Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 1999:
Chúa Nhật XXI Quanh Năm A

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng 8/1999: Chúa Nhật XXI A.

Anh chị em rất thân mến,
Trong bài Phúc Âm Thánh Lễ Chúa Nhật, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Chúng con nói Thầy là ai?" Và Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,16). Trong câu trả lời của Phêrô, có trọn cả điểm trung tâm của Kitô Giáo. Dựa trên câu trả lời nầy, được xây lên công việc phục vụ cho Ðức Tin và cho sự hiệp nhất mà Thánh Phêrô và những ai kế vị ngài, đều được mời gọi thực hiện, thể theo những lời của chính Chúa Giêsu như sau: Thầy bảo thật con: Con là Ðá, và trên Ðá Tảng nầy, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy" (Mt 16,18). Trách vụ của vị Giáo Hoàng là phục vụ cho giáo hội và cho nhân loại; và vì thế mà ngay từ những thời cổ xưa, Vị Giáo Hoàng được gọi là "Ðầy tớ của những đầy tớ của Thiên Chúa. (servus servorum Dei). Lịch phụng vụ của ngày hôm nay (ngày 22 tháng 9 là ngày lễ kính Ðức Maria Nữ Vương) còn mời gọi chúng ta mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu là: "Nữ Vương". Tước hiệu vinh quang nầy, cách nào đó, bổ túc hình ảnh Mẹ Maria mà trong phụng vụ hôm Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, chúng ta mừng trọng thể lễ Mẹ Hồn Xác lên trời. Thật ra, để hiểu rõ đặc ân vương giả của Mẹ Maria, chúng ta đừng quên rằng có một ý nghĩa Kitô của đặc tính vương giả, hoàn toàn khác với những hình ảnh trần tục về quyền hành. Ðây là một đặc tính vương giả để phục vụ và yêu thương, qua Thập Giá (x.Gv 18,33-37), trước khi chiếu sáng trong Phục Sinh.

Lạy Mẹ Maria đồng trinh và nữ vương, xin mẹ hãy khẩn cầu cho chúng con được noi gương Mẹ trong việc chu toàn thánh ý của Thiên Chúa trên trần gian nầy, để rồi có thể một ngày kia gặp lại Mẹ trong thành Giêrusalem trên trời.

Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Mẹ: Lạy Nữ Vương các thánh, xin cầu bàu cho chúng con."

3. Giờ đây, cha không thể nào không hướng đến các dân tộc thân yêu bên Turkia, bị nạn động đất nặng nề gây thiệt hại. Những tin tức tiếp tục đến và mô tả hoàn cảnh đau thương của một đại họa. Những nguồn tin chính thức nhắc đến hàng ngàn người chết; con số nầy càng ngày càng tăng thêm tùy theo công việc cấp cứu tiến bộ đến đâu. Những người bị thương và không nhà cửa, thật nhiều, vì những tòa nhà bị tàn phá và nhiều vùng dân cư bị bình địa.

Với tâm tình yêu thương, Cha xin hiện diện gần bên những anh chị em bị thử thách nặng nề nầy. Cha xin chia buồn với những ai có người thân bị tử nạn và Cha cầu xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận những kẻ qua đời vào nơi an nghỉ đời đời. Cha cũng cầu xin Thiên Chúa làm nhẹ đi sự đau khổ của tất cả những ai bị thiệt hại và không còn nhà cửa. Ước chi công việc cứu trợ từ phía các thẩm quyền, tình liên đới cụ thể của những thiện nguyện viên từ nội địa cũng như từ các nước ngoài, (ước chi những điều nầy) nâng đỡ và trợ giúp cho tất cả những ai tại quốc gia yêu quý Thổ Nhỉ Kỳ đang trải qua giờ phút đau khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những anh chị em nầy.

"Sự ích kỷ của những người nầy cộng thêm sự mưu tìm lợi lộc riêng của những kẻ khác, tất cả đang đưa quốc gia Angola từ từ đến cơn hấp hối không thể tránh được, làm cho tương lai của cả một vùng bị thiệt thòi. Trong quan tâm mục vụ liên lỉ, các Giám Mục Angola trong những ngày nầy đã lên tiếng xin giúp đỡ cho những kẻ cô thế yếu đưới nhất và không gì tự vệ. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, Nữ Vương của Hòa Bình, xin Mẹ làm nẩy sinh nơi mỗi người thiện chí sự can đảm thực hiện Hòa Bình và làm nẩy sinh nơi các cộng đồng Quốc Tế một tình liên đới, để cổ võ cuộc tái sinh niềm hy vọng và bảo đảm cho những dân tộc tại Angola có được nền hòa bình, sự công bằng mà họ mong ước từ lâu."


Back to Radio Veritas Asia Home Page