Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 29/08/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 29/08/99.

Anh chị em rất thân mến,
Sống làm đồ đệ của Chúa Kitô là điều đòi buộc ta phải dấn thân và rất đòi hỏi, như Chúa Giêsu đã nhắc lại cho chúng ta trong bài phúc âm chúa nhật 23 Mùa thường: "Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi, vác lấy thập giá mình và theo Ta." (Mt 16,24). Từ bỏ chính mình và vác lấy thập giá có nghĩa là chết cho chính sự kiêu ngạo của mình, và hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, vừa noi gương sống như Chúa Kitô trong sự dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha và cho anh chị em.

Thánh Phaolô gợi lại giáo huấn của Chúa Giêsu. Khi ngài viết thơ cho cộng đoàn Kitô tại Roma, thánh Phaolô khuyến khích họ đừng sống chiều theo tâm thức của thế gian, nhưng hãy dâng hiến chính bản thân như lễ vật sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa (x. Roma 8, 1-12). Việc theo Chúa Kitô gồm có một lộ trình được ghi dấu bởi những sự không thông cảm nhau và những đau khổ. Xin đừng ai có ảo tưởng hiểu lầm: ngày hôm nay cũng như hôm qua, sống đời Kitô có nghĩa là đi ngược dòng với tâm thức của thế gian nầy, vừa mưu tìm không phải chính quan tâm của mình và những vỗ tay hoan hô từ phía nhiều người, nhưng chỉ cần mưu tìm thánh ý Chúa mà thôi và điều lợi ích cho người lân cận.

2. Lòng trung thành tận căn nầy đối với Chúa Kitô được chúng ta nhìn thấy chiếu sáng trong cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, mà ngày 29 tháng 8 chúng ta mừng lễ Ngài. Vị tiền hô của Chúa Giêsu chọn lấy con đường sống ăn khớp với Tin Mừng, vừa làm chứng trọn vẹn cho Chiên Thiên Chúa mà ngài đã đến để dọn đường cho. Và thánh nhân đã phải trả giá bằng chính cái chết của mình cho tình yêu đối với sự thật, không chút gì hòa đồng dung hòa.

Theo bước chân của Thánh Nhân, biết bao đồ đệ của Chúa Giêsu đã tuyên xung đức tin cùng với hy sinh cuộc đời họ. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy nghĩ đến những linh mục, tu sĩ nam nữ và những giáo dân, những kẻ mà trong những chế độ độc tài và chống kitô của thế kỷ chúng ta, đã hiến dâng trong im lặng cuộc đời mình vì tình yêu Chúa Kitô.

Tại khắp nơi trên thế giới, nhiều người tiếp tục chịu đau khổ vì Phúc Âm, cả trong thời đại chúng ta. Nhân dịp Ðại Năm Thánh 2000, chúng ta có bổn phận phải nhớ đến những chứng nhân đức tin cao cả nầy; các ngài , cả trong thời đại chúng ta, đã chịu đau khổ và đã sống trọn vẹn, trong sự thật của Chúa Kitô.

Chúng ta hãy cầu nguyện ngỏ hầu chúng ta có thể noi theo mẫu gương các ngài, với ý thức rằng "ai mất chính mạng sống mình vì Phúc Âm, thì sẽ gặp lại nó!" (x. Mt 16,25).

3. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của những vị thánh hiển tu và những vị thánh tử đạo, xin mẹ giúp chúng ta được mạnh mẽ trước những thử thách của cuộc đời, và được trải qua những thử thách đó trong sự kết hiệp với Chúa Kitô để cứu rỗi thế giới.

Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ trong những giây phút gặp thử thách. Lạy Ðức nữ đồng trinh luôn trung thành, xin hãy đổ tràn ơn can đảm vào trong tâm trí chúng con, và xin hãy khơi dậy nơi chúng con một sự dấn thân càng ngày càng quảng đại hơn để sống trung thành với Phúc Âm Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page