Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 5/09/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 5 tháng 9/1999.

Anh chị em rất thân mến,
Ngày tháng qua nhanh và càng ngày chúng ta càng tiến gần đến điểm hẹn Ðại Toàn Xá, vào khởi đầu Ngàn Năm thứ ba. Toàn cảnh trước mắt chúng ta vào cuối thế kỷ 20 nầy cho thấy có nhiều bóng tối; đó là những khổ đau và những bất công đang bóp nghẹt những dân tộc và những cá nhân; đó là nạn bạo lực và những chiến tranh tiếp tục gây đổ máu tại biết bao vùng trên mặt đất nầy. Tuy nhiên cũng có những tia sáng đầy an ủi, làm cho chúng ta nhìn đến tương lai với niềm hy vọng. Tinh thần lạc quan của chúng ta được xây dựng nhất là trên niềm xác tín chắc chắn về sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, không bao giờ thiếu cho những ai khiêm tốn và tin tưởng khẩn cầu Ngài.

Ðoạn Phúc Âm của phụng vụ Chúa Nhật (5/09/99) nhắc chúng ta nhớ lại điều vừa nói. Chúa Giêsu nói với các môn đệ như sau: "Ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ" (Mt 18,20). Ý thức về sự hiện diện của Chúa Kitô giữa dân Người, khuyến khích các tín hữu và thôi thúc họ trở thành những kẻ cỗ võ tình liên đới đích thực, nhờ tích cực hoạt động để thực hiện nền "văn minh của tình thương".

2. Về vấn đề nầy, Cha muốn nhắc đến biết bao con người quảng đại trong suốt thế kỷ 20 nầy đã tận hiến đời mình cho Chúa Kitô, vừa đặt mình làm kẻ phục vụ anh chị em một cách khiêm tốn và đầy tình yêu thương. Một cách đặc biệt, Cha nhớ đến Mẹ Têrêsa thành Calcutta, mà Thiên Chúa đã gọi về với Ngài, cách đây hai năm vào đúng ngày mùng 5 tháng 9/1997. Ðấng sáng lập dòng các nữ tử thừa sai bác ái, đã thường thích lặp đi lặp lại như sau: "Khi chúng ta trợ giúp kẻ khác, thì phần thưởng chúng ta nhận được là sự an bình và niềm vui, bởi vì chúng ta đã làm cho đời sống mình có ý nghĩa". Mẹ Têrêsa thành Calcutta là vị thầy vĩ đại và được đánh giá cao của cuộc đời, nhất là đối với các bạn trẻ, những kẻ đã được Mẹ nhắc là "họ có một trách vụ to lớn phải xây dựng hòa bình, bắt đầu từ trong gia đình của mỗi người, và trách vụ bênh vực sự sống luôn luôn và khắp mọi nơi, nhất là sự sống của những kẻ yếu đuối". Ước chi chứng tá của Mẹ Têrêsa có thể khuyến khích và nâng đỡ cho nhiều bạn trẻ nam nữ, ngõ hầu họ dấn thân quảng đại phục vụ Tin Mừng.

3. Nguyện xin mẹ Maria, Ðấng được các tín hữu luôn cầu khẩn như là Mẹ đáng mến, khơi dậy nơi tâm hồn của từng người những tâm tình hòa bình và dấn thân tích cực làm việc tông đồ. Nếu việc cổ võ tình liên đới và tình thương là trách vụ của mọi người, thì đối với người kitô việc cổ võ đó lại càng là trách vụ nhiều hơn nữa. Nguyện xin mẹ Maria khẩn cầu cho toàn thể nhân loại, ngõ hầu ngàn năm thứ ba được là thời gian của hòa bình đích thực và lâu dài.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con.


Back to Radio Veritas Asia Home Page