo Malta), Các Nữ Tu Basiliane - Các Nữ Tu Bénédictines Chúa Quan Phòng và Các Nữ Tu Hèn Mọn Ðức Bà sầu bi. Tất cả khoảng 12 ngàn.

Trong bài giáo lý hôm nay, ÐTC khai triển đề tài trong Kinh Tin Kính: "Tôi tin phép tha tội". ÐTC đã nói như sau: Tiếp tục đào sâu ý nghĩa của việc trở lại, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của việc tha thứ các tội lỗi, mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Như Cựu Ước cho chúng ta thấy: việc Thiên Chúa tha tội không giảm bớt trách nhiệm của con người và việc dấn thân của họ trên con đường trở lại. Trong Tân Ước, việc tha thứ và lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa được biểu lộ qua các hành động của Chúa Giêsu Kitô."

ÐTC nói tiếp: Chúng ta có thể suy tư về dụ ngôn người con phung phá như điểm cao nhất của việc mạc khải lòng thương yêu của Thiên Chúa (xem Lc 15, 11-12). Quyết định của người con phung phá ra đi thoát khỏi quyền người cha là một sự từ chối việc ở lại trong tình hiệp thông gia đình. Ðiều này nói lên rõ ràng ý nghĩa của tội lỗi, với tính cách phản loạn của nó. Lương tri đã muốn rằng: chúng ta cho người con cả có lý và người em của anh ta phải bị trừng trị thẳng ngặt. Trái lại, lúc người em trở về, người cha chạy ra gặp con và biểu lộ tất cả tình thương của mình đối với người con này, như vậy ông vượt qua cả tính cách luật pháp thông thường và sự công bình đúng nghĩa, để làm cho người con được ngồi vào bàn tiệc của người cha. Việc tha thứ không ở tại việc trở về mà thôi, nhưng còn ở tại việc đón tiếp trong niềm an vui của sự hiệïp thông được tái lập, một cuộc chuyển qua từ sự chết sang sự sống. Việc người cha ôm hôn con mình, là hình ảnh của Thiên Chúa , được mạc khải bởi Chúa Kitô, Ðấng, trước hết mọi sự, đã biểu lộ việc tha thứ tội lỗi trên Ðồi Calvario.

ÐTC kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau: Mầu nhiệm trở lại nhà Cha biểu lộ cách kỳ diệu việc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa lòng thương xót của Người và sự khốn nạn của chúng ta. Và, như người con cả, chúng ta hết thảy được mời gọi trở nên thương xót đối với anh chị em chúng ta.

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng: Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan (cho hai ngàn đồng hương của ngài) và chào chung các đoàn hành hương nói các thứ tiếng này. Sau đó ngài chào thăm một số nhóm có tính cách đặc biệt hơn và cách riêng các nhóm đến từ các nước cựu cộng sản, các thanh niên nam, nữ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn...

Chào thăm đoàn hương Hungari thuộc giáo phận Gyor, ÐTC nói: Cha tận tình chào thăm các người hành hương Hungari. Qua lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria, Cha chúc lành cho anh chị em và các người thân yêu của anh chị em. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

ÐTC chào thăm đoàn hành hương Lituani như sau: Với niềm vui lớn lao, Cha tiếp đón đoàn hành hương đến từ Lituani. Anh chị em thân mến, Cha tận tình chào thăm anh chị em và trong lời cầu nguyện Cha khẩn xin Chúa đổ dồi dào các ơn xuống trên anh chị em, gia đình anh chị em và toàn dân Lituani. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Chào đoàn hành hương Hòa Lan và Bỉ, ÐTC nói: "Bây giờ cha chào thăm tất cả các người hành hương Bỉ và Hòa Lan. Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương của anh chị em tại các nơi thánh đem đến cho anh chị cơ hội tiếp xúc và lại gần nguồn gốc của nền văn minh Kitô và củng cố lòng yêu mến và dấn thân của anh chị em đối với Giáo Hội tại Quê Hương của anh chị em. Cha tận tình ban phép lành Tòa Thánh cho hết thảy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

Sau cùng, ÐTC nói: Giờ đây Cha chào thăm tất cả các người hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng Cha chào thăm các tín hữu của Giáo Phận Caltagirone, do Ðức Cha Vincenzo Manzella, Giám Mục giáo phận, hướng dẫn. Anh chị em thân mến, trong khi ca ngợi sáng kiến của anh chị em trong việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000, cha cầu chúc hết lòng rằng sáng kiến này củng cố dấn thân của anh chị em về chứng tá Kitô trong xã hội. Cha cũng chào thăm các tín hữu của Giáo Xứ Thánh Giá và Thánh Clemente di Mercato San Severino, đến Roma để xin cha làm phép và đội triều thiên tượng Ðức Mẹ sầu bi mới được sửa lại. Anh chị em rất thân mến, cha cầu chúc rằng sáng kiến mục vụ có tính cách sinh ích lợi này củng cố nơi anh chị em lòng sốt sắng thiêng liêng và lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Thiên Chúa.

Với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Các thanh niên nam, nữ thân mến, Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ Maria hôm nay nhắc nhở rằng tuổi xuân xanh không những chỉ là một giai đoạn lớn lên của các con, nhưng còn là một tình trạng của tâm hồn cần phải vun trồng, chắm sóc trong sự trong trắng của các ý tưởng và các hành động. Với anh chị em, các bệnh nhân thân mến, lễ này là một lời mời gọi hy vọng. Ðức Maria, trong sự khiêm tốn và trong "sự nhỏ bé theo tinh thần Phúc Âm" của Người, gần gũi anh chị em và nâng đỡ anh chị em với sự dịu hiền của một người chị và với sự lo lắng của một người mẹ. Và các đôi tân hôn thân mến, các con bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác thường của một gia đình mới, các con hãy nhìn lên Ðức Maria: Người Phụ Nữ kỳ diệu này muốn vào trong nhà các con, để làm cho tràn đầy niềm an vui trong giờ hân hoan và sự an ủi trong lúc thử thách. Cha chúc lành cho hết thảy. Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:45 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page