Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 18.08.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp chung sáng thứ Tư 18.08.99.

Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 18.08.99, từ Trại hè Castelgandolfo ÐTC trở về Vatican để tiếp chung các đoàn hành hương đến từ các nước: Ý , Pháp, Hy Lạp, Liban, Ba Lan, Cộng Hòa Slovak, Lituani , Anh, Hoa Kỳ, Ðài Loan, Ðức, Bỉ, Hoà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha.

Ngoài các nhóm này con có một đoàn có tính cách quốc tế: Các Nữ Tu tham dự Tổng Công Hội của Dòng Phanxicô "von Dillingen" tại Nhà Tổng Quyền ở La Sorta, gần Roma. Tất cả khoảng 7 ngàn người tụ họp trong Thính Ðường Phaolô VI. Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ 26 trong năm nay. Tổng cộng số người tham dự các buổi tiếp chung các ngày thứ Tư hằng năm lên tới hơn một triệu. Trong Năm Thánh, con số này sẽ gia tăng hơn nữa. Mấy năm trước đây, nhiều lần ÐTC đã phải tiếp chung thêm cả ngày thứ Bẩy, hoặc tại hai nơi cùng một ngày thứ Tư: Trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và tại Thính Ðường Phaolô VI, khi thời tiết không cho phép tiếp chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Ðề tài suy niệm của buổi tiếp kiến chung hôm nay là "Con đường tiến đến việc trở lại như cuộc giải phóng khỏi sự dữ, khỏi tội lỗi". ÐTC đã nòi như sau:

"Chúng ta được mời gọi trở lại, nghĩa là trở về cách thành thực với Thiên Chúa, Ðấng cứu chúng ta khỏi sự dữ: đây là hai khía cạnh của một con đường. Sự dữ (tội lỗi) gây nên đau khổ; trọn cả lịch sử của chúng ta, cá nhân cũng như tập thể, diễn ra một phần lớn như một cuộc chiến đấu chống lại sự dữ này. Trong Kinh Thánh, sự than phiền kêu lên Thiên Chúa, khi con người bị bao vây bởi đau khổ, được đi theo bởi sự nhận biết tội lỗi đã phạm. Nhưng chỉ trong Chúa Giêsu mà thôi chúng ta ý thức được sự dữ này (tội lỗi) , bởi vì sự dữ gây nên bởi Satan; Satan là kẻ quyến rũ các tâm trí, để làm cho con người mất đi ý nghĩa của tội lỗi. Trong khi thú cáo tội lỗi chúng ta, từ lúc đó chúng ta có thể khẩn xin Cha thương xót, trong sự tín nhiệm vào sự can thiệp cứu rỗi của Người. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng dứt khoát Satan và Người đã cứu thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi mà Satan gây nên, nhưng sự chiến thắng này phải được chấp nhận cách tự do bởi mỗi người trong chúng ta.

Trong việc chiến đấu này với sự dữ, một cuộc chiến đấu đòi một dấn thân liên lỉ, chúng ta hãy nghĩ đến lời Chúa Kitô: "Trong thế gian này các con sẽ phải đau khổ. Nhưng các con hãy can đảm và tín nhiệm! Cha đã thắng thế gian" (Ga 16, 33).

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách đặc biệt.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC chào thăm hai đoàn hành hương đến từ Liban và Hy Lạp. Liban trong nhiều năm bị chiến tranh và hiện nay miền Nam vẫn bị máy bay Do Thái dội bom, để diệt trừ các ổ kháng chiến của phe quá khích Palestine, không chấp nhận thỏa hiệp hòa bình với Do Thái. Hy Lạp, một quốc gia công nhận Giáo Hội Chính Thống, số người Công Giáo rất nhỏ bé, ít khi tới Roma, để bày tỏ lòng trung thành với Vị Kế Nghiệp Phêrô và chủ chăn toàn thể Giáo Hội. Với hai đoàn hành hương này, ÐTC nói: Cha chào thăm cách riêng hai đoàn hành hương đến từ Liban và Hy Lạp. Ước gì Ðức Trinh Nữ Maria che chở anh chị em luôn mãi!.

Bằng tiếng Anh, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn hành hương đến từ Ðài Loan. Ðài Loan trong những ngày này bị Bắc Kinh đe dọa tấn công, vì Ðài Loan muốn độc lập tách khỏi Trung Quốc cộng sản. ÐTC nói: Trong khi cầu chúc chuyến viếng thăm Roma được nhiều thành quả và an vui, Cha khẩn xin Phép Lành của Ðấng tối cao xuống trên anh chị em và gia đình của anh chị em!

Bằng tiếng Tây Ban Nha, sau khi chào thăm chung các đoàn hành hương đến từ Barcelona, Sevilla và Madrid, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn Thanh Niên chuyên việc Chầu Thánh Thể ban đêm ở Calahorra như sau: Cha khuyên anh chị em hết thảy tiếp tục chứng minh niềm hy vọng trong xã hội của anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu, Ðấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, Cha khẩn xin Phép Lành của Thiên Chúa xuống trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Với đoàn hành hương Hòa Lan và Bỉ, ÐTC nói: Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương này bên mộ các Thánh Tông Ðồ phong phú hóa cách thiêng liêng mỗi người trong anh chị em và đem đến cho anh chị em đà tiến mới để góp phần, với chứng tá đức tin, vào việc phong phú hóa Giáo Hội địa phương của anh chị em. Cha tận tình ban Phép Lành Tòa Thánh cho hết thảy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!.

Với đoàn hành hương đến từ Lituani, ÐTC chào thăm như sau: Nhân danh Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế của chúng ta, cha cầu chúc mọi sự tốt lành cho anh chị em hiện diện trong buổi tiếp kiến này, cho các nguời thân yêu và cho tất cả quê hương của anh chị em . Ước gì ơn thánh Chúa giúp anh chị em củng cố căn cước lịch sử và văn hóa của Ðất Nước, căn cước được xây dựng trên truyền thống Kitô và trên sự trung thành với Giáo Hội. Cha ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả người dân Lituani, cách riêng cho các trẻ em các bệnh nhân và tất cả những ai đau khổ. Với đoàn hành hương Slovak, ÐTC nói: Cha chào thăm đoàn hương đến từ Slovak và Ca Ðoàn Adoremus. Anh chị em thân mến, sau lễ Ðức Mẹ lên trời, 15/08/99 vừa qua, Chúa Nhật 21/08/1999 tới đây, chúng ta kính nhớ Ðức Maria Nữ Vương. Như Thánh Bernardo khuyên chúng ta, với sự tín nhiệm, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong tất cả các cơn túng cực của chúng ta. Cha chúc lành cho anh chị em và các người thân yêu của anh chị em.

Sau cùng bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm chung tất cả các đoàn hành hương đến từ các miền khác nhau trong nước Ý. Rồi ngài chào thăm chủng sinh đại chủng viện Bergamo (Bắc Ý). ÐTC đã nói như sau: "Ước chi cuộc hành hương Roma này trở nên cho mỗi người trong các con cơ hội thuận tiện để cùng nhau sống kinh nghiệm đức tin và khuyến khích các con tiếp tục, với sự tín nhiệm mới, con đường của ơn kêu gọi đã được khởi sự. Nói với các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nhắn nhủ: Chúa Nhật 15/08/99 vừa qua, chúng ta đã mừng lễ Ðức Trinh Nữ rất thánh lên trời, lễ này để lại đấu vết riêng về Ðức Maria cho những ngày của tháng Tám. Với tất cả, các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn thân mến, cha cầu chúc cho hết thảy được cảm nghiệm sự che chở của Ðức Maria, Mẹ chúng ta trên trời, và được Mẹ nâng đỡ trong đời sống hằng ngày.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC kêu gọi hòa bình và hòa giải tại Colombia. ÐTC nói: Tin về vụ bắt cóc Ðức Cha José de Jesus Quintero Diaz, Giám Mục giáo phận Tibù, tại Colombia, do nhóm vũ trang chủ động, xẩy ra ngày lễ Ðức Mẹ lên trời 15/08/99, làm cho chúng ta nghĩ đến quốc gia yêu quí này, bằng việc nhắc lại lời kêu gọi của chúng ta, cho tới lúc này không được lắng nghe, cho việc hòa giải dân tộc. Trong tay các người bắt cóc còn có từng chục người vô tội khác nữa. Ðối với các người này và tất cả các nạn nhân của bạo hành phi lý kia , tôi bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi, để tất cả được trả lại chóng hết sức cho gia đình của họ. Tôi ước mong rằng các phe liên lụy hãy tôn trọng quyền thánh thiêng của sự sống con người, và hãy tiếp tục tiến trình hòa bình và bảo đảm việc áp dụng luật lệ nhân đạo.

Buổi tiếp kiến chung chấm dứt vào lúc 11:15 bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page